Câu lạc bộ thơ truyền đăng: Góp “lửa” cho thơ Quảng Ninh

Thành lập từ năm 1997, ban đầu CLB thơ Truyền Đăng chỉ là một tổ thơ trong CLB Thông tin - Thời sự, thuộc Nhà văn hoá Thông tin Quảng Ninh. Ông Trần Khải Loan (bút danh là Trần Khải), Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Vào thời điểm ấy, CLB mới chỉ có 20 hội viên, đa số tuổi đã cao. Tuy nhiên, ngay sau khi thành lập, CLB đã được UB MTTQ tỉnh công nhận là thành viên của CLB thơ Lê Thánh Tông…”.

Hoạt động của CLB thực sự khởi sắc kể từ năm 2000, với sự tham gia của nhiều hội viên nhiệt tình và quy chế hoạt động của CLB cũng quy củ hơn. Kết quả là năm 2007, có 9 hội viên trở thành hội viên Hội VHNT tỉnh. Đến năm 2012, con số này tăng lên thành 14 người. CLB còn thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về sáng tác, bồi dưỡng lý luận và phương pháp sáng tác; mời một số nhà thơ nổi tiếng nói chuyện thơ; tổ chức thi thơ, bình thơ giữa các thành viên trong CLB. Hay nói như ông Trần Khải Loan, CLB đã trở thành “mái nhà chung”, khuyến khích động viên tinh thần sáng tạo; nơi giao lưu tình cảm giữa các hội viên để hoạt động thơ ca có hiệu quả hơn. Nhận xét về hoạt động của CLB, nhà thơ Trần Nhuận Minh nói: “Các hoạt động thơ của CLB mang đậm tính trí tuệ, tính học thuật. Những sinh hoạt thơ ca đều đặn, có hệ thống với nội dung phong phú, thiết thực đã nâng dần chất lượng sáng tác của các tác giả…”.

CLB thơ Truyền Đăng kỷ niệm 15 năm thành lập.
CLB thơ Truyền Đăng kỷ niệm 15 năm thành lập.

Cùng với đó, các hội viên CLB còn thường xuyên được tạo điều kiện tiếp xúc, giao lưu với các CLB thơ khác trong tỉnh, như CLB thơ Ka Long (TP Móng Cái), CLB thơ Bái Tử Long (TP Cẩm Phả), CLB thơ Yên Tử (TP Uông Bí), CLB thơ trẻ 29-3 (Thành Đoàn Hạ Long) v.v.. Ngoài ra, các hội viên còn tự tổ chức giao lưu với các nhà thơ thuộc Hội VHNT Hà Giang, Hội VHNT Lâm Đồng, CLB thơ Huế, CLB thơ Khánh Hoà v.v.. để mở rộng diện tiếp xúc và ảnh hưởng của thơ ca.

Về sáng tác và xuất bản, trong 15 năm qua, các hội viên đã sáng tác hàng ngàn bài thơ in trong các tập thơ hoặc đăng tải trên các báo. Một số tác giả đã nhận được các giải thưởng như Hoàng Hoà, Phạm Đăng Kim (giải thưởng Văn nghệ Hạ Long); Hoàng Minh Thái, Nguyễn Ngọc Sính, Phạm Hữu Xuân, Trần Đại Bổng, Xuân Phong, Trần Khải (giải thưởng Lê Thánh Tông), có tác giả còn đạt các giải thưởng trong các cuộc thi thơ do Báo Quảng Ninh, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh, CLB thơ Việt Nam v.v.. tổ chức. Gần đây, các hội viên thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng sáng tác, các trại sáng tác. Từ những trại sáng tác ấy, rất nhiều tác phẩm của các hội viên được đăng trên các báo và tạp chí uy tín như Báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Văn nghệ Quân đội v.v.. Đặc biệt, có những bài thơ đã được chọn in trong các tuyển tập “Thơ Quảng Ninh 10 năm” (1990-2000); “40 năm Thơ Quảng Ninh” (1963-2003); “Một nghìn câu thơ hay Việt Nam”. Chỉ tính riêng trong thời gian 10 năm, từ 1997 đến 2007, CLB đã xuất bản 5 tập thơ của các hội viên. Riêng tập thơ “Bên núi Bài Thơ” (tập 4) đã quy tụ được số lượng khá đông đảo các tác giả, trong đó có cả các cây bút trẻ còn đang là học sinh phổ thông. Và nhân dịp kỷ niệm CLB tròn 15 tuổi, các hội viên đã tập hợp 212 bài thơ của 53 tác giả để xuất bản tập thơ “Truyền Đăng”...

