Người nổi tiếng thì phải giữ gìn danh tiếng là chuyện đương nhiên. Nhưng ranh giới giữa việc giữ tên tuổi và đánh bóng tên tuổi lại vô cùng mong manh. Chuyện họ làm từ thiện là thật tâm hay chỉ để “PR” đánh bóng bản thân cũng vậy.
Làm việc thiện để… khoe
Cuộc thi nọ được tổ chức, ở đó người hâm mộ có cơ hội bày tỏ tình cảm với thần tượng của mình. Trong số các giải được trao có tác phẩm của một bạn trẻ bị khuyết tật thổ lộ sự mến mộ của mình với một “ngôi sao” ca nhạc đình đám. Và phần thưởng mà người này nhận được là cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng thần tượng của mình trên sân khấu. Chỉ tiếc, cũng trong cuộc gặp ấy, ở phía sau cánh gà, nhiều người đã không khỏi thất vọng về thần tượng đang nổi như cồn này khi tình cờ nghe anh to nhỏ với người quen gần đó rằng: “Nghĩ gì mà bảo mình ngồi chung với người khuyết tật”. Dĩ nhiên, ngay sau đó khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, anh vẫn dành cho “fan” hâm mộ khuyết tật của mình vòng tay nồng nàn cùng rất nhiều lời lẽ cảm động.
Đó chỉ là một trong số những câu chuyện về sự nhiệt tình bị xem là giả tạo của những người nổi tiếng. Vì sao họ lại làm như thế thì chẳng có gì khó lý giải, bởi người nổi tiếng nào cũng đều muốn danh tiếng của mình được lan rộng, chưa kể nếu có cơ hội để “PR” đánh bóng bản thân thì càng tốt. Thế nhưng cũng bởi thế mà lâu nay dư luận luôn đặt dấu chấm hỏi về lòng tốt của nhiều nghệ sĩ ở cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.
Thậm chí ngay cả các hoạt động từ thiện vì cộng đồng của nghệ sĩ cũng bị đem ra mổ xẻ là có thật tâm không, hay chẳng qua chỉ là cách để họ đánh bóng tên tuổi. Không nghi ngại sao được khi nhiều nghệ sĩ đi từ thiện mang theo cả “phó nháy” riêng, rồi chăm chăm tạo dáng chụp hình để có ảnh gửi cho giới truyền thông, đúng kiểu báo cáo thành tích để được mọi người ghi nhận lòng tốt. Thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười từng gây xôn xao dư luận là một đoàn người đẹp đeo danh Hoa hậu lẫn Á hậu đến một trung tâm bảo trợ trẻ em để làm từ thiện nhưng sau đó bị chính người trong cuộc “tố” là chỉ từ thiện…“cảnh”, làm qua loa sơ sài để lấy hình ảnh là chính.
Những cách thể hiện lòng tốt kiểu đó khiến chính người trong giới cũng thấy… có vấn đề, như lời diễn viên Kim Thư từng tâm sự thì bản thân chị cũng thấy khó chịu khi xem những chùm ảnh chụp nghệ sĩ làm từ thiện, chưa biết có thật tâm hay không nhưng những hình ảnh đó khiến chính họ không tránh khỏi điều tiếng lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi cho mình.
Vẫn còn sự giả tạo… tử tế!
Nếu đánh đồng mọi lòng tốt hay hoạt động từ thiện của nghệ sĩ đều là giả tạo thì có vẻ cực đoan. Bởi không phải lòng tốt nào của họ cũng chỉ nhằm mục đích “PR” và đều được khua chiêng gõ trống ầm ĩ. Nói như lời MC Thảo Vân trong lần chị nhận lời dẫn chương trình đêm nhạc từ thiện quyên góp tiền ủng hộ tiền chữa bệnh cho nghệ sĩ Hán Văn Tình vừa diễn ra ở Hà Nội thì: “Nếu có ai nói rằng đây là một sự quan tâm giả tạo thì ít ra nó cũng là một sự giả tạo tử tế, còn hơn vạn lần những thứ xấu xa đang hiển hiện ngoài kia”. Nữ MC kỳ cựu khẳng định trong số tất cả anh chị em nghệ sĩ tham gia đêm nhạc từ thiện trên, chị chưa thấy ai bám víu vào chuyện này nhằm đánh bóng tên tuổi cho mình, cũng không có ai quan tâm giả tạo. Tất cả các ca sĩ tham gia hát mà không lấy tiền cát-sê, thậm chí có người còn đưa thêm tiền cho đơn vị tổ chức để chuyển vào quỹ từ thiện. Những nghĩa cử cao đẹp được hàng chục nghệ sĩ âm thầm nhân lên với suy nghĩ giống như MC Thảo Vân là “làm những việc nên làm và cần làm, có ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cả với nghệ sĩ Hán Văn Tình”.
Không phải ngẫu nhiên mà đến giờ lại xuất hiện cụm từ “từ thiện thật” và nhiều nghệ sĩ chọn cách âm thầm làm việc thiện mà không cần ai biết đến. Như câu chuyện người đẹp Dương Mỹ Linh nhiều năm trước cứ gần đến Tết lại kêu gọi và vận động mọi người quyên góp tiền để mua quà Tết cho các cụ già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Có năm, cô còn đem bán toàn bộ số gia súc, gia cầm nhà nuôi để có thêm tiền xây nhà cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà cô biết. Chuyện này chỉ những người trong giới mới biết vì người đẹp gốc Bến Tre chọn cách làm lặng lẽ.
Ở thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển rầm rộ như hiện nay, nhiều nghệ sĩ chọn cách kêu gọi làm từ thiện qua mạng Internet. Và cũng đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, nhiều quỹ từ thiện từ đó mà ra. Song không phải ai cũng lợi dụng sự lan truyền thông tin chóng mặt của mạng xã hội để gom danh lợi cho mình. Như việc ca sĩ Thanh Lam và Tùng Dương trong nhiều chuyến lên vùng cao làm từ thiện, tuyệt nhiên cả hai không ai đăng tải những hình ảnh thể hiện lòng tốt của mình trên trang mạng cá nhân. Duy chỉ những người thân thiết với họ sau này nghe kể lại mới biết mục đích chuyến đi của họ. Lòng tốt là vậy, chẳng cần phải PR.
Theo An ninh Thủ đô