Câu lạc bộ Thơ luật Đường Hạ Long: Có một ngày thơ nhiều ý nghĩa

Đã thành thông lệ từ năm 2011 đến nay, cứ vào tháng mười hàng năm là CLB Thơ luật Đường Hạ Long lại tổ chức một Ngày thơ mừng sinh nhật cho những hội viên vào “tuổi chẵn” là 65, 70, 75, 80... Trong không khí ấm cúng, thân hữu của Ngày thơ, người được CLB tổ chức sinh nhật sẽ “xướng”  bài thơ mời sáng tác của mình và các hội viên theo đó để hoạ lại…

Đây là một hoạt động được mọi người, từ con cháu, người thân trong gia đình đến bạn bè, thi hữu rất hoan nghênh, nó làm cho “sân chơi” của CLB thêm sinh động, gần gũi với cuộc sống của hội viên hơn. Bà Nguyễn Thi Thanh Hương, hội viên được tổ chức sinh nhật lần thứ 65 vào dịp tháng 10-2011, xúc động nói: “Đây là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất đời tôi”. Còn nhà thơ Trần Khải được CLB tổ chức sinh nhật tuổi 80 năm 2013 thì cho rằng gia đình dẫu có bao nhiêu tiền cũng không thể tổ chức được một cuộc mừng sinh nhật long trọng và nhiều ý nghĩa như thế. Phát biểu khi về dự Ngày thơ độc đáo này của CLB năm 2012, nhà thơ Huy Đài, nguyên Chủ tịch CLB UNESCO thơ Đường Việt Nam, nay là Hội thơ Đường Việt Nam, nói: “Tôi đã dự nhiều buổi sinh hoạt thơ Đường khắp ba miền Bắc Trung Nam, nhưng đây là buổi sinh hoạt độc đáo nhất, phong phú nhất và cũng giầu tính nhân văn nhất. Những buổi sinh hoạt như thế này chẳng những động viên người già sống vui sống khoẻ, sống có ích mà còn khích lệ lớp trẻ biết sống vì gia đình, vì cộng đồng...”.

Ngày thơ mừng sinh nhật hội viên, tháng 10-2014.
Ngày thơ mừng sinh nhật hội viên, tháng 10-2014.

Kế thừa nét đẹp đó, năm nay, Ngày thơ mừng sinh nhật hội viên của CLB Thơ luật Đường Hạ Long (được tổ chức hôm 11-10 vừa qua, tại văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh) cho 4 hội viên lên tuổi 75 và 85, đã diễn ra trong không khí thật sôi nổi. Nhà thơ Trần Nhuận Minh đến dự đã phát biểu: “Mừng sinh nhật là nét đẹp truyền thống, nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam ta. Nó gắn kết các thành viên, các thế hệ trong gia đình thành một khối... Những buổi sinh hoạt thơ thế này còn là “cánh tay nối dài” của MTTQ tới các gia đình...”. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, thì xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được dự một chương trình thơ mừng sinh nhật, một cảm xúc rất đặc biệt... Nghe thơ những hội viên, nghe cháu, con họ hát, đọc thơ ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… tôi càng thấm thía, càng thấy giá trị nhân văn của Ngày thơ. Tôi mong rằng tỉnh ta sẽ có nhiều CLB làm tốt như thế này!”.

Đỗ Đăng Hành (CTV)

Cùng chuyên mục