Cảm nhận của những du khách "xông đất" Hạ Long

Với sự chuẩn bị chu đáo trong ngày đầu năm, du lịch Quảng Ninh đã có những hoạt động chào đón du khách tới tham quan Hạ Long thật đặc biệt. Là những người đầu tiên "xông đất" tham quan Vịnh Hạ Long, nhiều du khách đã thể hiện niềm vui, sự hài lòng và tình cảm với Hạ Long. Chúng tôi ghi lại cảm xúc của những du khách đặt chân đến Hạ Long trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn.

* Ông Dominique, du khách đến từ Pháp:

Thật là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, Hạ Long và được chào đón nồng nhiệt, thưởng thức không khí Xuân sôi động như vậy. Tôi rất thích tiết mục múa ô và âm hưởng của dàn trống hội. Nó làm tôi liên tưởng tới không khí của những ngày hội lớn ở các vùng ngoại ô quê hương tôi. Tôi chọn tham quan Hạ Long vì hiện đang là kỳ nghỉ và cảnh đẹp nổi tiếng nơi đây. Chúng tôi thấy hài lòng và thật hạnh phúc khi được chào đón, tặng hoa, qùa và được miễn phí tham quan thắng cảnh nữa. Tôi chắc hẳn hành trình tham quan vịnh Hạ Long sẽ thật tuyệt vời vì tình cảm của Hạ Long và các bạn giành cho chúng tôi. Tôi sẽ quay lại Hạ Long. Cám ơn các bạn. 

* Ông Artur Saude, Du khách tới từ Đức:

Tôi thấy ấn tượng và thích thú khi được hưởng khá trọn vẹn không khí Tết ở Việt Nam đặc biệt là ở Hạ Long. Nghe qua phương tiện truyền thông, tôi biết Hạ Long của các bạn đã được bầu là kỳ quan. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi ấn tượng và cảm động là sự đón tiếp của các bạn. Chúng tôi được miễn phí tham quan thắng cảnh tuyệt vời này, được đón tiếp và nhận những lời chúc tốt đẹp khi vừa đặt chân xuống sân cảng. Tối qua chúng tôi cũng vừa được hưởng không khí đón Giao thừa, xem pháo hoa, ăn các món ăn truyền thống trong tiệc do chính quyền tổ chức. Trên hành trình từ TP Hồ Chí Minh ra Hạ Long ngày 30 Tết, đây là một kỷ niệm khó quên với chúng tôi. Tôi thấy vịnh Hạ Long thật đẹp khi vừa mới đặt chân tới rồi. Chúc mừng năm mới.

* Chị Sui Minh, Việt kiều ở Australia:

Đầu năm mới về quê hương tôi đã được chào đón và thưởng thức các tiết mục cổ truyền, hương vị quê nhà điều mà tôi luôn mong nhớ. Thật vui và cảm động. Quả thật đón xuân trên quê nhà đã là một niềm hạnh phúc.

Tôi đã rất cảm động khi nhận được bó hoa, tặng phẩm, sự chân tình trong những lời chúc năm mới. Dù có đôi chút mệt sau chuyến đi dài nhưng không khí Tết tình cảm mọi người ở quê nhà làm tôi tan hết mệt mỏi. Tôi đánh giá cao du lịch Hạ Long, mong các bạn tiếp tục tổ chức tốt như vậy trong thời gian tới.

* Bà Thronax Tsei, du khách tới từ Hồng Kông:

Chúng tôi đã nhiều lần tham quan Hạ Long bằng tàu biển thế nhưng đến tham quan Hạ Long vào dịp Tết thì đây là lần đầu tiên. Tôi cũng được biết tới không khí Tết khi tàu Aquarius qua các vùng miền của Việt Nam. Nhưng được chúc mừng năm mới và chào đón nồng hậu trên đất khách như vậy thật tuyệt. Với chúng tôi đó là điều may mắn đầu năm.

Thế nên trên hành trình của tôi thăm Hạ Long chắc hẳn tôi sẽ tìm hiểu và thưỏng thức không khí Tết của người dân ở Hạ Long, Việt Nam như thế nào. Cảm ơn sụ thịnh tình đón tiếp của các bạn.

