Nhìn thực tế, chiếc hộp cổ chỉ to cỡ cái chén nhỏ uống nước, lớp vàng được dát rất mỏng nên khá nhẹ. Lớp hoa văn trang trí tinh xảo, giống nhau trên mỗi múi của hộp, nổi bật là hoạ tiết hoa chanh đặc trưng đời Trần.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ban đầu khi tìm thấy, chiếc hộp còn nguyên nắp, có một lớp đất bên trong hộp nhưng chỉ loại bỏ đất trong hộp và rửa qua bằng nước suối, chiếc hộp đã sáng lên với màu vàng đặc trưng. Tuy nhiên, nhà sư Thích Quang Hiển (trụ trì chùa Trung Tiết, Đông Triều), người nhặt được chiếc hộp đã mang theo hiện vật cùng đoàn phật tử tiếp tục hành hương lên chùa Ngọa Vân. Khi cả đoàn trở xuống núi, ông bàn giao hiện vật cổ cho cán bộ của huyện Đông Triều thì nắp chiếc hộp đã không còn...
Phan Hằng[links()]