Khi sao Việt "lấy xe đè… thảm đỏ"

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý phóng xe lên thảm đỏ, Đàm Vĩnh Hưng vác xe 40 tỉ đồng lên sân khấu liveshow, Lam Trường rước dâu bằng xe Rolls-Royce 33 tỉ đồng... - Xe, siêu xe lại một lần nữa trở thành “một phần tất yếu” của showbiz Việt.

Từ cát-sê đến cát… xe

Cái mốt “ngả người trên xe” (phân khối lớn) những tưởng đã lùi vào dĩ vàng cùng với dấu chấm hết của các ngôi sao mì ăn liền một thời Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng… với những shoot hình (được cho là nóng bỏng nhất thời đó). Vậy mà mới đây đã lại trở lại với cặp đôi hot nhất showbiz Việt hiện nay: Trương Ngọc Ánh - Kim Lý, khi "Hương Ga" cùng “Tùng Hero" quyết định phóng một quả môtô lên… thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội lần 3 ngay khi bắt đầu đêm khai mạc. Cùng với những màn khóa môi đã được “trình diễn” trước đó, trong những hoạt động quảng bá phim mới, với tần suất phủ sóng dày đặc trên các trang mạng, khiến thiên hạ không khỏi ngán ngẩm kêu giời: “Bắt đầu nhảm và xàm rồi đấy!”.

Đàm Vĩnh Hưng khoe siêu xe 40 tỉ đồng.
Đàm Vĩnh Hưng khoe siêu xe 40 tỉ đồng.

Khi chân dài 7X, vốn được tiếng là kín kẽ và giỏi tiết chế ở thời điểm ly hôn Trần Bảo Sơn - một cuộc chia tay được đánh giá là văn minh và có học, thì đến thời điểm cặp với “trai lạ” Kim Lý, Trương Ngọc Ánh đã vẻ như… hơi “tăng động”, bất chấp tuổi tác và cả sự tế nhị. Thảm đỏ Haniff 2014 một phần vì thế mà cũng trở nên nóng hơn nhờ màn phóng xe như thể “qua mặt” người xưa của cặp đôi “tình trong như đã, mặt ngoài… chẳng e” này.

Trong một động thái cũng nhằm gây chú ý khác, “ông vua chiêu trò” Đàm Vĩnh Hưng cũng lại tái sử dụng chiêu vác xe lên sân khấu cho liveshow “Thương hoài ngàn năm” sắp tới của mình (diễn ra vào ngày 13.12 tại TPHCM và tối 31.12 tại Hà Nội), nhưng còn “hoành” hơn thế: Một chiếc Rolls Royce mạ vàng mượn của bạn, nghe đồn là trị giá tận tới 40 tỉ đồng, có chiều dài tới 5,4m, lừng lững xuất hiện trên một sân khấu rộng tới 600m2. Đây được cho là lý do khiến liveshow phải thay đổi địa điểm cũ từ GEM Center sang Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, bởi ở địa điểm cũ không thể di chuyển chiếc ôtô vào sân khấu tầng 5.

Cùng với siêu xe, còn có một chiêu trò khác được “ca sỹ khuyên dùng” cho những khán giả “hảo ngọt”: Hơn 3.000 viên socola tại Las Vegas để chiêu đãi khán giả Hà Nội, theo kiểu “được xem, được thấy, được lấy mang về” đậm chất Đàm Vĩnh Hưng.

Showbiz Việt, sau một dạo dập dìu tài tử giai nhân phóng siêu xe (phần nhiều là… đi mượn) đến sự kiện và tên tuổi nhờ thế không ngừng được hâm nóng nhờ một loạt paparazzi “của nhà giồng được”, giờ lại thêm lần nữa “bổn cũ soạn lại”, vẫn không ngoài mục đích… gây dấu ấn trong lòng người hâm mộ (?)

Khi siêu xe gặp… đá tảng

Dấu ấn hay không thì chưa biết, và thôi thì, showbiz thì dĩ nhiên không thể thiếu chiêu trò. Thế nhưng việc Lam Trường rước dâu bằng siêu xe - cái quyền những tưởng là “chính đáng” nhất của “chàng” thì lại hứng nguyên một rổ đá của không ít cư dân mạng. Khi trước đó, trong một tâm bão khác liên quan đến vợ cũ, sao nam này lại đã từng lỡ miệng lên báo “điều trần” về việc mình phải đi hát rát cổ mới đủ tiền chu cấp cho vợ cũ để thoát tiếng vô trách nhiệm với con. Chiếc xe, lại thuộc họ nhà Rolls-royce, được dân tình định giá là 33 tỉ đồng, cùng dàn xe sang trị giá hàng tỉ đồng khác thêm lần nữa lại có giá trị hâm nóng tên tuổi ngôi sao đã qua thời này nhờ đám cưới lần 2 với cô dâu 9X xinh đẹp.

Cũng trong tuần là “sự kiện” Ngọc Trinh đổi xe, dĩ nhiên còn gây chú ý hơn cả “sự kiện” người đẹp nội y… mua thêm túi. Vì đáng kể, không phải ở chỗ nhảy một phát từ xe 4 tỉ lên 8 tỉ đồng, mà lần này, là do nàng tự lực cánh sinh, chứ không phải nhờ cơ chế “mỗi năm bạn trai lại cho đổi xe một lần”. Vậy thì dại gì bỏ lỡ một cơ hội câu views cơ chứ, chỉ cần bằng một status úp mở: “Xe mới đến nỗi chưa biết giá…”. Status, được cho là nằm trong kịch bản của một hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm mới của Range Rover trong suốt 20 năm dòng xe hạng sang này có mặt trên thị trường - không rõ thực hư thế nào.

Có câu “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng trong showbiz Việt, đôi khi “chiếc… xe lại làm nên thầy tu”! Và vì vậy, siêu xe chưa bao giờ là hết mốt, kể cả khi là đồ đi mượn hay đơn giản là để phục vụ một đơn hàng quảng cáo.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục