Đảm nhận vai Thiên Lôi, tuy là vai nhỏ nhưng cũng đủ khiến Minh Quân lo lắng đến vã mồ hôi.
Lần đầu tiên Minh Quân được đạo diễn Thanh Hải mời tham gia Gặp nhau cuối năm với tư cách là diễn viên.
Vai nhỏ nhưng… lo lớn
Lần đầu tiên tham gia chương trình “Gặp nhau cuối năm” (GNCN) với tư cách là một diễn viên, cảm xúc của anh thế nào?
- “GNCN” là một chương trình mà tôi rất thích, trong 9 năm liền tôi chưa bỏ sót một buổi ghi hình nào. Năm nay, lúc đầu tôi được mời thể hiện một ca khúc nhạc xuân ở phần cuối chương trình nhưng sau đó anh Đỗ Thanh Hải lại mời đóng vai Thiên Lôi.
“GNCN” toàn cây đa cây đề của làng hài còn tôi chỉ quen hát nên mừng thì có mừng nhưng lo lắng lắm. Nếu nhận lời mà diễn không ra gì thì làm hỏng chương trình. Tuy nhiên, được mấy anh chị động viên nên tôi cũng đánh liều thử sức. Trước khi nhận lời tôi có một điều kiện: “Các anh chị phải xem em diễn trước, nếu cảm thấy được thì em mới nhận lời”.
Vậy vai Thiên Lôi sẽ xuất hiện với mức độ như thế nào trong “GNCN”?
- Thiên Lôi của “GNCN 2013” sẽ khác với Thiên Lôi của “GNCN” những năm trước. Nó đậm tính hài hước và xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn. Ngoài ra, cũng có thoại với các Táo và phục trang là hoàn toàn mới mẻ.
“GNCN” đã bắt đầu tổ chức ghi hình. Anh thấy áp lực của cá nhân mình có tăng lên không?
- Thật lòng là mấy hôm nay tôi hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Vì nghe anh Quang Thắng và chị Vân Dung nói là trước hôm ghi hình họ thường phải uống thuốc an thần liên tục. Hay hai anh Công Lý và Xuân Bắc phải dùng các loại thảo dược an thần để có được giấc ngủ sâu. Vai của tôi tuy rất nhỏ nhưng nghe nói thế cũng thấy hoảng. Bây giờ, lòng cứ dặn lòng, làm sao phải thật bình tĩnh để không quên kịch bản.
Tự Long không đóng Táo
Để có thể tròn vai, anh có phải “cầu cứu” mấy cây đa cây đề của “GNCN” giúp đỡ?
- Có chứ. Tôi phải hỏi từ đạo diễn tới từng anh chị diễn viên về kinh nghiệm diễn xuất. Nắm được kịch bản đến đâu tôi lại diễn để các anh chị xem và góp ý. Tôi có tật là đôi khi không kiểm soát được tốc độ lời nói, đâm ra nói nhanh quá mà vai này đòi hỏi phải thả đúng câu, rõ lời, tròn chữ. May mắn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các anh chị đều là những người chuyên nghiệp nên tôi cũng học được nhiều thứ.
Để theo được lịch tập của “GNCN”, anh có thấy vất vả không?
- Vì “GNCN” phân chia thời gian tập rất khoa học nên chúng tôi không vất vả về thời gian. Thường thì khi đi diễn về là tôi hay lên tập hoặc xem mọi người tập. Thứ nhất là để nắm được kịch bản, học cách biểu cảm, cách nhấn nhá, cách diễn xuất… Thứ hai, tập cùng mọi người mình có thể tự điều chỉnh được hạn chế trong cách thoại. Thời gian tập tương đối thất thường, lúc tập từ 10h đến 3, 4h sáng. Có hôm lại tập từ 4h chiều đến 4h sáng. Chính vì thế mà tôi cảm thấy phục trước tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với nghệ thuật của các anh chị trong êkip.
Anh thấy kịch bản “GNCN” năm nay thế nào?
- Theo tôi được biết, thời lượng của “GNCN” năm nay chỉ kéo dài có 2 tiếng, ngắn hơn mọi năm một ít. “GNCN” vẫn đề cập đến những vấn đề nổi cộm trong một năm đã qua, trên tất cả các lĩnh vực. Năm nay, xen kẽ giữa các màn là sự xuất hiện ấn tượng của Táo Văn - Thể. Tuy nhiên, vai này sẽ không phải do anh Tự Long đảm nhận như năm trước. Tự Long năm nay đóng một vai không liên quan gì đến Táo. Nhưng vai này đề cập được đến rất nhiều vấn đề cộm cán của showbiz Việt trong năm như: The Voice, “hôn môi”…
- Cảm ơn Minh Quân về cuộc trò chuyện!
Theo Gia đình