Hội thi Hát ru - Hát dân ca nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 vừa qua của Ban nữ công Công đoàn Công ty Than Hòn Gai thực sự đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Hội thi đã thu hút 120 nữ diễn viên nghiệp dư của 6 đơn vị thành viên và Văn phòng Công ty tham gia.
Chị Vũ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Than Hòn Gai, tâm sự: “Chúng tôi ấp ủ ý tưởng tổ chức một cuộc thi hát ru - hát dân ca cho chị em trong Công ty từ năm 2011. Trong sự hối hả, bộn bề của cuộc sống hôm nay, nhiều chị em dường như đã không còn biết đến những làn điệu dân ca, những câu hát ru ngọt ngào… Chính vì thế, việc tổ chức một hội thi như thế này là rất cần thiết…”.
Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình, sôi nổi của đông đảo chị em và các tổ chức Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, để khích lệ phong trào quần chúng, Ban tổ chức còn quy định các thí sinh tham gia hội thi phải là “nghiệp dư 100%”, nghĩa là các NSVM trở lên đều phải “nhường sân chơi” này cho chị em cán bộ, công nhân khác. Thêm nữa, hội thi còn có những quy định diễn viên tham gia phải là phái nữ; vậy nên các vai lão nông, trai làng, trai làng chài, thậm chí đến các chú rể, ông thầy bói v.v.. đều là... gái giả trai. Lại chỉ cho diễn viên được thi hát một lần, lần hai ra sân khấu chỉ có thể là diễn viên múa phụ hoạ...
Cả hội trường thực sự bị cuốn hút từ màn trình diễn đầu đến tiết mục cuối với nhiều tiếng cười của người xem. 7 diễn viên thi hát ru đã đưa khán giả về tuổi ấu thơ với lời ru của các bà mẹ đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ, lời ru của các bà mẹ người dân tộc thiểu số ở miền đất Quảng Ninh... 7 bài hát ru của 7 thí sinh là 7 tấm lòng của những người mẹ; họ hầu hết đều ở tuổi ngoài 40, duy nhất chỉ có một bà mẹ trẻ, tên Thu, đến từ XN Cao Thắng. Thể hiện xong phần thi của mình, không kịp chờ công bố giải, Thu đã phải xin phép về nhà ngay để… cho con bú (chị Thu đang nuôi con nhỏ mới 3 tháng tuổi). Mỗi bà mẹ ru con một vẻ, nhưng đều toát lên một tình yêu con tha thiết. Có giọng ru còn run run, không biết vì hồi hộp hay vì lòng mẹ thương con đã truyền cảm hứng vào lời ca câu hát. Đặc biệt chị Vũ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Ban Nữ công Công ty, với bao trách nhiệm lo toan cho Hội thi, vẫn kịp thể hiện lòng mình với bài hát ru con Bắc bộ. Chị đã góp phần cùng đội Văn phòng giành giải nhì hội thi.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo thì bài hát ru của chị Huấn, đến từ XN Than Thành Công, là thành công nhất. Cả hội trường như lắng lại khi lời ru của chị cất lên. Một khán giả nam có mặt tại Hội thi tâm sự: “-Các chị đã khiến tôi thực sự xao xuyến nhớ về mẹ tôi, một thuở tảo tần nuôi tôi ăn học thành người. Tôi nhớ miền quê có hình bóng mẹ tôi quá, dẫu một năm chỉ về thăm mẹ đôi lần!”.
Ngoài hát ru, những tiết mục hát dân ca của mọi miền quê như: Quan họ Bắc Ninh, hát chầu văn v.v.. cũng tạo được những ấn tượng sâu sắc. Ba cô “thôn nữ” của ngành Đời sống đến từ XN Chế biến và tiêu thụ “đi cấy sáng giăng” đã làm khán giả thích thú hò reo tán thưởng. Tiết mục hát chầu văn của XN 917, với một diễn viên trong vai “cô đồng” và dàn tốp ca nữ cũng như vậy. Hỏi ra các cô mới chỉ được tập đúng một tuần; vậy mà hát chầu văn (một làn điệu dân ca khó hát), các cô vẫn thể hiện thành công. Người xem khoái nhất là màn diễn dân ca “Cái duyên Bà Rí” của XN Than Cao Thắng. Tiết mục tái hiện lại một đám cưới quê có đủ ông lão mặc áo the thâm, cầm ô đen, các bà dắt cháu đi đưa dâu và cảnh làng quê đơn sơ mà đầm ấm tình làng nghĩa xóm. Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn XN Than Cao Thắng, cho biết: Đã có 6 chị trong XN xung phong lên hát ru nhưng chúng tôi chỉ chọn một. Và trong số 19 diễn viên lên sân khấu có tới 9 người đây là lần đầu tiên…
Vậy nhưng giải nhất Hội thi lại thuộc về XN Than Cao Thắng. Và điều đó minh chứng cho phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở Cao Thắng là khá tốt, đặc biệt trong giới nữ.
Nhạc sĩ Đỗ Hoà An, Trưởng Ban giám khảo, nhận xét: Hội thi đã thành công không phải vì trang phục lộng lẫy, nhiều tình tiết dí dỏm mà thành công vì đã mang lại cho người xem một phút nhớ về miền quê hương thân thương, nơi ấy có tuổi thơ của ta với tiếng ru của mẹ “à ơi...” đưa ta vào giấc ngủ, với bao nét đẹp văn hoá làng quê, đặc sắc dân tộc Việt. Là đơn vị tiên phong trong Tập đoàn TKV đưa hát ru và hát dân ca vào cuộc sống hiện đại hôm nay, Công ty Than Hòn Gai đã cho thấy sự quan tâm và cách làm hay trong việc bảo tồn văn hoá Việt...
Nguyễn Gia Phong