Chùm thơ

Lê Duy Thái

Cánh cò chớp bến sông mưa

Đôi cánh cò chấp chới trong mưa

Sóng vỗ mênh mang vời vợi

Đất nước ngàn năm câu ca dao lặn lội

“Gánh gạo đưa chồng…” nức nở hồn xưa

Biển nay động xô bãi bờ trắng xoá

Cánh cò lấp loáng ánh gươm khua

“Tiếng khóc nỉ non…” còn thổn thức

Nắng chiều soi đỏ rực câu thơ…

Đỗ Minh Tâm

Bốn mươi năm

Bốn mươi năm mới gặp lại nhau

Vẫn bối rối như ngày xưa ấy

Một thoáng thôi ánh nhìn thức dậy

Ta giật mình, em thảng thốt nỗi đau!

Hai mái đầu bạc trắng bông lau

Hai cuộc đời bể dâu mưa nắng

Nhà em nghèo vách xiên vạt nắng

Ta đầu trần áo lính bạc vai…

Bốn mươi năm một chặng đường dài

Ta lăn lóc trong cuộc đời gai góc

Hằng đêm nhớ thương em ta khóc

Khóc thầm thôi vì sợ ánh trăng đau

Bốn mươi năm tìm lại được nhau

Em vẫn dịu dàng mỗi câu thưa, dạ

Ta ngơ ngác nhà sao vắng quá

Phía đầu giường một chiếc gối đơn côi…

Bốn mươi năm em vẫn đợi chờ tôi

Tấm hình ấy một thời em vẫn giữ

Thư tỏ tình vẫn nguyên từng nét chữ

Mảnh vải dù vẫn ngăn ngắt màu xanh

Bốn mươi năm giờ ngồi dưới mái tranh

Ta thổn thức giấu giọt rơi mặn chát

Bốn mươi năm để một giờ tan nát

Nắng loang chiều dần tắt cuối hàng cau…

Bùi Hữu Thiềm

Đồng Chùa làng tôi

Làng tôi xưa gọi Đồng Chùa

Mái xơ xác rạ, đất chua chát phèn

Bao đời từ đấy lớn lên

Có tôi và có cả em bây giờ.

Tôi như thể bước theo mơ

Để đi tìm lại... ngẩn ngơ một thời

Gái thôn Thặt hát lả lơi

Làm trai xóm Dóc đứng ngồi chẳng yên

Đã yêu dù nát mạn thuyền

Mòn neo Gốc Gạo, cạn duyên vẫn chờ...

Thời gian đâu bến, đâu bờ

Đâu gò Thoi Giếng (*), đâu xưa mái đình

Đâu rồi Phố cổ Vạn Ninh

Vân Đồn cảng (*), gốm lung linh lửa lò

Có còn không của xa xưa

Lắng trong da diết chiều chùa tiếng chuông?

Ơn người đi trước mở đường

Để giờ ta có quê hương ân tình

Để giờ ta có Vạn Ninh

Cái nôi một thuở Việt Minh anh hùng

Lòng Dân với Đảng kiên trung

Gương Hoàng Văn Thủ (**) soi cùng nước non

Rừng Đình (*) còn đó dấu son

Ai người ngã xuống vẫn ôm lá cờ…

Bồi hồi chuyện cũ ngày xưa

Sao nghe cứ ngỡ như vừa mới thôi

Như vừa trước nắng mưa rơi

Đất tươi màu lúa, nõn trời mây xanh

Nông thôn mới hoá thị thành

Làng ơi, đẹp thế bức tranh đổi đời

Thưa giùm muôn cõi xa xôi

Đồng Chùa vẫn mãi trong tôi... Đồng Chùa

-------------------------------------------

(*) Những địa danh cũ ở làng Chùa.

(**) Đồng chí Hoàng Văn Thủ, một chiến sĩ giao thông liên lạc của Việt Minh hy sinh anh dũng trong trận đánh tiêu diệt giặc Pháp càn quét tại Rừng Đình năm 1951 khi mới 16 tuổi.

Dương Phượng Toại

Cô Tô biển sớm

Sóng chẻ Cô Tô thành bãi đá

Đá phơi như thể ruộng mùa cày

Quanh năm sóng hát như người hát

Từ thuở đảo hoang vọng tới nay.

Ngày ấy Cô Tô ngỡ lãng quên

Người đi giăng lưới lẫn sương đêm

Bến xưa thuyền đậu rừng hoang phủ

Đứa bé ra đời chẳng có tên…

Cô Tô ngày mới đổi trang đời

Trăng biếc đầy thuyền, gian khổ vơi

Biển sớm con tàu vừa hạ thuỷ

Chở vàng lưới mới kịp ra khơi!

Rung rinh dòng điện trên lưng núi

Vi vút nhạc reo chảy giữa trời

Săn chắc cánh tay người kéo lưới

Ban mai ướt đẫm những môi cười.

Ngực em sóng vỗ long lanh sóng

Ngỡ búp sen thơm nở trái mùa

Bãi cát vành cung chao cánh võng

Nồng nàn biển thở khúc sau mưa.

Ra đây với đảo! Cô Tô đợi!

Tàu cập neo vào bóng núi phơi.

Men rượu thuỷ triều xô sóng tới

Biển đưa ta sánh ngả nghiêng trời!

                              Cô Tô mùa thu - 2014

Vũ Xuân Hồng

Ta về

Ta về tắm lại dòng sông

Nhớ mùa nước ngập trắng không thấy bờ

Ta về thương những cánh cò

Suốt đời lặn lội đói no mặc lòng

Ta về hát giữa cánh đồng

Lúa thì con gái khát đòng vươn cao

Ta về khoả nước cầu ao

Hỏi thăm chuồn ớt mải chao nắng vàng

Ta về nép bóng cổng làng

Nghe thời gian chảy tím hàng rêu phong

Ta về chín nhớ mười mong

Đón người trăm núi ngàn sông trở về…

Nguyễn Ngọc Hưng

Trước Tết Trung thu

Mới đầu tháng đã trông trăng

Cha dòm bưởi mẹ lăng xăng ngó hồng

Vót nan ông dán đèn lồng

Tỉ tê bà kể: Vợ chồng Nghệ - Nga…

“Trung thu chưa tới cơ mà”

Nghe Bờm thắc mắc ha ha ông cười

“Trẻ mê đủ thứ trên đời

Già chỉ ham sống lại thời trẻ thơ”!

Đợi gió dâng hương

Đầu thu bạc sắc mây thu

Soi bóng đèn không hắt bóng

Phất phơ trắng tà lụa mỏng

Dáng ai thấp thoáng sương mù

Như phả từ câu hát ru

Dịu dàng gió mơn hương sữa

Lá bay chập chờn qua cửa

Vàng như những mảnh trăng vàng

Ngày ấy mắt nai mơ màng

Nhớ thương lập loè đom đóm

Em nào thấu nỗi Ngưu Lang

Bao mùa mưa ngâu thắc thỏm

Chớp mắt qua thời chanh cốm

Tiễn ai ngơ ngác cổng làng

Nhìn theo cánh chim di trú

Thấm niềm thiên địa mênh mang…

Lang thang từng thu lang thang

Nhặt từng đốm hương giọt nắng

Vần thơ ươm sắc thị vàng

Đợi gió xưa về… dâng tặng!

Cùng chuyên mục