Chưa có năm nào, các ca sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ chiếm lĩnh nhiều ngôi vị cao trong các bảng xếp hạng như năm nay. Những cái tên làm khán giả trẻ mê đắm không ai khác ngoài Sơn Tùng MTP, Trúc Nhân, Thảo Nhi, Bích Phương, Phạm Toàn Thắng...
Người trẻ áp đảo ở các bảng xếp hạng
Theo lệ thường, “nhiệt kế” của các giải thưởng âm nhạc trực tuyến thường không khớp với thị trường nhạc trẻ sôi động, song hai năm trở lại đây, các giải thưởng này bắt đầu có tiếng nói chung với nhau. Chưa bao giờ, những cái tên hot của làng nhạc lại không phải là lớp ca sĩ đàn anh, đàn chị, mà là những “chiến binh” mới toanh vừa bước ra khỏi các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Các giải thưởng Zing Music Awards, Worldwide Pops rất ít khi có tên những ca sĩ gạo cội, chỉ trừ vài người sót lại như Hồ Ngọc Hà (Zing) và Tuấn Hưng (Worldwide Pops), còn lại đều là những tên tuổi ca sĩ trẻ như Khởi My, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Nhật Kim Anh, Hoài Lâm, Sơn Tùng, Vũ Cát Tường, Bích Phương, Thảo Nhi, Trúc Nhân, Bảo Anh, Khắc Việt, Trung Quân Idol… Riêng Làn sóng xanh năm nay cũng giới thiệu hai nhân vật mới đăng đàn là Thảo Nhi, Trúc Nhân giành giải Bài hát của năm, cùng những cái tên mới như Tiên Cookie, Phạm Toàn Thắng, Ái Phương… Hiếm khi có hiện tượng bài hát như “Bốn chữ lắm” vừa giành giải ở Làn sóng xanh, lại thắng tiếp ở Zing Music Awards, ẵm luôn giải ở bảng xếp hạng Bài hát Việt và đang chạy đua ở giải Cống hiến, HTV Awards, Mai vàng.
Vừa qua, giải thưởng HTV Awards cũng đưa ra top 3 bảng đề cử do báo chí bình chọn, cũng có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Quốc Thiên, Trung Quân Idol, Vũ Cát Tường, Đỗ Hiếu.
Giải Cống hiến cũng “trộn” danh sách nửa mới, nửa cũ, trong đó, các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ lại chiếm ưu thế, với những cái tên như Huyền Sambi, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Quyên, Vũ Cát Tường, Đinh Mạnh Ninh…
Bình thường và… bất thường
Nếu nhìn lại, bài hát “Bốn chữ lắm” của Phạm Toàn Thắng thắng triệt để ở nhiều sân chơi cùng lúc, là một điều bất thường. Dĩ nhiên, người trẻ giành chiến thắng là điều đáng khích lệ, bản thân các giải thưởng bắt đầu già đi cũng tính chuyện gạt bớt các tên tuổi hai lần đoạt giải để nhường sân chơi cho người trẻ. Nhưng nếu các sân chơi đều ghi nhận ca sĩ trẻ thắng áp đảo, cũng có nghĩa là thị trường ca nhạc cả trực tuyến lẫn chính thống đều không có nhiều ca khúc hay, và bản thân các đối thủ của tác giả ca khúc này không đủ mạnh để làm một cuộc soán ngôi.
Tương tự, Vũ Cát Tường bước ra từ Giọng hát Việt, đã trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ thành công nhất khi ca khúc “Yêu xa” của cô giành nhiều giải thưởng, đưa cô vào hàng nghệ sĩ mới, nghệ sĩ triển vọng cũng như đi sâu cả vào giải chuyên sâu như Cống hiến.
Song, tính đơn điệu của các bảng xếp hạng, các giải thưởng bắt đầu bộc lộ ở đây, khi các nhân vật trung tâm gây chú ý cũng bắt đầu… giống nhau. Thay vì Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Uyên Linh, Đan Trường, Lam Trường… từng làm mưa làm gió một thời ở các giải thưởng trước kia, thì giờ đây có lớp mới dần thay thế, song thực lực của người trẻ đến đâu vẫn còn phải bàn. Các ca sĩ trẻ vẫn lộ nhiều điểm yếu khi hát live, đi cùng với họ là những nhạc sĩ trẻ có xu hướng pha trộn giai điệu, nhịp điệu ngoại lai một chút, mà ca từ thì ít khi “đọng lại”. Đó cũng chính là nỗi lo của không ít nhạc sĩ gạo cội, khi nhìn lại thị trường ca nhạc.
Và điều đáng buồn, là những sân chơi nghiêm túc cho giới trẻ như “Bài hát Việt” cũng đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi một chương trình nào đó, ngoài yếu tố không thu hút được quảng cáo, tỉ lệ người xem thấp, còn có yếu tố khác: Một khi giải thưởng trở nên giống nhau, thì tính hấp dẫn sẽ giảm sút là đương nhiên. Một sân chơi nghiêm túc mà tìm ra người chiến thắng tương tự các sân chơi giải trí khác, e rằng, những gì người ta đang nghe chỉ nhằm thỏa mãn phần nhìn. Và điều đó có nghĩa, giải thưởng phải tự… giải tán.
Theo Lao động