CLB thơ Hà Tu: Nơi gặp gỡ của những người yêu thơ

Được thành lập từ năm 1994, trải qua 20 năm hoạt động, CLB Thơ Hà Tu đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về cả số lượng hội viên cũng như chất lượng sáng tác, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư...

CLB Thơ Hà Tu là một trong những CLB Thơ của tỉnh được nhiều người yêu thơ biết đến. Nói thế là bởi hội viên CLB không chỉ là những người đang cư trú tại Hà Tu mà còn có cả nhiều người khác đến từ các phường, xã thuộc địa bàn TP Cẩm Phả, TP Hạ Long v.v.. Nhiều tác giả tuổi đã cao nhưng vẫn không ngại đường xa, tham gia đều đặn, không bỏ bất kỳ một buổi sinh hoạt nào của CLB.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Thơ Hà Tu.
Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Thơ Hà Tu.

Ông Trần Thưởng, Phó Chủ nhiệm CLB, cho biết: Các hội viên của CLB đa phần là thợ mỏ nghỉ hưu, giáo viên, công chức v.v.. Đặc biệt có nhiều người từng một thời khoác áo lính. Và vì thế, không có gì ngạc nhiên khi chỉ vài năm sau ngày thành lập, CLB đã có 5 tác giả được in thơ trong tuyển tập “Màu áo Bác Hồ” do Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyển chọn; năm 1998, CLB có một hội viên được trao giải A cuộc thi thơ Lê Thánh Tông. Hiện nay, CLB có 25 thành viên thì có 8 người lọt vào trong tuyển tập 999 cây bút thơ đương đại Việt Nam do Ban Biên tập Tạp chí “Tác phẩm và Thương hiệu” bình chọn; nhiều người đồng thời là thành viên của các CLB thơ khác, như CLB Thơ Luật Đường, CLB Thơ Truyền Đăng, CLB Thơ Việt Nam v.v.. Nói về điều này, ông Thưởng tỏ ra rất vui mừng, vì đến nay đây cũng là CLB thơ cấp phường duy nhất trong tỉnh được kết nạp làm thành viên của CLB Thơ Lê Thánh Tông (trực thuộc Uỷ ban MTTQ tỉnh). Đến nay, CLB đã in chung được 4 tuyển tập thơ, các hội viên đã in riêng được 13 tập.

Đọc những tập thơ này, người đọc có thể thấy hầu như mọi nỗi niềm tâm sự, mọi cung bậc tình cảm đều được các tác giả đưa vào trong thơ. Từ tình cảm với quê hương, nỗi nhớ luỹ tre làng, sự gắn bó với vùng đất đang sống, tình cảm gia đình, nghĩa vợ chồng, tình anh em, tình yêu đôi lứa, nỗi niềm thế sự vui buồn thường nhật v.v.. Tất cả đều hiện lên một cách mộc mạc trong thơ họ. Từ Phạm Công Bấm dung dị, Trần Xuân Hạo giàu tự sự, đến Nguyễn Tiến Lập nặng lòng với quê hương, Trần Luyến nhiều trăn trở, Nguyễn Tấn Minh giàu hoài niệm, Trần Thưởng gợi mở, sẻ chia…

Phó Chủ nhiệm CLB, ông Trần Thưởng, còn cho biết thêm: CLB vẫn duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm thơ mỗi tháng 2 lần tại UBND phường Hà Tu; giao lưu thơ với các CLB thơ trong và ngoài tỉnh, tổ chức các đêm thơ vào dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của tỉnh và của đất nước; giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới mỗi khi hội viên có tập thơ được xuất bản v.v.. Các buổi sinh hoạt của CLB ngày càng đi vào chiều sâu khi đưa thơ mới sáng tác của hội viên ra thẩm định, góp ý phê bình từ góc nhìn chuyên môn…

Hải Dương

Cùng chuyên mục