* Anh Nguyễn Xuân Hoà, đến từ tỉnh Lào Cai:

Thật vui và không khí khi đặt chân tới Hạ Long ngày đầu năm. Đối với em, đây có lẽ là điều may mắn đầu xuân. Khác với sự vắng vẻ đầu năm mới ở nhiều nơi, Hạ Long lại nhộn nhịp, tưng bừng.

Được tham quan cảnh đẹp, du khách lại được thưởng thức văn nghệ truyền thống, được miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long và lì xì lấy may đầu năm... thì thật là tuyệt vời.

* Chị Linda Sherry, du khách đến từ Ireland:

Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì được là một trong những người đầu tiên đến Vịnh Hạ Long đúng vào ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Buổi lễ đón tiếp thật ấn tượng, tôi rất thích các tiết mục múa hát dân ca, ngoài ra chúng tôi còn nhận được hoa và quà từ chính quyền địa phương. Vào ngày hôm qua tôi cũng có một buổi tối đón năm mới ấn tượng tại khách sạn, được xem màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chuyến thăm Việt Nam lần này rất ý nghĩa nó đã giúp tôi khám phá về ngày Tết cổ truyền của các bạn. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam. Chúc cho Việt Nam và Hạ Long luôn luôn là điểm đến thân thiện trong lòng mỗi du khách. 

*Ông Tanaka Kuzo, du khách Nhật:

Quả thật tôi rất bất ngờ khi biết mình là một trong những du khách đến Vịnh Hạ Long trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của quê hương các bạn nhưng khi đến đây tôi mới thấy được nó ấn tượng thế nào. Tôi rất thích được nhảy sạp, uống rượu cần và ăn bánh chưng Việt Nam. Chuyến thăm quan Việt Nam, Hạ Long lần này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi cũng rất vui và cảm ơn chính quyền địa phương đã miễn phí vé tham quan cho du khách chúng tôi đó là món quà rất ý nghĩa. Nhân dịp năm mới, tôi cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới nhân dân các Việt Nam, chúc cho tình cảm hai quốc gia Việt Nam và Nhật ngày càng bền chặt.

Bà Glenda Martinez, du khách đến từ Australia:

Tôi chọn Việt Nam là điểm du lịch lần này với mong muốn được chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Đây quả là chuyến đi rất có ý nghĩa, ngoài khám phá cảnh đẹp thiên nhiên tôi còn được thưởng thức không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

Những ngày qua được hòa mình cùng với niềm vui chung trong ngày Tết của các bạn tôi rất hạnh phúc. Tôi rất vui vì hôm nay được đón tiếp nồng nhiệt thế này. Nhân dịp năm mới tôi mong rằng du lịch Việt nam ngày càng phát triển, Vịnh Hạ Long được du khách, bàn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Nếu được dịp tôi sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa.
 

* Bà Park Shine Hey, khách đến từ Hàn Quốc:

Hàn Quốc cũng như Việt Nam đều đón Tết Nguyên đán. Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới mà không ở Hàn Quốc. Tôi chọn Hạ Long vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan nhiên thế giới. Chuyến tham qua của tôi thật đặc biệt và ý nghĩa khi mình là những người đầu tiên tới “xông đất” kỳ quan.

Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức về buổi lễ ấn tượng này và cũng xinh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân Hạ Long Hàn Quốc.

* Anh Nguyễn Văn Dũng, Quận 4, TP Hồ Chí Minh:

Mọi năm tôi thường cùng gia đình đón năm mới tại TP Hồ Chí Minh. Năm nay chọn Hạ Long ăn Tết vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ quan thiên nhiên Thế giới. Năm rồng được đón Tết tại mảnh đất rồng hạ thì quả thật rất hạnh phúc.

Hôm nay tôi cũng rất bất ngờ trước màn đón tiếp nồng hậu của chính quyền địa phương, đặc biệt đã miễn phí vé tham quan trong dịp Tết để tạo điều kiện cho du khách. Nếu có dịp tôi sẽ quay trở lại Hạ Long và ở lại lâu hơn nữa.

T.Quân -Nghĩa Hiếu

Cùng chuyên mục