Hạ Long thi hứng

Chỉ trong mấy ngày mà trên bàn biên tập của QNCT có tới hàng trăm bài thơ viết về Kỳ quan Hạ Long từ khắp nơi gửi tới. Có người còn đề cẩn thận ngoài phong bì: "Thơ dự thi..."(?). Thú vị thật! Báo Quảng Ninh còn chưa phát động cuộc thi sáng tác văn học nào về Hạ Long nhân sự kiện danh thắng này "đăng quang" Kỳ quan thiên nhiên thế giới, sao lại có sự "nhầm lẫn đáng yêu" như vậy nhỉ? Mà đâu phải chỉ một, nhiều người đã nghĩ như vậy! Lúc đầu chỉ thấy ngồ ngộ, vui vui; nhưng rồi ngẫm lại, thấy mọi chuyện đều có cái lý của nó. Hạ Long thần tiên, Hạ Long thơ mộng, Hạ Long kỳ bí, Hạ Long quyến rũ… Chẳng phải đó đều là những yếu tố tạo nên nguồn cảm xúc cho thi ca sao? Vì nhẽ ấy, như một sự "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", việc Hạ Long được chọn vào danh sách "ứng cử viên" 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới càng khiến cho cảm xúc về Hạ Long thêm "say" hơn. Và nó "vỡ òa" khi hay tin (cho dù là chưa chính thức) Hạ Long đã "đắc cử"… Đó là cái cảm xúc giống như khi người đẹp mà từ lâu ta yêu dấu hôm nay bước lên bục vinh quang để nhận ngôi hoa hậu! Tự hào! Hãnh diện! Và đặc biệt là sự đắm say trước cái đẹp vĩnh cửu của tạo hóa… Tôi đọc thấy điều đó trong niềm xúc động đến "mê mẩn" của Lê Hữu Lịch trong bài Khoảnh khắc Hạ Long: "Màn sương cườm nắng ngời ánh bạc/ Mê mẩn hồn ta lạc lối về…". Hay khi tác giả Nguyễn Văn Khang (P. Việt Hưng, TP Hạ Long) đã phải thốt lên: "Nếu cho tôi nghìn lần bình chọn/ Vẫn sẽ là số một Hạ Long". Cũng như vậy, Lương Sinh (Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang) viết: "Hạ Long đẹp quá người ơi/ Hạ Long rạng rỡ đất trời Việt Nam". Còn với Trần Trọng Nghiêm (Nam Định) thì: "Biển ru quần đảo nguyên sinh/ Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình trao thơ/ Hạ Long vừa thực vừa mơ/ Kỳ quan quyến rũ ngẩn ngơ muôn người…". Và còn nhiều nữa những câu thơ mang đầy cảm xúc mà trong khuôn khổ trang báo, khó có thể trích dẫn hết được! Có cảm xúc trào dâng, có cảm xúc sâu lắng, có cảm xúc ngọt ngào khi được đắm mình trong không gian thần tiên, lại có cảm xúc đau đáu về nhân tình thế thái, một trạng thái tâm lý thường thấy khi ta đối diện với cái đẹp trong trẻo, cái đẹp vĩnh hằng…

Thế nên, nói Hạ Long là nguồn cảm xúc của thi ca cũng phải thôi! Và trở lại với việc có nhiều người đã làm thơ về Hạ Long gửi QNCT, cả những người cứ đinh ninh QNCT tổ chức thi thơ về Hạ Long nhân dịp Hạ Long "đăng quang" Kỳ quan thế giới, xét cho cùng cũng không mấy ngạc nhiên. Hạ Long là thi hứng mà!

Anh Quốc

Cùng chuyên mục