Mỗi dịp Trung thu đến, trẻ em vùng cao của TP Móng Cái lại háo hức, mong chờ được rước đèn, phá cỗ đón trăng. Và mong ước ấy cho Đêm hội trăng Rằm năm nay đã được hiện thực hoá bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong không khí náo nức ấy, chúng tôi may mắn có dịp được tham gia vào đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đi thăm, tặng quà và tổ chức Tết Trung thu cho con em đồng bào các dân tộc xã Hải Sơn tại Trường THCS Hải Sơn (thôn Pò Hèn xã Hải Sơn). Chiếc xe 12 chỗ chở đoàn 6 người chúng tôi với cơ man nào quà, bánh, dây, dép... những thứ mà các anh chị phụ trách của Tỉnh Đoàn mang theo làm quà trung thu cho các bạn nhỏ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi xã vùng cao còn nhiều khó khăn của TP Móng Cái.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn chia sẻ: Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi này từ cách đây nhiều tháng, mặc dù vẫn thường xuyên có chuyến công tác lên Pò Hèn thế nhưng lần này có cảm giác thấy mênh mang đến lạ. Mình hy vọng những món quà nhỏ bé này như một sự tri ân, chia sẻ của tuổi trẻ Quảng Ninh đối với thiếu niên nhi đồng nơi biên cương Tổ quốc...
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cho biết thêm, kể từ năm 2010, BTV Tỉnh Đoàn đã phát động Chương trình tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo với mong muốn giúp các em vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Năm 2012, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục phát động Chương trình “2.000 suất quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu” và đã nhận được trên 4.000 suất quà được các đơn vị đăng ký chuyển đến. Điều này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo trên địa bàn tỉnh...
Trung thu ở vùng cao Hải Sơn khác với nơi thành thị. Trẻ nhỏ thường nô đùa nơi đồi núi, khe suối và ánh trăng. Không có những đồ chơi siêu nhân, máy bay điều khiển… nhưng vẫn náo nức đến lạ thường. Sẽ không có đủ loại bánh kẹo như ở miền xuôi nhưng được sự quan tâm chuẩn bị của Tỉnh Đoàn, chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, Trung thu năm nay đã đủ đầy và làm cho các em cảm thấy hạnh phúc. Trong “Đêm hội trăng Rằm” lần này do Tỉnh Đoàn tổ chức, hơn 300 cô bé, cậu bé thiếu nhi vùng cao Hải Sơn đã được hoà mình vào không khí tưng bừng của đêm hội, được nghe thư của Bác Hồ và thư của Chủ tịch Nước gửi các thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu; được ca những bài ca, múa những điệu múa đặc trưng của vùng cao, về Trung thu, về thiếu nhi, về ông trăng; được cùng chúng bạn quây quần xung quanh sân trường phá cỗ, trông trăng...
Em Nình Móc Sặm, học sinh lớp 9 Trường THCS Hải Sơn vui mừng: “Hôm nay được đón trung thu tại trường, lại được quà của Tỉnh Đoàn em thấy vui và hạnh phúc lắm. Em ước mơ sẽ tiếp tục được học lên cấp 3 và sẽ thi làm cô giáo để đóng góp điều gì đó cho mảnh đất nghèo quê em”. Em Phạm Thị Trang, học sinh lớp 6, Trường THCS Hải Sơn cũng không dấu nổi cảm xúc: “Cách đây một tuần không khí toàn trường em đã thi đua sôi nổi hướng về ngày hội trăng Rằm. Và ngày hôm nay thật hạnh phúc khi được sự quan tâm của các anh chị đoàn viên thanh niên và các cấp, các ngành trong tỉnh. Chúng em mong có được sự quan tâm hơn nữa để ước mơ của chúng em tiếp túc chắp cách bay xa hơn”.
Không chỉ có các em học sinh mà các thầy cô giáo nơi vùng cao này cũng thấy ấm lòng hơn. Cô giáo Đoàn Thị Thu Thuỷ, Tổng Phụ trách công tác Đoàn - Đội Trường PTCS Hải Sơn chia sẻ, trường mình năm nào cũng tổ chức Tết Trung thu ngắm trăng phá cỗ cho các em học sinh bán trú nơi đây. Tuy nhiên, năm nay tổ chức vui hơn vì được sự quan tâm của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và các sở, ngành trong tỉnh cũng như TP Móng Cái. Đây là niềm động viên vô cùng ý nghĩa đối với những bạn nhỏ nơi vùng khó khăn, điều này sẽ giúp các em tự tin hơn nữa trong cuộc sống.
Trong “Đêm hội trăng Rằm” Tỉnh Đoàn, Sở LĐ-TB&XH, TP Móng Cái và CLB Hành trình tuổi trẻ còn trao tặng gần 300 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.
Tết Trung thu của trẻ vùng cao Hải Sơn còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn nhưng chắc hẳn các em vẫn có được thứ niềm vui trung thu giản dị như bao bạn bè khác, bởi dù ở nơi xa xôi vẫn có nhiều những tấm lòng hảo tâm hướng về các em. Rời Pò Hèn, nhưng âm thanh câu vè, điệu hát về đêm hội trăng rằm của trẻ em người Sán Chỉ, Tày... như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi: “Ông trăng ơi, xuống đây mà chơi. Có bầu có bạn, có bát cơm xôi...”.
Bá Khang