Vừa hùng vĩ, mạnh mẽ lại vừa thơ mộng, lãng mạn như tiên cảnh là những gì bạn có thể cảm nhận khi tới thăm thác Bản Giốc (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Thác Bản Giốc được vinh danh là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia.
Con sông dài nơi biên cương chảy qua nhiều xã, đến xã Đàm Thuỷ dòng nước bất ngờ hạ độ cao, tạo nên cảnh quan ngoạn mục là một thác nước hùng vĩ, thơ mộng giữa núi rừng. Thác nước là một tạo vật, món quà kỳ diệu của thiên nhiên, có độ cao khoảng 70m, chiều rộng trên 200m, trông xa như một dải lụa trắng vắt ngang chân trời.
Thác Bản Giốc là bản hoà ca của vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, lãng mạn. Thác chia làm hai nhánh, bên phải dòng nước hạ dần thành những tầng thác nối tiếp nhau (thường gọi là thác chính), bên trái dòng nước từ trên cao đổ thẳng xuống vực (thác phụ). Nếu như thác phụ nước đổ ầm ầm tung bọt trắng xoá tạo nên những bản hoà ca mạnh mẽ, bất tận thì thác chính lại được chia thành ba tầng thác với vẻ đẹp riêng. Tuy thấp hơn thác phụ nhưng lượng nước, sức tuôn của thác chính lại rất dồi dào. Những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng, bậc đá vôi, bọt tung trắng xoá, tạo thành một dải lụa trắng mờ ảo, vừa ngoạn mục, vừa thơ mộng.
Vẻ đẹp của thác còn được tô điểm bằng dòng sông hiền hoà, trong vắt, phẳng lặng dưới chân thác, nơi du khách có thể đưa đò ngắm vẻ hùng vĩ, lãng mạn của dòng thác đổ. Mỗi mùa Bản Giốc có vẻ đẹp riêng. Hè về, thác mạnh mẽ, hùng vĩ, tung bọt trắng xoá. Mùa xuân, Bản Giốc hiền hoà như dải lụa mềm mại, hoà cùng phong cảnh hoang sơ của núi rừng, đồng ruộng, bãi cỏ xanh bên chân thác...
Tạ Quân