Ca sỹ Trang Nhung: "Đã lên sân khấu là cháy hết mình..."

Sau thời gian dài tạm xa ánh đèn sân khấu để làm tròn thiên chức của người vợ, gần đây, ca sĩ Trang Nhung tái xuất trên nhiều chương trình, cuộc thi âm nhạc trong nước. Sở hữu một chất giọng cao, dày, đầy nội lực, Trang Nhung cùng với Hồ Quỳnh Hương, Tô Minh Thắng, Thu Trang... đã thể hiện “chất Vùng mỏ” tại các sân khấu âm nhạc phía Nam.

- Chào chị Trang Nhung! Vừa qua, nghe chị hát “Về quê” (của nhạc sĩ Phó Đức Phương) trên truyền hình, nhiều người rất xúc động. Phải chăng cảm xúc để chị hát bài đó xuất phát từ tình yêu quê hương Quảng Ninh?

+ Đúng khi hát bài đó, Nhung nhớ về Quảng Ninh. Nhung may mắn được sinh ra ở Quảng Ninh nơi có nhiều danh lam thắng cảnh. Đây cũng là nơi sản sinh ra nhiều danh ca như: Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ… Nhung rất tự hào về quê hương. Hè nào và Tết nào, Nhung cũng đưa các con về thăm quê. Nhưng quả thật, cuộc sống gia đình, rồi cả việc công ty cứ cuốn mình đi nên mỗi chuyến về Quảng Ninh của Nhung rất vội vàng. Nhung cũng luôn tranh thủ gặp mặt bạn bè được một chút. Giờ Nhung còn quay lại tham gia ca hát càng bận rộn hơn…

- Giờ đây, sau hơn 10 năm lui về vun vén cho hạnh phúc gia đình, phải chăng đây là lúc tái xuất mạnh mẽ của chị?

+ Có gì mạnh mẽ to tát đâu anh (cười). Nhung cũng chỉ tham gia khi có thể thôi. Những chương trình nào mình thấy phù hợp và thu xếp được giữa việc công ty và gia đình nữa thì tham gia. Với lại, nhiều lúc, Nhung cũng muốn thử sức xem mình có đủ dũng cảm và kiên trì để thoả niềm đam mê của mình không. Đây cũng là cách để tri ân những khán giả đã luôn yêu quý mình và mong được nghe mình hát...

Trang Nhung sinh ra trong gia đình nghệ thuật ở Hạ Long. Chị đã đoạt được nhiều giải thưởng âm nhạc như: Giải ba “Giọng hát hay phát thanh truyền hình toàn quốc”, năm 1991; giải xuất sắc về đơn ca và giải đặc biệt về độc tấu tại Liên hoan văn nghệ học sinh sinh viên toàn quốc, năm 1992; Giọng ca vàng CNVC toàn quốc, năm 1993; giải “Người có giọng hát truyền cảm nhất” tại cuộc thi “Giọng hát Vàng anh toàn quốc”, năm 1995; giải ba “Tiếng hát Truyền hình toàn quốc”, năm 1999 v.v.. Trang Nhung đã ra mắt nhiều album như: “Mùa thu níu bước em về”; “Duyên quê”; “Trò chuyện với dòng sông”; “Son”; “Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp” v.v.. Chị còn là diễn viên được khán giả yêu mến trong các bộ phim: “Đồng quê xào xạc”, “Trốn Tết”, “Ba lần và một lần”. Hiện tại, Trang Nhung là Giám đốc điều hành một công ty tư nhân hoạt động trên lãnh thổ 3 nước Đông Dương.

- Với chị bây giờ ca hát, gia đình, hay kinh doanh cái nào quan trọng nhất?

+ Với Nhung, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, quan trọng nhất. Còn việc kinh doanh thì đã có cả một ê kíp luôn trợ giúp nên tôi cũng không quá vất vả. Với tôi, ca hát là niềm đam mê nên hát cho thoả đam mê, cho đỡ nhớ sân khấu. Có máu nghệ sĩ mà! Đã lên sân khấu là “cháy” hết mình. Được hát cho khán giả của mình nghe và họ vui, họ khen là mình thấy hạnh phúc rồi…

- Theo tôi được biết, chị đã từng biểu diễn cùng hai cô con gái yêu. Chị có hướng các con mình đến con đường ca hát, nghệ thuật?

+ Tôi hạnh phúc sinh ra 4 bé đều được đánh giá là có năng khiếu nghệ thuật. Nhưng trước mắt, tôi luôn hướng các cháu học văn hoá cho tốt đã. Ngoài giờ các con học văn hoá, tôi vẫn cho các cháu học một số nhạc cụ như piano, trống, violon… Về tương lai sau này, các cháu muốn theo học ngành nghề gì thì tuỳ vào sở thích và sở trường của các cháu. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, dù làm nghề gì thì có lẽ ca hát luôn là niềm yêu thích của các con Trang Nhung…

- Cảm ơn Trang Nhung về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học (Thực hiện)

Cùng chuyên mục