“Giọng hát Việt”: Coi chừng rơi vào “bẫy” của mình

Tiêu chí chọn giọng hát lạ, cá tính, chứ không phải là giọng đèm đẹp và cách hát giống nhau, quan trọng nữa là gu phải Tây, phải “văn minh”, đôi khi, chính những điều đó khiến “Giọng hát Việt” mùa thứ hai này dễ rơi vào “bẫy” của chính mình.

Đêm đầu tiên của “Giọng hát Việt” mùa thứ 2 (19.5) chưa cho thấy sức nóng thực sự như ở mùa đầu tiên, tuy nhiên, cũng đã hé lộ một vài giọng ca triển vọng.  Đó là  rocker Thân Trọng Nghĩa - tay chơi guitar trong ban nhạc rock Parasite đầy phong độ, cùng cô gái 16 tuổi trẻ nhất của cuộc thi- Thảo My (ảnh) dám chọn bài hát khá khó của Lady Laga (“You and I”).

Một số thí sinh khác cũng từng dự thi đó đây, nay có mặt trong vòng Giấu mặt, tạo được phong cách chuyên nghiệp như Hà Linh (giải nhất Sao Mai), Nguyễn Minh Sang (giải 4 Ngôi sao tiếng hát truyền hình), Nguyễn Văn Viết (top 16 Vietnam Idol, hiện là diễn viên tại Đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng). Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của họ đôi khi không còn là lợi thế, bởi những giọng ca như thế thường không tạo được sự “bùng nổ” mới mẻ hay gây bất ngờ về sau, và họ chỉ góp giọng cho phong phú thêm như các thí sinh chuyên nghiệp của mùa trước mà thôi.

Ngoài ra, cũng có thể kể thêm một Âu Bảo Ngân hát nhạc kịch khá tốt, nhưng ít phá cách và một Trương Thảo Nhi biến hóa với phong cách dân gian đương đại.

Các thí sinh đa phần chọn ca khúc tiếng Anh nhưng chỉ là phiên bản tồi hơn, hoặc chỉ giông giống, chứ không chịu sáng tạo. Gu họ chọn cũng đều theo hơi hướm những bài hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng xịn trên thế giới, nhưng vì thế mà đây mới gọi là “bẫy”: “Giọng hát Việt” chọn những ca khúc tầm cỡ, những thí sinh hát tiếng Anh tốt, nhưng chưa chắc hát tiếng Việt đã hay và cái gu họ có đó chưa nói lên được thẩm mỹ âm nhạc của họ, mà cũng chỉ là rập khuôn của người khác mà thôi.

Vì tập 1 này không có gì đặc sắc, nên màn diễn của các huấn luyện viên (HLV) phải được đẩy lên cho có cao trào, mà thực sự tiếc là không thể có. Nhạc sĩ Quốc Trung và Mỹ Linh tương đối thể hiện đúng tính cách của họ - một dí dỏm, một chân thành, nên không có gì phải bàn. Nhưng bên cạnh một Hồng Nhung quá khôn khéo và hơi kịch về phần ăn nói, cộng thêm giọng cười giả là hơi thừa, lại có một Đàm Vĩnh Hưng thích khoa trương, khoe khoang và đưa ra những chiêu đã cũ. Thành ra người xem vẫn có cảm giác thiếu sự “tranh giành không khoan nhượng” đầy kịch tính mà cũng rất bộc trực ở những mùa “The Voice” kiểu Mỹ, thiếu đi sự đáng tin cậy trong phần nhận xét để “câu” thí sinh về mình. Màn tung hứng, hay giao lưu giữa các HLV vì thế mà hơi dông dài và nhạt.

Chuyện quá lời và so sánh với người này người kia tuy đỡ hơn mùa trước, nhưng vẫn tiếp diễn, như trường hợp Đàm Vĩnh Hưng “ca” Minh Sang còn nổi bật hơn Bùi Anh Tuấn về nội lực cũng như vẻ ngoài, hay trường hợp cả 3 vị HLV đều khen hết lời một “bản sao dang dở” của Justin Timberlake.

Dẫu sao thì tính chuyên nghiệp của 3  HLV mới (trừ Đàm Vĩnh Hưng) được thể hiện cao hơn mùa trước.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục