CLB Thiếu nhi Hạ Long - Những ngày xưa ấy...

Những năm 1963 đến 1972, tại thị xã Hòn Gai từng có một CLB ca nhạc của thiếu nhi với tên gọi CLB Thiếu nhi Hạ Long hoạt động rất sôi nổi. CLB tạo ra một phong trào ca hát rộng khắp trong thiếu nhi toàn tỉnh, góp phần phát hiện tài năng trẻ để bồi dưỡng, đào tạo thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Cựu đội viên của CLB Thiếu nhi Hạ Long hát lại bài “Em yêu Đất mỏ quê em” trong dịp gặp mặt gần đây.
Cựu đội viên của CLB Thiếu nhi Hạ Long hát lại bài “Em yêu Đất mỏ quê em” trong dịp gặp mặt gần đây.

Ông Đào Huy, một trong những đội viên của CLB Thiếu nhi Hạ Long, nhớ lại: Ban đầu, câu lạc bộ có tên là Đội Văn nghệ thiếu nhi Hòn Gai do Khu đoàn Hồng Quảng thành lập và nhạc sĩ Bùi Đức Huyên là cán bộ đoàn phụ trách đào tạo. Còn cái tên CLB Thiếu nhi Hạ Long là do nhạc sĩ Nguyễn Mộng Lân đặt cho khi Đội lên thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam. CLB Thiếu nhi Hạ Long do nhạc sĩ Bùi Đức Huyên hướng dẫn tập luyện tại căn nhà của Thị Đoàn Hòn Gai ở đầu phố Cây Tháp. CLB thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ phục vụ khách trong nước và quốc tế.

Ở thời điểm đó, CLB Thiếu nhi Hạ Long là một trong 4 CLB văn nghệ tiêu biểu của miền Bắc (gồm CLB Sơn Ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, CLB Vàng Anh của tỉnh Nam Định, CLB Hải Yên của TP Hải Phòng). Nhờ công sức của nhạc sĩ Bùi Đức Huyên, nhiều thiếu nhi Hạ Long đã có cơ hội được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều bài hát được dàn dựng tham gia các hội thi lớn đều đoạt giải cao. Trưởng thành từ CLB này có 2 Nghệ sĩ Nhân dân là Lê Dung và Thanh Xuân, 3 nghệ sĩ Vùng mỏ là Văn Anh, Trần Câu và Trọng Khang. Hầu hết anh em dù không phát triển lên âm nhạc chuyên nghiệp nhưng rất hăng hái tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng. Nhiều đội viên của CLB sau này trở thành hạt nhân phong trào văn nghệ của các đơn vị ngành Than, tiêu biểu như: Bích Ngọc, Trần Bình, Bích Hằng, Hải Phượng, Đoàn Hưng, Vũ Ngân, Thanh Toàn v.v.. Khi nghỉ hưu, họ cũng động viên cho con cháu tham gia hoạt động âm nhạc phong trào.

Sau hơn nửa thế kỷ, các đội viên của CLB năm xưa nay sống ở nhiều nơi, có người định cư ở nước ngoài, nhiều người đã lên ông, lên bà nhớ đến nhau, tìm cách liên lạc với nhau để tổ chức đêm giao lưu ca nhạc hát lại những bài hát một thời sôi nổi như: “Em yêu đất mỏ quê em”, “Hát mừng chiến thắng 5-8”, “Bài ca Nguyễn Văn Thuộc”, “Em đi trên con đường Đất mỏ”, “Em mơ làm chú hải quân”, “Chiếc máy xúc” đều là những sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Huyên và bài hát “Chúng em đã gặp chị Võ Thị Sáu” sáng tác của nhạc sĩ Trần Viết Bính.

Người Quảng Ninh không mấy ai không biết ca khúc “Em yêu đất mỏ quê em”. Lúc đó, 2 ca sĩ nhí đã thể hiện thành công nhất bài hát này là Lê Dung và Bích Ngọc. Hai đội viên này cũng đã được thu thanh giọng hát và phát đi khắp cả nước.

Bà Bích Ngọc nhớ lại: Hôm đó tôi và Lê Dung được anh Huyên đưa lên Hà Nội. Chúng tôi đi tàu từ Hòn Gai sang Hải Phòng rồi đi xe lửa về Hà Nội, xuống ga Hàng Cỏ rồi gọi xe xích lô đi tìm nơi nghỉ nhờ đêm đó. Sáng hôm sau, chúng tôi đến khu nhà số 58 Quán Sứ dể thu thanh, được bác Hoàng Mãnh tập cho vài lần. Lần đầu tiên được đi thu thanh trong một phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi và Lê Dung lúc đầu cũng thấy run nhưng được anh Huyên và bác Hoàng Mãnh động viên nên chúng tôi cũng hát rất tốt. Hôm sau lại được biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Bài hát “Em yêu đất mỏ quê em” đã được khán giả thủ đô khen ngợi và vỗ tay rất lâu.

Cũng theo bà Bích Ngọc, nhiều bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Huyên dàn dựng cho CLB Thiếu nhi Hạ Long tham gia các hội thi lớn đều đoạt giải cao. Riêng bài hát “Em yêu đất mỏ quê em” lần nào tham gia cũng giành được giải cao nhất. Bà Bích Ngọc chia sẻ: Mỗi khi nghe lại bài hát này, tôi đều bồi hồi xúc động và tự hào về anh Bùi Đức Huyên và thương nhớ chị Lê Dung.

Không chỉ riêng bà Bích Ngọc mà tất cả những đội viên năm nào giờ đã lớn tuổi, dù có thành đạt hay không ở lĩnh vực ca nhạc thì tình yêu ca nhạc không bao giờ vơi cạn trong trái tim họ và họ luôn nhớ về đội văn nghệ thiếu nhi những ngày xưa ấy. Nhạc sĩ Bùi Đức Huyên, nguyên Chủ nhiệm CLB Thiếu nhi Hạ Long, xúc động: Đúng là những ngày tháng ấy đã mãi mãi không thể nào quên trong trái tim mỗi chúng tôi.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục