Giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ của tác giả trẻ Đào Mạnh Long

LTS: Bạn đọc QNCT biết đến Đào Mạnh Long, một tác giả trẻ (anh sinh năm 1995, hiện là sinh viên khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) qua một số truyện ngắn, tản văn v.v. đã đăng. Nhưng ngoài mảng văn xuôi, Đào Mạnh Long còn là một tác giả thơ, với lối thể hiện cảm xúc rất tinh tế, vừa hồn nhiên như con trẻ, lại đong đầy sự lãng mạn, tình tứ...

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ mà anh vừa gửi đến cho chúng tôi...

Đêm thu

Lão già đêm dốc cạn chiều
Say khướt
Vứt mảnh trăng ăn dở giữa trời
Ngọn gió heo may trầy xước
Giãy giụa trong tấm lưới thời gian.

Phố nghiêng nghiêng phố
Hương hoa sữa cũng nghiêng
Nhểu từng giọt ngày
Chảy vàng tháng tám
Hổn hển mưa gõ nhịp vào ngơ ngác
Cho tiếng bước chân khẽ chạm tiếng
bước chân…


Đêm, biển và em

Đêm ràng rịt đêm
Trăng thất mùa
Mặc cả lọn heo may du mục
Luống hanh hao trổ ngồng.

Em
Ký hoạ vào ô gió xoay tròn
Nụ hôn nhiệt đới
Buộc vào cánh hải âu
Gửi Trường Sa chông chênh ngọn sóng.

Ánh mắt gầy
Ngơ ngác em
Nép vào lòng biển
Ru mùa nhớ phập phồng
Sao chợt đắng lên môi?


Lục bát chiều

Heo may ăn vụng nắng vàng
Vãi tung toé để chiều loang lổ chiều
Rỗng mùa, lạc tiếng sáo diều
Thu quẫy gió, đổ liêu xiêu điệu hò.

Vảy thời gian rụng miền thơ
Neo vào nỗi nhớ, con đò ngủ quên
Nghiêng vành tháng tám tràn đêm
Ngọn tre miết khói tím lên đỉnh trời.

Đào Mạnh Long

Cùng chuyên mục