Diễn viên Mai Thu Huyền: "Muốn con đón cái Tết vui như mình ngày bé"

Mặc dù rất bận rộn nhưng Mai Thu Huyền vẫn sắp xếp cho chúng tôi một buổi trò chuyện cuối năm. Chị đã đưa chúng tôi trở về những kỉ niệm thật đẹp của Tết xưa và chia sẻ đầy hào hứng làm thế nào để truyền tình yêu Tết cho các con.

Tết xưa vui lắm!

Với Mai Thu Huyền, hương vị Tết truyền thống của Hà Nội những năm 80 – 90 thuộc về miền ký ức quá đỗi ngọt ngào mà chị luôn nhắc đến với sự sôi nổi, hào hứng hiếm thấy ở người phụ nữ rất điềm tĩnh. Cứ mỗi năm Tết về là cả khu tập thể nhà chị thường nấu chung nồi bánh chưng. Thế là nhà nào hôm ấy cũng rộn ràng với nếp, đậu, thịt mỡ, lá dong, tiếng cười nói tíu tít của bố mẹ, trẻ con nên cả khu tập thể trông như một căn bếp to, nhộn nhịp người ra kẻ vào.

Là người luôn hướng về truyền thống, Mai Thu Huyền muốn mang lại “cảm hứng” cho con mình về những ký ức Tết ngày xưa.
Là người luôn hướng về truyền thống, Mai Thu Huyền muốn mang lại “cảm hứng” cho con mình về những ký ức Tết ngày xưa.

Thích nhất là trong mười mấy tiếng đồng hồ trông nồi bánh, mọi người quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đời của một năm đã qua bên tiếng lép bép của bếp củi cháy đượm và hơi ấm tỏa ra từ nồi bánh đang sôi sùng sục trong tiết trời “rét ơi là rét”. Những đứa trẻ như chị lúc thì tròn xoe đôi mắt nghe kể chuyện, lúc lại ríu rít đùa nghịch lấm lem. Tình làng nghĩa xóm vì thế mà trở nên rất thân tình và ấm áp.

Điều chị nhớ nhất, ấy là sau khoảnh khắc đón giao thừa đầy thiêng liêng, chị cùng em gái viết khai bút đầu xuân. Từ tấm bé, chị luôn được bố nhắc nhở thực hiện phong tục Tết rất ý nghĩa này để việc học luôn gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Trong không khí thiêng liêng quyện hương nhang trầm thơm đến khắc khoải, cô bé Mai Thu Huyền nắn nót từng chữ bài thơ cô giáo dạy trên lớp. Chị bảo có lẽ do chăm chỉ khai bút “mở hàng” đầu năm quá nên việc học lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”.

Cho con thêm yêu Tết

Những kỷ niệm sâu sắc về Tết tuổi thơ của 20 năm trước đã đi theo Mai Thu Huyền cho đến tận khi chị lập gia đình và thôi thúc người mẹ trong chị truyền lại cho 2 con sự háo hức, mong ngóng những cái Tết truyền thống.
 
“Đứa trẻ nào cũng thích thú được tận tay thả cá chép để tiễn ông Táo về trời. Chú cá chép trông bé thế mà “quyền lực” hơn cả mẹ đấy. 2 cô cậu biết cá chép sẽ đưa ông Táo về trời, “mách” Ngọc Hoàng tất cả mọi chuyện nên ngoan và chăm học lắm trong khi nhiều lúc mẹ cứ “ra rả” bên tai mà không hiệu quả bằng”, chị Huyền tươi cười chia sẻ.

Mỗi năm chị đều cho hai bé trang trí cây mai, cây đào trong dịp Tết. Dẫu biết hai đứa con nghịch ngợm sẽ làm mọi thứ xáo trộn và chị lại phải dọn dẹp cả một “bãi chiến trường” nhưng nhìn thấy sự hào hứng lấp lánh trong mắt con, chị hiểu Tết của con ý nghĩa lắm chứ không chỉ gói gọn trong phong bao lì xì.

Bận rộn đến tận 29 Tết nhưng Mai Thu Huyền luôn tự tay đi chợ rồi chuẩn bị bữa cơm ngày Tết. Mâm cơm cúng trưa 30 bao giờ cũng là gà trống luộc, canh măng thì là măng lưỡi lợn do bà ngoại gửi từ Bắc vào. “Mâm cơm ngày 30 lúc nào cũng phải đủ đầy; không chỉ là thể hiện sự thành kính tổ tiên mà còn là cầu mong sung túc cả năm. Tôi cũng muốn các con “thấm” được những ý nghĩa sâu xa này nên thường để bọn trẻ phụ mẹ một số việc nho nhỏ trong quá trình nấu nướng”.

Với Mai Thu Huyền, Tết có thể sẽ phải bận rộn hơn khi cùng con tự tay chuẩn bị mọi thứ nhưng bù lại là cảm giác hạnh phúc khi thấy được niềm vui và sự háo hức chờ Tết qua tiếng nói cười ríu rít của các con. Hơn hết, qua mỗi cái Tết chị thấy các bé lại thêm yêu những giá trị Tết cổ truyền của dân tộc, hệt như chị của những năm tuổi thơ.

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục