CLB Thư hoạ Hạ Long: Khi nét cọ đã có chữ "Tâm"...

Vừa qua, tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật, CLB Thư hoạ Hạ Long đã chính thức ra mắt. Tuy chỉ mới có trên dưới 10 hội viên, nhưng sự ra đời của một CLB Thư hoạ đã tạo được ấn tượng khá tốt, thu hút được nhiều sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh, bởi đây là một CLB thư hoạ khá đặc biệt: CLB Thư hoạ hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi...

Cụ Nguyễn Ngọc Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh, cho biết, ý tưởng xây dựng một CLB Thư hoạ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi đã hình thành khi nhà thư pháp trẻ Ngọc Mưa gặp cụ và một số hoạ sĩ trong tỉnh. Và thế là mỗi người một tay, CLB hình thành rất nhanh…

Nhà thư pháp Vũ Ngọc Kỳ (bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Đàm (bên trái) trò chuyện với các hội viên trong lễ ra mắt CLB Thư hoạ Hạ Long.
Nhà thư pháp Vũ Ngọc Kỳ (bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Đàm (bên trái) trò chuyện với các hội viên trong lễ ra mắt CLB Thư hoạ Hạ Long.

Sở dĩ CLB được đánh giá cao ngay từ buổi đầu mới thành lập là vì tôn chỉ mục đích của CLB là nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đẩy mạnh phong trào VHNT và gắn kết những người yêu thích hội hoạ, thư pháp trên địa bàn tỉnh. Nhưng trên hết, sự ra đời của CLB hướng đến đối tượng là những trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em bị thiệt thòi. Theo đó, CLB sẽ đón nhận và đào tạo miễn phí cho các em những kỹ năng cơ bản nhất về hội hoạ và thư pháp. Nói như hoạ sĩ Nghiêm Vinh, Phó chủ nhiệm CLB, đây sẽ là nơi tạo cho các em có một nghề để mưu sinh. Nghề này phù hợp với điều kiện và sức khoẻ của các em; hơn nữa, lại là một nghề làm đẹp cho tâm hồn con người. Cũng theo hoạ sĩ Nghiêm Vinh, chỉ cần các em có một chút khéo tay, có ý chí nghị lực cộng với sự đam mê thì chắc chắn sẽ giỏi nghề. Các em chủ yếu được bồi dưỡng để làm thợ, một số ít sẽ trở thành hoạ sĩ sáng tác. “-Tất nhiên, không thể kỳ vọng các em sẽ thành hoạ sĩ, thành những người sáng tác mĩ thuật cả…” - Hoạ sĩ Nghiêm Vinh nói - “Chỉ mong các em có thể vẽ được những bức tranh theo kiểu vẽ thuộc, vẽ theo mẫu, sẽ viết được những chữ thư pháp, kể cả chữ Hán. Còn với những em có năng khiếu, chúng tôi sẽ hướng các em thi vào những trường đào tạo mỹ thuật hay kiến trúc…”.

Hiện sau khi thành lập, CLB đang tiến hành ổn định tổ chức, kết nạp thêm hội viên mới, chiêu sinh các học viên đầu tiên v.v.. Những học viên là trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em bị thiệt thòi sẽ không phải đóng học phí. Các em sẽ được học những kỹ năng cơ bản về hội hoạ, được học một số chữ Hán. Việc dạy viết thư pháp sẽ được làm theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, học chữ Hán dứt điểm từng chữ cơ bản, thông dụng, chứ không ôm đồm. Giáo viên giảng dạy là những hoạ sĩ, nhà thư pháp trong CLB như: Hoạ sĩ Nghiêm Vinh, Nhà thư pháp Ngọc Mưa v.v.. Ngoài ra, CLB sẽ thường xuyên mời các hoạ sĩ, nhà thư pháp có uy tín trong tỉnh và cả tỉnh ngoài như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội v.v.. về giao lưu, nói chuyện về nghề, trao đổi kinh nghiệm nhằm bổ sung kỹ năng cho các em. Qua đó, cũng tạo ra sự gắn kết, khơi dậy phong trào chung. Nhà thư pháp Ngọc Mưa, nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Thư hoạ Triều Đông Hà Nội, sẽ là người hướng dẫn chính cho các học viên về thư pháp, thư hoạ. Ngọc Mưa quê ở Quảng Yên, vốn là một người trưởng thành từ trại trẻ mồ côi. Vì vậy, hơn ai hết, anh hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh và ước mơ của những trẻ em bị thiệt thòi. Anh cho biết, công việc đầu tiên anh sẽ làm là dạy cho các em những chữ quen thuộc nhất, như chữ “Tâm”, chữ “Đức”, chữ “Chí” v.v.. Đây cũng là cách để truyền cho các em có thêm nghị lực sống, niềm tin vào tình người, vào cuộc đời, giáo dục lẽ sống cao đẹp cho các em ngay trong mỗi nét chữ…

Hy vọng, khi cây bút, nét cọ đã sẵn có chữ “Tâm”, CLB Thư hoạ Hạ Long sẽ ngày càng phát triển, tạo nên một “mảnh đất phì nhiêu” để “ươm trồng” những năng khiếu hội hoạ, thư pháp trẻ thơ, đặc biệt là những trẻ em bị thiệt thòi ở Quảng Ninh…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục