Hoàng Tùng với khúc hát nhớ quê

“Tình hoài hương” là album thứ 2 mà ca sĩ Hoàng Tùng, một người con của Quảng Ninh, vừa ra mắt bạn yêu nhạc. Đây là sản phẩm âm nhạc thể hiện tình yêu và nỗi nhớ quê hương với một phong cách mới mẻ của chàng “Quán quân Sao Mai” Hoàng Tùng trong năm 2013.

Vợ chồng Hoàng Tùng - Kiều Ngân tại buổi ra mắt album “Tình hoài hương”. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Vợ chồng Hoàng Tùng - Kiều Ngân tại buổi ra mắt album “Tình hoài hương”. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chỉ với 8 ca khúc, nhưng “Tình hoài hương” thực sự là một bức tranh âm nhạc tinh tế được dệt nên từ tiếng lòng người con yêu tha thiết quê mình. Tiếng lòng ấy được thể hiện qua chùm 3 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy: “Tình ca”, “Tình hoài hương”, “Bà mẹ quê”; bài hát “Quê hương” quen thuộc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân; ca khúc “Em gái quê mình” dung dị của Trần Quế Sơn; hay ca khúc “Thư pháp” tươi trẻ và đậm màu sắc dân gian của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng. Hoàng Tùng đã thể hiện khả năng xử lý tác phẩm âm nhạc linh hoạt dựa trên sự hoà phối nhiều nét phong cách, chủ đạo vẫn là dòng nhạc dân gian. Từ kiểu phong cách dân gian đan xen nhạc Pop trong “Tìm về tuổi thơ”, nét nhạc đồng quê trong “Em gái quê mình” hay phong cách dân gian đương đại trong “Thư pháp”. Người nghe nhận ra một Hoàng Tùng khi thì uyển chuyển, mềm mại đầy quyến luyến trong “Quê hương”, “Làng tôi”. Lúc lại hào sảng, sang trọng và tinh tế trong 3 ca khúc mang phong cách giao hưởng dân gian của Phạm Duy. Tình yêu quê hương, nỗi nhớ vùng đất chôn nhau cắt rốn đã có dịp để cất lên thành lời cũng từ những nốt nhạc ấy, giai điệu ấy. Từ góc nhìn chuyên môn, nhạc sĩ Trần Đức Minh (công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận xét: “Hoàng Tùng là giọng Baritone trời phú, âm vực rộng và chuẩn, được đào tạo thanh nhạc theo phong cách cổ điển nhưng thực tế anh có thể hát tốt cả những thể loại âm nhạc: Cổ điển, lãng mạn, Pop, một chút dân gian. Anh là người làm việc nhiệt huyết, cẩn thận”. Cũng theo nhạc sĩ Trần Đức Minh, album này cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc của mình, Hoàng Tùng đều trân trọng, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh ra đời, chất liệu, ca từ trước khi thể hiện. Bên cạnh đó, Hoàng Tùng cũng không thiếu phần năng động trẻ trung, dễ dàng hoà nhập cùng dòng chảy âm nhạc đương đại.

Về phần hình ảnh, ngoài Ninh Bình và Hà Nội, quê hương Quảng Ninh là địa điểm được quay nhiều nhất trong các hình ảnh của album. Những địa danh xuất hiện trong các ca khúc đều được xử lý dạng đen trắng để tôn thêm hình ảnh một Hoàng Tùng giản dị, cổ điển pha chút lãng mạn với giọng hát đầm ấm và chứa chan tình cảm. Theo nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, album “Tình hoài hương” mang đến cho cuộc sống một sự tìm tòi mới, một cách nhìn nhận mới, sáng tạo mới đầy cảm xúc bằng nội lực của chính mình. Nhạc sĩ Phạm Trọng Khôi cũng tỏ ra tin tưởng: “Chúng ta hãy chờ đợi và đón nhận những thành công mới của anh. Đây là một món quà gửi tới đông đảo công chúng yêu nhạc hình ảnh một Hoàng Tùng chính ca và một Hoàng Tùng tình ca”.

Lấy tên một ca khúc của Phạm Duy để đặt cho album, cũng là để nói hộ tiếng lòng mình, ca sĩ Hoàng Tùng mong muốn, “Tình hoài hương” là món quà dành tặng quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè, đặc biệt là những khán giả yêu nhạc Việt Nam, những người đã luôn đồng hành cùng con đường hoạt động nghệ thuật của anh trong suốt những năm qua. “Chắc hẳn là những người con xa quê, hay những người gắn bó tình cảm với mảnh đất thân thương của mình đều thấy những hình ảnh, kỷ niệm của mình trong đó” - Hoàng Tùng xúc động chia sẻ.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục