HH Thu Quyên ’đập thẳng tay’ những lời chê nhan sắc

"So sánh với người khác là tự hạ thấp chính mình. Tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai", tân Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Thu Quyên thẳng thắn nói.

So sánh với người khác là hạ thấp chính mình

- Nhiều người nhận xét rằng nếu xét về nhan sắc thìchị kém nhất trong 3 người đoạt giải đêm chung kết vừa qua?

- Tôi thì nghĩ rằng nhan sắc là một phần, cá nhân tôi thấy một người phụ nữ đẹp thì phải đầy đủ cả nhan sắc và tâm hồn. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

- Thu Quyên nghĩ sao nếu mọi người so sánh vẻ đẹp của chị với các người đẹp từng đoạt giải tại cuộc thi này như Thanh Hằng, Trúc Diễm và những thí sinh đã từng đăng quang cuộc thi này trước đây?

- So sánh với người khác là tự hạ thấp chính mình. Tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai. Tôi muốn là chính tôi thôi. Mặc dù tôi hơi thiếu tự tin nhưng điểm mạnh của tôi là sự hoạt bát, hòa đồng, sống thật với chính mình.

- Đánh giá của chị về hai á hậu Hoàng Oanh và Linh Chi trong cuộc thi này?

- Hoàng Oanh và Linh Chi là những cô gái rất dễ thương và đáng yêu. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian và vui vẻ bên nhau, tôi cũng khá thân với Oanh và Chi. Tôi hy vọng sau khi kết thúc cuộc thi chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau.

-Chị có nghĩ sau đêm nay mình sẽ chuyển lên Sài Gòn sinh sống và tham gia vào showbiz Việt?

- Điều tôi chắc chắn là tôi sẽ lên Sài Gòn sinh sống vì đó cũng là dự định của tôi từ trước. Còn showbiz thì tôi vẫn chưa nghĩ đến, vì tôi vẫn đang muốn đi hoc thêm cao học.
 
Bạn trai không phải là đại gia

-Hiện tại chị đã có người yêu chưa?

- Tôi đã có bạn trai rồi.

-Chị có thể chia sẻ một chút về bạn trai của mình?

Anh ấy là một người rất chững chạc, biết quan tâm đến người khác, cái đấy là cái quan trọng nhất đối với tôi. Vì tôi lúc nào cũng đặt gia đình lên đầu tiên.

-Anh ấy có đến cổ vũ chị chứ?
 
- Có, anh ấy là người mà đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều ngay từ những vòng ngoài của cuộc thi.
 
- Liệu bạn trai chị có phải là một đại gia?

- Không, anh ấy cũng bình thường như bao nhiêu người khác thôi.

- Nếu gia nhập vào showbiz Việt, chị nghĩ mình sẽ làm được những gì?

- Có thể tôi sẽ tham gia quảng cáo, đóng phim và tham gia một số các hoạt động khác. Tôi nghĩ mình sẽ phải định hướng dần còn hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ tới.

Dự định "bắt tay" với Hoa hậu Thu Thảo

- Sau khi MC xướng tên người đăng quang hoa hậu, chị bật khóc và gần như bước đi không nổi. Vì sao vậy?

- Tôi rất bất ngờ. Quả thật tôi không hề tin và nghĩ rằng mình sẽ là người được đăng quang. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, tôi hay tự ti về bản thân. Mặc dù tôi vẫn tham gia nhiều hoạt động của trường, cũng hát rất nhiều nhưng mỗi lần bước chân lên sân khấu, tôi lại run. Tôi còn rất hay mất tự tin khi đứng trước người khác... Có lẽ vì ngay từ nhỏ, tôi đã không có một cuộc sống như người khác.

- Chị có thể nói cụ thể hơn?

- Từ khi tôi học lớp 2, ba má tôi đã không sống chung với nhau. Tôi sống với má. Hôm nay, chắc má tôi cũng vui lắm vì con gái của bà đã có cơ hội đăng quang trong một cuộc thi nhan sắc. Tôi muốn báo ngay tin mừng này cho má tôi nhưng có lẽ cũng không cần nữa, vì dù bị bệnh không lên Sài Gòn ủng hộ cho con được nhưng má tôi ở nhà hẳn đã xem ti vi rồi.

- Chị nghĩ gì khi mình là người thứ 2 (sau Đặng Thu Thảo với ngôi hoa hậu cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2012") ở miền Tây đăng quang cuộc thi hoa hậu?

- Tôi thấy người đẹp đăng quang cuộc thi hoa hậu không nhất thiết phải thuộc một vùng miền nào đó mà vẻ đẹp đó phải được khẳng định bởi chính thí sinh. Tôi nghĩ ban giám khảo đã nhìn ra được trong tôi sự tỏa sáng nào đó.
 
- Phan Thu Quyên sẽ bắt tay với hoa hậu Đặng Thu Thảo để làm một số hoạt động nào đó có ích cho người dân miền Tây chứ?
 
- Tôi nghĩ cũng hay. Về việc này, người quản lý của tôi sẽ phải bàn bạc với quản lý của hoa hậu Đặng Thu Thảo. Cá nhân tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng.

- Cám ơn chị!

Theo Eva

Cùng chuyên mục