Các tác giả trẻ khẳng định “thương hiệu”...

Sau gần 3 tháng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng Ban giám khảo (gồm những văn nghệ sĩ có uy tín của Trung ương và địa phương) đã công bố các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII (2006-2010) đã được công bố. Các tác phẩm  này sẽ được thông qua Hội đồng xét Giải thưởng cấp tỉnh để quyết định giải chính thức, nhưng một điều chắc chắn là khi đã lọt vào chung khảo thì đều sẽ đoạt giải, tuy chưa cụ thể là giải cao hay thấp...

Nhìn vào danh sách tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, ở hầu hết các chuyên ngành văn học - nghệ thuật, sẽ thấy bên cạnh những tác giả có tên tuổi, có vị trí trong nền văn học - nghệ thuật tỉnh nhà, đã xuất hiện không ít tác giả trẻ Quảng Ninh, đây là một tín hiệu vui của mùa giải văn nghệ Hạ Long lần thứ VII này.

Ở mỗi mùa giải văn nghệ Hạ Long (5 năm một lần), trong danh sách tác giả có tác phẩm đoạt giải luôn có những cái tên quen thuộc, đó là những người từng có bề dày cống hiến, như Lý Biên Cương, Trần Nhuận Minh, Triệu Nguyễn, Lê Hường, Thanh Đạm, Đỗ Lợi… rồi đến Nguyễn Châu, Dương Hướng, Xuân Nhật, Đỗ Hoà An, Đỗ Khánh… Tiếp nối các thế hệ đó, VHNT Quảng Ninh có thêm những cái tên mới, văn chương có Vũ Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Thương, Bùi Văn Phúc, Nguyễn Thu Hà; âm nhạc có Nguyễn Thành Long; nhiếp ảnh có Mạnh Hùng, Ánh Ngọc; kiến trúc có Đỗ Nhật Mạnh… Có thể nói các thế hệ này đã nối tiếp nhau làm nên dòng chảy không nghỉ của văn học nghệ thuật Quảng Ninh. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả những mùa giải trước sẽ thấy sự xuất hiện của các tác giả trẻ tuổi (ở thời điểm đó) là khá khiêm tốn so với các tác giả lớp trước ở tất cả các lĩnh vực. Còn với mùa giải lần này, bên cạnh những tác giả đã thành danh là sự nhập cuộc gần như đồng loạt của một lớp các văn nghệ sĩ trẻ ở độ tuổi 7X, 8X, trên tất cả các lĩnh vực văn học - nghệ thuật.

Ở lĩnh vực văn học, các tác giả lớp đàn anh vẫn tiếp tục khẳng định bản lĩnh sáng tác của mình. Văn xuôi điển hình có nhà văn Dương Hướng với tiểu thuyết Dưới chín tầng trời, nhà văn Vũ Thảo Ngọc với tiểu thuyết Bến đa đoan, tác giả Trần Chiểu với tiểu thuyết Người cõi âm, tác giả Ngô Hải Đảo với tiểu thuyết Thác ngầm và tác giả Tạ Kim Hùng với phóng sự văn học Vỡ giấc mộng vàng.  Và cùng với họ, trong danh sách vào chung khảo, đội ngũ viết văn xuôi trẻ đã xuất hiện thêm những cái tên như Uông Triều (tập truyện ngắn Đôi mắt Đông Hoàng), Nguyễn Thanh Nga (tập truyện ngắn Bến mê), Vũ Thị Hạnh (tiểu thuyết Dòng sông lạnh).  Với thơ, bên cạnh những tác giả cao tuổi như Thi Sảnh (tập thơ Khi ta hát),  Ngô Tiến Cảnh (tập thơ Vọng biển), Dương Phượng Toại (tập thơ Cánh đồng và ngọn lửa), Đức Doanh (tập thơ Khi ta hát)… đã có thêm tác giả thơ trẻ Lê Thị Ninh (tập thơ Hoài niệm) với một giọng điệu trẻ trung…

