Con đường mang tên anh hùng liệt sĩ

Đấy là con đường dài gần 5km chạy từ đê Cống Vông qua xã Cẩm La đến ngã ba đình Cốc, phường Phong Cốc (TX Quảng Yên). Sau một loạt những bài báo đăng trên báo Quảng Ninh và các báo, đài khác, sau sự kiện huyện Yên Hưng tái lập TX Quảng Yên năm 2012, đến năm 2015, con đường được mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Công Bao. Đến lúc này, nhân dân xã Cẩm La mới biết Nguyễn Công Bao là người con của quê hương mình. Trong khi trước đó năm 2000, một con đường ở huyện Cần Giờ, thuộc con đường thứ 367 của TP Hồ Chí Minh cũng đã được mang tên “đường Nguyễn Công Bao”.

Đường Nguyễn Công Bao, đoạn chạy qua xã Cẩm La.
Đường Nguyễn Công Bao, đoạn chạy qua xã Cẩm La.

Nguyễn Công Bao sinh năm 1947, trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La. Nhập ngũ năm 1968, anh được biên chế trong lực lượng Đặc công thủy Đoàn 10 Rừng Sác. Tổ đặc công thủy 8 chiến sĩ của anh đã làm lễ truy điệu sống trong Rừng Sác trước khi xung trận đánh Kho xăng Nhà Bè của Mỹ - ngụy bên sông Lòng Tàu (Sài Gòn). Ngay sau đó trận đánh đêm ngày 2 rạng 3-12-1973, các anh đã thắng lớn, đốt cháy toàn bộ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè với 200 triệu lít xăng trong 12 bồn chứa lớn và diệt nhiều tàu chiến địch. Bị địch quây lưới bắt lên tàu, Nguyễn Công Bao đã cảm tử dùng vũ khí tự hủy để hy sinh. Anh được tuyên dương “Hành động Anh hùng” và truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Năm 2013, liệt sĩ Nguyễn Công Bao được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Tượng đài Chiến sĩ Đặc công Rừng Sác tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) lấy nguyên mẫu từ liệt sĩ Nguyễn Công Bao. Ảnh: dongnai.gov.vn
Tượng đài Chiến sĩ Đặc công Rừng Sác tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) lấy nguyên mẫu từ liệt sĩ Nguyễn Công Bao. Ảnh: dongnai.gov.vn

Con đường mang tên Nguyễn Công Bao là một vinh dự của đất và người xã Cẩm La và của nhân dân TX Quảng Yên. Nguồn gốc con đường này đắp từ năm 1960 và trở thành đường liên xã phía đông làng đảo Hà Nam chạy đến ngã ba Đình Cốc, gặp con đường liên xã phía tây để rồi thành huyết mạch giao thông xuyên qua phường Phong Hải xuống các xã phía nam Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong. Những năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, con đường được cải tạo, nâng cấp đổ bê tông rồi trải nhựa. Đoạn 3km từ đầu làng xã Cẩm La lên Bến đò Chanh qua cánh đồng được Đoàn Thanh niên xã Cẩm La trồng cây xanh hai bên, khiến con đường thêm bóng mát và thơ mộng.

Dương Phượng Toại (CTV)

Cùng chuyên mục