Với những kết quả đạt được, CLB đã được Sở VH,TT&DL, Hội VHNT tỉnh tặng nhiều bằng khen. Tuy nhiên, do tính chất “phong trào” của CLB, mặc dù các hội viên đều rất nhiệt tâm, say mê nhưng chất lượng các sáng tác nhiều khi còn có những mặt hạn chế. Việc biên tập và tuyển chọn thơ vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp thể hiện qua những sai sót trong các tập thơ được xuất bản...

Mặc dù vậy thì những kết quả đạt được trong 15 năm qua của CLB thơ Truyền Đăng vẫn rất đáng ghi nhận, nó đã tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong đời sống xã hội. Hy vọng, trong chặng đường tiếp theo, những sáng tác của các hội viên sẽ có chiều sâu hơn, góp phần đóng góp vào sự phát triển VHNT tỉnh nhà.

Hải Dương

Đường lên bản cao

Lên bản cao
ô tô không leo được
đường nhỏ hơn bốn bánh xe

Lên bản cao
xe máy không đi được
nhiều dốc trơn suối đá nhấp nhô

Lên bản cao  
xe bò không vào được
đường gập ghềnh theo núi, uốn cong theo suối sâu…

Trẻ con lớn lên leo nhiều bậc đá
mà chưa biết phố đông
Người già gối mỏi
                  muốn xuống phố huyện
                                           không sao được
Thanh niên khoẻ ra phố
đi hàng ngày đường
Nỗi gian nan ở với bản nghèo từ xa lắc…

Thế rồi,
Người bản mình chặt cây vườn nhà
Đào đất tốt ở sân nhà
Làm con đường ô tô, xe máy, xe bò… lên, xuống
Đủ cho điệu hát người Dao,
                              người Tày,
                                   người Nùng,
                                        người Kinh… lại, qua

Sắt thép, xi măng, cát, đá…
               chở bằng ô tô từ xuôi lên
Phải dừng ở lưng chừng dốc
Ô tô không đi được thì dùng xe bò
Dân bản vừa kéo xe vừa hát
Rồi xe bò cũng không qua được
Sắt thép, xi măng được chở lên
                                     bằng đôi vai
và bàn chân người dân bản nhỏ

Cứ thế, cứ thế,
Ngày lại ngày
Sắt thép, xi măng  
           trộn nước suối, mồ hôi người vùng cao
                                     thành con đường dài
Nối vùng cao với mọi miền đất nước
Người già ra phố chơi bằng ô tô,
ăn bát phở thơm lừng hương núi
trẻ nhỏ theo bố mẹ ngồi xe máy đi chơi chợ huyện
mua cuốn sách có nàng tiên tóc xanh…

Văn công về tận bản ca hát vui xuân
Điện theo con đường tới từng nhà trên bản nhỏ
Lung linh như những vì sao
Bốn mùa thơm trong hương hồi, hương quế.

Sớm xuân nay
Dân bản tiễn cháu con xuống trường huyện học
Người già dặn theo:
Cháu con đi xa, thành người tài giỏi
Chớ quên con đường nhỏ quê mình!

                                                    Nguyễn Châu

Cùng chuyên mục