Anna Baldwin là Giám đốc điều hành Công ty Journeys Within - một công ty du lịch của Anh, có trụ sở đặt tại Cam-pu-chia, chuyên tổ chức những tour du lịch trong khu vực Đông Nam Á. Cô là một người yêu thích du lịch và đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Bài viết này chúng tôi dịch từ nguyên bản tiếng Anh đăng trên trang blog journeyswithintravelblog.com của Công ty Journeys Within...
Tôi đến Hạ Long cùng bố mẹ vào một ngày đầu năm mới. Không gì có thể diễn tả hết được vẻ đẹp thơ mộng nơi đây. Đó là một vùng nước màu xanh ngọc, được chấm phá một cách ngoạn mục bởi những núi đá vôi trải dài như vô tận. Chúng tôi đã đặt riêng một chiếc thuyền lớn chỉ có ba người, bởi tôi cũng như bố mẹ tôi đều muốn tự do khám phá Vịnh.
Bỏ lại sau lưng những bận rộn, ồn ào của thành phố, chúng tôi đi dọc về phía bắc, đến một khu vực yên tĩnh của Vịnh Hạ Long, nơi chỉ có một số ít tàu thuyền đi lại. Điều này càng khiến cho những trải nghiệm của chúng tôi ở đây thêm phần thú vị so với những nơi khác.
Sau bữa ăn trưa tuyệt vời trên tàu, chúng tôi đến thăm một làng chài trên Vịnh Hạ Long. Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu cuộc sống trên biển của họ, đặc biệt là kĩ thuật nuôi trồng thuỷ sản của ngư dân. Trong làng cũng có một trường học nhỏ cho trẻ em địa phương đến học, với các giáo viên tình nguyện đến từ thành phố Hạ Long. Bên cạnh việc học văn hoá, trẻ em còn được dạy đánh bắt cá từ nhỏ để phục vụ cho gia đình, bởi đó là nguồn thu nhập chính của những người sống trên biển. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với người đứng đầu làng về những câu chuyện lịch sử, những thăng trầm của cuộc sống ngư dân trên biển. Và tất nhiên, theo truyền thống ngày đầu năm mới của người Việt, chúng tôi đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình cùng với món quà “lì xì” cho bọn trẻ.
Chúng tôi kết thúc ngày bằng cách neo thuyền tại một vùng kín gió, tách biệt khỏi những con tàu khác. Ở đây không gian được bao quanh bởi những núi đá khổng lồ ngăn cái lạnh kéo đến khi đêm xuống. Một bữa tiệc đã được chuẩn bị cùng với tất cả mọi thứ, từ tôm tươi nướng và sò điệp, đến cánh gà và thịt lợn... Mọi thứ thật hoàn hảo!
Ngày hôm sau, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác đi tàu kayak, được tự mình khám phá những vách đá lớn, những hang động nằm sát mặt nước cũng như những loài vật hoang dã sống trên các đảo. Cuối chuyến hành trình, thuỷ thủ đoàn không quên tặng chúng tôi những món quà mừng năm mới. Đối với tôi, chuyến thăm Vịnh Hạ Long là một trong những chuyến du xuân đáng nhớ nhất trong những cuộc hành trình khắp thế giới của mình...
Anna Baldwin (Quốc tịch Anh). (Lạc Dung dịch)