Ở lĩnh vực âm nhạc, bên cạnh các nhạc sĩ có bề dày sáng tác như Đỗ Hoà An (ca khúc: Vũ điệu Hạ Long), Xuân Nhật (ca khúc: Đảo xa biển nhớ), Lê Đăng Vệ (ca khúc Đêm trăng Hạ Long), Lê Nguyên Thêm (ca khúc: Giữ mãi Hạ Long xanh)… đã có thêm nhạc sĩ trẻ Vũ Việt Hồng (ca khúc Đêm ca ba) và Tuấn Đạt (ca khúc Huyền thoại rồng hoá đá) với âm hưởng trẻ trung, tươi mới. Ở lĩnh vực mỹ thuật, cùng với đội ngũ các hoạ sĩ "lão làng" như Kiều Sỹ Khuê (tác phẩm tượng thạch cao: Cháu mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác), Công Phú (tác phẩm sơn mài: Chiều về trên bến Hòn Gai), Đặng Đình Nguyễn (tác phẩm lụa: Bác Hồ với các dân tộc Quảng Ninh), Vũ Quý (tác phẩm sơn dầu: Lớp học làng chài) và Vũ Tư Khang (tác phẩm khắc gỗ: Mỏ Cọc Sáu), đã có thêm những cái tên mới như Lê Minh Đức (tranh sơn mài: Hầm lò) và Phạm Hùng Cường (tranh sơn mài: Vùng mỏ). Thể loại Điện ảnh - Truyền hình, cùng với các tác giả có bề dày trong nghề như Xuân Lâm (phim truyện ngắn: Con cua),  Phạm Trọng Tấn (phim ca nhạc: Sao mai đất mỏ)… đã có thêm Tùng Bắc (phim ca nhạc: Hạ Long bản tình ca) và Trần Tuấn Hứng (phim ca nhạc: Hạ Long một tình yêu). Thể loại Nhiếp ảnh cũng như vậy, bên cạnh các tay máy từng trải như Đoàn đức (tác phẩm: Đôi bạn Mông), Bạch Ngọc Tư (tác phẩm: Đôi bạn), Nguyễn Khắc Đạm (tác phẩm: Gương than), Đỗ Khánh (tác phẩm: Khai trường than) và Phạm Mạnh Hùng (tác phẩm: Trở về từ lòng đất) đã có thêm Đỗ Khánh Giang, một tác gải trẻ đầy triển vọng, với tác phẩm: Chùm ảnh Hạ Long. Ở bộ môn múa, bên cạnh biên đạo múa có bề dày cống hiến Trần Thị Minh Ngọc (tác phẩm múa: Dáng xuân), biên đạo múa trẻ Lê Nhật Trường đã góp mặt bằng tác phẩm Múa Sử thi: Tự hào vùng than với cách thể hiện mới mẻ, táo bạo. 

Trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Châu, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long, một người đã từng nhận giải Văn nghệ Hạ Long ở nhiều mùa giải trước, ông khẳng định:

"-Đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với văn học nghệ thuật Quảng Ninh, bởi sự nhập cuộc gần như cùng lúc của một lớp tác giả trẻ, đa phần đều được trang bị kiến thức qua học tập và ngay từ khi mới xuất hiện đã tỏ ra khá vững vàng. Chỉ nói riêng đội ngũ tác giả trẻ viết văn, làm thơ, tôi nhận thấy bút pháp của họ không có sự bỡ ngỡ của người trẻ về tuổi nghề mà có chiều sâu nội tâm và có những trang viết thật ấn tượng…".

Còn với các tác giả trẻ được lọt vào danh sách đoạt Giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII, quả thật không có niềm vui nào bằng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến của họ đối với nền văn nghệ tỉnh nhà trong 5 năm qua mà còn là sự khẳng định để họ tự tin dấn thân với nghề. Từ Hà Nội, qua điện thoại di động, tác giả Uông Triều đã nhắn cho tôi những dòng tâm sự sau: "-Tôi rất vui khi biết tác phẩm của mình và nhiều bạn trẻ cùng thế hệ với mình được vào vòng chung khảo. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của những người trẻ nói chung và cũng là một sự cách tân, đổi mới. Hy vọng đây sẽ là "cú hích" cho VHNT Quảng Ninh thêm phát triển, đặc biệt là sự động viên to lớn cho những người trẻ trên con đường sáng tạo của mình…"

Hiếu Ninh

Cùng chuyên mục