Các tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cùng bầu chọn

Đặt một lịch hẹn tại Báo Văn Hoá vào ba giờ chiều, muộn hơn chừng 15 phút, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, tác giả được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011 bước vào toà soạn, ông cười hóm hỉnh: “Tớ đến ủng hộ Vịnh Hạ Long!”.

Dẫu đang bận bịu giải quyết nhiều công việc để kịp bay vào Cà Mau tham dự một lớp tập huấn, nhà thơ Hữu Thỉnh vẫn cố gắng dành thời gian đến Báo Văn Hoá để cùng các cán bộ, phóng viên của báo “gửi” một chút tình yêu đến Vịnh Hạ Long.

Vừa bầu chọn, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa kể chuyện, trước khi tham gia chương trình Đồng hành cùng Báo Văn Hoá, Hội Nhà văn VN cũng đã tổ chức nhiều chương trình phát động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long đến các hội viên.

Ở cương vị Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN, ông cũng đã ký công văn gửi tới các Hội Liên hiệp ở 63 tỉnh, thành kêu gọi các hội viên cùng tham gia bầu chọn.

Nhà thơ Hữu Thỉnh còn cho biết, sáng nay 26.10, tại lớp tập huấn do Hội Văn nghệ Cà Mau tổ chức, ông sẽ trực tiếp phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long tới 200 thành viên tham gia lớp tập huấn này.

Cùng với nhà thơ Hữu Thỉnh, hai nhà văn thuộc thế hệ vàng của văn học VN cùng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT lĩnh vực văn học năm nay: Hồ Phương và Ma Văn Kháng đều rất hào hứng khi nhận lời tham gia chương trình Đồng hành cùng Báo Văn Hoá bầu chọn Vịnh Hạ Long.

Ở tuổi 81, Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương dí dỏm, “đôi khi “mình phải “giả vờ”... già, chứ tâm hồn và nhiệt huyết thì vẫn còn “đương thời” lắm!”. Như để chứng minh, nhà văn đeo quân hàm Thiếu tướng vừa trò chuyện vừa thao tác bầu chọn Vịnh Hạ Long trên máy tính và qua điện thoại di động.

Nhà văn của núi rừng Tây Bắc Ma Văn Kháng cũng vậy. Nhận điện thoại tham gia chương trình của Báo Văn Hoá, ông hồ hởi cho biết, ông đã bầu chọn cho Vịnh Hạ Long từ nhiều ngày trước qua điện thoại và sẵn sàng tiếp tục “click” vì Vịnh Hạ Long.

Nhà văn bảo, ông đã từng đến Vịnh Hạ Long nhiều lần nhưng mỗi lần đến lại có thêm những khám phá và trải nghiệm thú vị, để thêm đắm say và choáng ngợp. “Tôi nghĩ, bất kỳ ai, dù chỉ một lần biết và đặt chân đến Vịnh Hạ Long cũng không thể không mê đắm, yêu quý, ngưỡng mộ và bỏ phiếu bầu chọn cho kỳ quan này”, nhà văn Ma Văn Kháng nói.

Vừa kéo dài câu chuyện, ông vừa lấy máy điện thoại tiếp tục nhắn tin sau khi đã thực hiện bầu chọn qua Internet.

Nhà văn, thiếu tướng Hồ Phương; Nhà thơ Hữu Thỉnh và Nhà văn Ma Văn Kháng (ảnh từ trên xuống) cùng các phóng viên Báo Văn Hóa bầu chọn qua internet.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục