Lần đầu tiên người dân Vùng Mỏ được nghe câu này phát trên hệ thống truyền thanh Khu Hồng Quảng (tiền thân của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh bây giờ) là vào sáng sớm ngày 2-9-1956. Đã 58 năm trôi qua, nhưng ký ức về buổi sáng hôm đó dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ông Phạm Đình Chương, một phóng viên gắn bó với Đài ngay từ ngày đầu tiên ấy...
| Nối tiếp thành công từ buổi ban đầu, Đài được đầu tư trang bị ngày càng hiện đại, nhân sự cũng được tuyển dụng nhiều người có chuyên môn tốt. Từ chỗ chỉ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Khu Hồng Quảng đã dần dần tự đầu tư sản xuất được các chương trình phát thanh. |
Nhớ về những ngày này của 58 năm trước, ông Chương kể, ngày đó nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô (cũ) mà hệ thống dây dẫn, loa phóng thanh và máy móc thiết bị mới được lắp đặt lần đầu tiên ở thị xã Hòn Gai. Lúc đó, ông là thanh niên xung phong đã từng làm công tác phát thanh ở Hải Phòng nên về Quảng Ninh là được đưa ngay vào làm tại Đài Truyền thanh Khu Hồng Quảng. Đài khi ấy chưa hình thành ban bệ, bộ phận như bây giờ, ông Chương cùng với hơn 10 đồng nghiệp khác phải đảm nhiệm tất tần tật các công đoạn, từ thợ đường dây đến soạn chương trình, phát thanh viên v.v.. Trụ sở của Đài đặt tại Bến Đoan. Máy móc của Đài chỉ lèo tèo vài chiếc. Dây thì được chăng theo các tuyến phố lớn nhằm tận dụng hệ thống cột điện. “-Nói chung cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nghèo nàn, đơn sơ lắm, nên chỉ có thể truyền thanh thôi, chưa phát sóng được! Vậy nhưng thấy chúng tôi chăng dây, bắc loa, bà con dân phố đã rất phấn khởi, tò mò ra xem rất đông…” - Ông Chương kể lại.
Ông Chương còn cho biết, để chương trình đầu tiên phát vào ngày 2-9-1956, anh em đã triển khai công tác chuẩn bị hệ thống dây dẫn và loa đài từ trước đó 5 tháng. Sáng ngày 2-9, tuy không có thông báo trước, nhưng bà con ở các khu phố vẫn biết và háo hức chờ đợi nghe Đài từ khi các thợ đường dây đi bắc loa rồi. Cả thị xã lúc đó cũng chỉ có 10 chiếc loa của Liên Xô và vài chiếc khác của Trung Quốc. Bà con phải tụ tập lại ở một số trung tâm để nghe được rõ hơn.
Bên ngoài là vậy, còn ở bên trong, ai cũng hồi hộp theo dõi từng động tác của Trưởng Đài. Rồi một giai điệu được cất lên: “Ngoài kia lời non nước đang nhắc ta mau phất cao ngọn cờ/ Ngoài kia công nhân ơi! Quốc tế đang giơ tay cố vời bầy con đoàn kết…”. Ông Chương mấp môi hát lại bài hát thuở nào, và giải thích đó là ca khúc “Công nhân Việt Nam” (sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao) được chọn làm nhạc hiệu của Đài. Ông bảo, ông không bao giờ quên được giai điệu của bài hát ấy. Nó đã hằn sâu vào trong tiềm thức của ông rồi.
Sau nhạc hiệu là câu xưng danh “Đây là Đài Truyền thanh Khu Hồng Quảng” vang lên đầy tự hào. Nhân dân hò reo ăn mừng, phóng viên “Nhà đài” thở phào sung sướng, chuyên gia Liên Xô sang hỗ trợ kỹ thuật cũng phấn khởi không kém.
Vì chưa tự sản xuất được nên chương trình truyền thanh đầu tiên của Đài Truyền thanh Khu Hồng Quảng lúc đó là tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Chương còn nhớ, sáng đó các ông đã tiếp sóng bản tin các hoạt động chào mừng 11 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp đến là chương trình ca nhạc với các ca khúc cách mạng. Chương trình vừa được phát, anh chị em “Nhà đài” liền nhận được chỉ thị phân công toả đi các nơi có loa phát thanh để kiểm tra chất lượng của hệ thống. “Nhờ vậy, chúng tôi đã được hoà mình vào không khí sôi động những ngày đầu phát thanh. Nhân dân Vùng mỏ lúc đó ai cũng phấn khởi khi được nghe đài. Đài lúc đó còn là cái gì đó lạ lẫm, hấp dẫn lắm, không chỉ với bà con mà còn với cả chúng tôi nữa” - Ông Chương bộc bạch.
Nối tiếp thành công từ buổi ban đầu, Đài được đầu tư trang bị ngày càng hiện đại, nhân sự cũng được tuyển dụng nhiều người có chuyên môn tốt. Từ chỗ chỉ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Khu Hồng Quảng đã dần dần tự đầu tư sản xuất được các chương trình phát thanh. Sau khi thành lập tỉnh, Đài hợp nhất với Đài Truyền thanh Hải Ninh thành Đài Truyền thanh Quảng Ninh và đến năm 1976 thì thành Đài Phát thanh Quảng Ninh. Sau đó, năm 1980, được bổ sung chương trình truyền hình, gọi là Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh… Nói về sự phát triển này, ông Chương tâm sự: “So với thời của chúng tôi, thời của những bước đi lẫm chẫm ban đầu ấy, giờ đã là một trời một vực. Sự đổi thay ấy là quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”. Ông Chương cũng thổ lộ, ông hạnh phúc vì trong đời phóng viên của mình được là một trong những người đầu tiên làm nên thành công của buổi truyền thanh đầu tiên ở Khu mỏ. Sau này, ông cũng là người có mặt trong tất cả những lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh. Còn hạnh phúc hơn nữa khi ông có hai người con nối nghiệp cha. Trong đó, cô con gái giờ đã là Phó Trưởng Đài truyền thanh TP Hạ Long.
Huỳnh Đăng