Giọng hát Việt: Râm ran chuyện mua giải

Mặc dù đã tìm ra quán quân Giọng hát Việt (GHV) mùa thứ hai - Vũ Thảo My - nhưng chính khán giả, những người bình chọn trực tiếp cũng phải ngỡ ngàng trước kết quả. Là bởi, người đăng quang không phải là người xuất sắc nhất. Và BTC vẫn không công khai kết quả tin nhắn của 4 thí sinh trong đêm chung kết, giống như kịch bản năm ngoái.

Vũ Thảo My là thí sinh hát yếu nhất trong số 4 thí sinh ở tối 15.12, cũng là người có phong độ trồi sụt nhất suốt thời gian dự thi. Nhiều người cho rằng, ngoài việc là học trò của HLV Đàm Vĩnh Hưng - người có lực lượng fan áp đảo, cô còn có bệ đỡ từ phía người thân trong giới showbiz. Thế nên, việc cô giành được lượng bầu chọn cao nhất là đương nhiên.  Song chính vẻ mặt bình thản khi lên nhận giải không có chút bất ngờ nào của cô gái 16 tuổi này lại càng dấy lên nghi án trong khán giả, rằng kết quả dường như đã được biết trước.

Vũ Thảo My (thứ 3, từ phải sang) đăng quang quán quân GHV.
Vũ Thảo My (thứ 3, từ phải sang) đăng quang quán quân GHV.

Trả lời báo chí về việc có hay không chuyện mua giải, hay ăn may, Vũ Thảo My khẳng định: "The Voice là một hành trình dài suốt hơn 8 tháng qua, tụi em đã phải nỗ lực qua từng vòng thi rất căng thẳng để được có mặt được trong top 4 chung cuộc, nên My nghĩ khó lòng có chuyện "ăn may". Nhưng sẽ không khó cho BTC quyết định ai là ngôi sao của năm nay khi  quân bài ở trong tay họ. Trong khi đó, so với Thảo My, Hoàng Tôn hát xuất sắc hơn, có gu âm nhạc văn minh hơn, Cát Tường biến hóa về mặt cảm xúc hơn, còn Hà My có những phút xuất thần hơn.

Phía trước Thảo My còn chặng đường dài, mà nếu chỉ cần học xong phổ thông, cô gái bước vào ngay con đường ca hát, thì cũng giống như quán quân năm ngoái Hương Tràm, cô sẽ "xài cái mình có" và không kịp trau dồi thêm nữa? Việc GHV "hái lúa non", chuyên "chấm" những gương mặt triển vọng tuổi 16 cho thấy, cho dù nắm được vận may, sự nổi tiếng đến rất bất ngờ, các cô gái vẫn phải chịu áp lực của showbiz và vinh quang đến sớm cũng thường tàn lụi mau.

Người Việt gật gù khen  giọng hát Việt có nhiều "giọng ca cá tính", nhưng chỉ cần quán quân mùa thứ 3 của "The Voice" Mỹ cất giọng, lập tức, các giọng ca còn lại đều lu mờ. Bởi cá tính không phải là "rập khuôn" các HLV, hay tự sáng tác và tự hát cho thật nghệ sĩ, mà cá tính còn là nỗ lực làm  người ta nhớ đến mình bằng sự khác biệt, bằng cảm hứng lan tỏa và giọng hát nội lực. Năm ngoái, Hương Tràm từng là hiện tượng như thế; nhưng đến năm nay, dường như cô cũng mờ nhạt như nhiều giọng ca khác, vì thiếu hụt quá trình đào tạo bài bản cũng như sớm trở thành sao trên thị trường và lo chạy sô, hay tranh cãi nhiều lời trên báo giới.

Vậy thì mùa này, giọng hát nội lực không đủ dày, cả BTC lẫn khán giả đều  chọn "nhầm" gương mặt ca sĩ cho làng giải trí, liệu có bất ngờ? Hay đó là cái kết thường thấy của các chương trình truyền hình thực tế?

Cuộc thi đã khép lại, song trên mạng vẫn lan truyền câu chuyện kiểu như thí sinh của đội Hồng Nhung  là Đỗ Thành Nam "tố" đàn chị Hà Linh trong  đội của mình dùng tiền để mua lượt bình chọn của khán giả. Lời qua tiếng lại, Hà Linh đáp trả chát chúa, để lại hình tượng không hay trong lòng công chúng. Thực ra, khi người ta không thỏa mãn về những gì mà cuộc thi bày ra, cũng như không thỏa mãn ước vọng ai đó mình thích  lại không được đăng quang, thì sẽ không thiếu những câu chuyện đơm đặt hay hư hư thực thực kiểu như vậy.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục