Như thông lệ, mỗi khi Tết đến, xuân về, Hội VHNT TX Quảng Yên lại tổ chức Triển lãm mỹ thuật mừng xuân mới. Năm nay, triển lãm được tổ chức từ ngày 19-1-2016, tại Nhà Bảo tàng thị xã, với chủ đề “Mừng xuân Bính Thân 2016 và chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Triển lãm sẽ mở cửa qua Tết Nguyên đán.
Có 15 tác giả, là hội viên thuộc Ban Mỹ thuật (Hội VHNT Quảng Yên) tham gia với 40 tác phẩm hội hoạ, gồm nhiều thể loại như: Tranh bột màu, thuốc nước, tranh lụa, tranh sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, tượng v.v.. Ông Lê Đồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội VHNT TX Quảng Yên, cho biết: Đây là một hoạt động văn hoá văn nghệ tham gia trong chuỗi kéo dài các lễ hội mừng Đảng, mừng xuân của các văn nghệ sĩ Quảng Yên. 40 tác phẩm tham gia trưng bày tại triển lãm lần này đã phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện chính trị, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân thị xã… Một số tác phẩm từng đã được khẳng định tại các triển lãm mỹ thuật của tỉnh và toàn quốc.
So với mọi năm, Triển lãm Mỹ thuật xuân Bính Thân 2016 khởi sắc hơn hẳn bởi sự bứt phá, tìm tòi khai thác đề tài mới và cách thể hiện cũng mang chiều sâu hơn. Trong đó phải kể đến các tác phẩm của các tác giả trẻ mà nòng cốt là các thành viên CLB Hội hoạ trẻ Hà Nam như Nguyễn Thị Hoài, Đinh Công Tuyến v.v.. Bên cạnh các hoạ sĩ gạo cội như Vũ Tư Khang chung thuỷ với mảng tranh dân gian nhưng đổi mới về khai thác đề tài, Đặng Đình Nguyễn với tranh lụa, bột màu, tranh cổ động, Đinh Thanh với tượng sa mốt v.v.. thì những tác giả trẻ tham gia triển lãm lại có cách nhìn, cách thể hiện khá mới mẻ. Như Nguyễn Sĩ Chuyên nổi bật với nhiều tác phẩm sơn dầu khổ lớn vẽ về bộ đội Trường Sa, về làng quê, văn hoá dân gian. Bức “Mùa cá” của anh có màu sắc trong sáng và rất khoáng đạt, được thể hiện theo phương pháp cắt mảng trên ba tấm pano như một sự sắp đặt hợp lý. Hay như tranh của Vũ Thị Đậm có đường nét chuyển động, màu sắc hài hoà và kín đáo rất nữ tính. Hà Quý Phong đi vào khám phá đề tài dân gian cổ điển với “Hàng mã” nhưng lại toát lên hơi thở cuộc sống đương đại với cách nhìn rất đáng suy ngẫm, còn Nguyễn Văn Hiệp với tác phẩm “Ven sông” lại trầm tư, chắc chắn trong bút pháp. Lê Minh Phúc thể hiện sự ảo mờ như mộng của biển đảo Hạ Long v.v.. Đặc biệt người xem thực sự ấn tượng với một loạt tác phẩm về đề tài nông thôn ngồn ngộn sức sống mới của tác giả Đinh Quang Tuyến, người mới bước chân vào Hội VHNT TX Quảng Yên như: Cảng cá Vân Đồn, Bến Giang, Phong cảnh Hiệp Hoà… Tác giả Đào Thế Am với những bức tranh lụa mở rộng biên độ đề tài, mượt mà, đằm thắm, rất riêng; đáng tiếc trong hai bức “Cao nguyên đá” và “Bản Lác” dường như có sự lặp lại, giá chỉ chọn một để trưng bày thì sẽ hay hơn...
Nhìn chung các tác phẩm trưng bày trong triển lãm đều có những thành công về đề tài, chất liệu, về nghệ thuật thể hiện gần với tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, các hoạ sĩ đặt tên cho tác phẩm của mình đôi khi vẫn còn có vẻ hơi… thực thà, chưa gây ấn tượng mạnh để thu hút công chúng, cũng như chưa có nhiều những tác phẩm thực sự xuất sắc… Trường phái mới, đa chiều đa cảm hầu như còn dè dặt, chủ yếu là thể hiện bút pháp, màu sắc truyền thống, đơn giản và dễ hiểu. Có lẽ đây cũng là một nét đặc trưng truyền thống mà các hoạ sĩ ở vùng quê Yên Hưng xưa, Quảng Yên nay chưa vượt lên được chăng? Qua đây, người xem vốn yêu quý “Làng tranh Yên Hưng” cũng không khỏi luyến nhớ và nuối tiếc các hoạ sĩ quá cố như Trần Tuấn Lân, Vũ Phong Thu, Vũ Minh Tâm v.v.. những tác giả từng tạo được ấn tượng ở các triển lãm trước.
Có thể nói, qua triển lãm lần này cho thấy công chúng yêu nghệ thuật TX Quảng Yên rất trân trọng những thành quả hội hoạ của “Làng tranh Yên Hưng”, mang đậm tính truyền thống trong nền VHNT của quê hương Quảng Yên. Và người ta mong rằng, với những gương mặt các hoạ sĩ trẻ kế tiếp thì cái tên gọi thân thương “Làng tranh Yên Hưng” vốn có từ gần nửa thế kỷ nay vẫn không bao giờ bị phai mờ…
Cẩm Phượng