Trong danh sách các tác giả được trao giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII (2005-2010), Lê Nhật Trường là người ít tuổi nhất. Anh sinh năm 1982. Thế nhưng, nhìn bề dày thành tích của anh trong những năm gần đây, cả trong vai trò một diễn viên, cũng như một biên đạo múa, có thể thấy những nỗ lực không nhỏ cùng khả năng nổi bật của người nghệ sĩ trẻ này...
Lê Nhật Trường sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, bố là đạo diễn Lê Chính, mẹ là diễn viên Trang Dung, cả hai đều là Nghệ sĩ Vùng mỏ; họ hàng hai bên nội ngoại đều có nhiều người là diễn viên, nhạc công… Từ nhỏ Lê Nhật Trường sớm được hấp thụ bầu không khí nghệ thuật biểu diễn từ gia đình, trực tiếp là cha mẹ, nên khi bén duyên với nghệ thuật múa vào tuổi 13, Nhật Trường đã say mê và nỗ lực không ngừng để theo đuổi bộ môn nghệ thuật này.
Lê Nhật Trường nhớ lại: Năm 13 tuổi, khi Trường Cao đẳng Múa Việt Nam về Quảng Ninh tuyển sinh, được sự động viên của gia đình, mặc dù lúc đó bản thân vẫn chưa hiểu lắm về ngành nghệ thuật này, Trường đã tham dự xét tuyển và là một trong ba thí sinh trúng tuyển đợt đó. Lên Hà Nội nhập trường, Lê Nhật Trường còn phải trải qua nhiều kỳ sát hạch nữa và đã xuất sắc vượt qua để trở thành một sinh viên múa ballet. Quãng thời gian học tập ở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, qua các hệ đào tạo từ Trung học lên Cao đẳng, Nhật Trường đã phải trải qua những khoá học hết sức vất vả, với thời gian tập luyện hơn 6 tiếng mỗi ngày, cùng những kỳ thi hết sức khắt khe… mà không phải ai bước chân vào cũng dễ dàng vượt qua. Và sau 7 năm miệt mài khổ luyện, Lê Nhật Trường đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc duy nhất của khóa học năm đó (1996-2003).
Được mời ở lại làm giảng viên nhưng Lê Nhật Trường đã từ chối. Vì muốn thử sức ngay tại quê hương; anh đầu quân vào Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch (VHNT&DL) Hạ Long, làm giảng viên bộ môn Múa. Ngoài những giờ lên lớp, Trường tích cực biểu diễn hoặc tham gia dàn dựng các tiết mục múa trong những chương trình nghệ thuật của tỉnh. Từ năm 2003 đến nay, anh luôn có mặt trong nhiều tiết mục biểu diễn, hoặc với tư cách sáng tác, biên đạo múa ở các chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội du lịch Hạ Long, các hội diễn của ngành Than hay của Quân đội v.v... Để gắn bó và phát triển hơn với nghề, năm 2006, Lê Nhật Trường đăng ký dự thi vào khoa Biên đạo Múa - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tiếp tục miệt mài học tập trong 4 năm và tốt nghiệp năm 2010 với tấm bằng loại giỏi. Với thành tích xuất sắc ấy, lần thứ hai anh được mời ở lại làm giảng viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế nhưng, đã xác định đường đi cho mình ngay từ đầu, Lê Nhật Trường vẫn quyết định trở về Quảng Ninh, tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long.
Ở tuổi 29, với cương vị Trưởng khoa Múa, trực tiếp lên lớp giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên, Lê Nhật Trường còn là thành viên tích cực của Trung tâm Thực hành Biểu diễn văn hoá nghệ thuật (Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long). Liên tục những năm gần đây, các tiết mục do Lê Nhật Trường hoặc trực tiếp biểu diễn, hoặc ở cương vị biên đạo múa, đều thuyết phục người xem, thuyết phục Ban giám khảo và đã đem về cho anh số lượng Huy chương Vàng đáng kể. Đó là 2 Huy chương Vàng với tư cách nghệ sĩ biểu diễn trong Hội diễn các trường VHNT chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 ở 2 tiết mục múa Những ngôi sao toả sáng và Đôi bạn. Cũng trong năm 2009, khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Nhà hát Thể nghiệm phối hợp dựng vở kịch múa "Chiến thắng mùa hoa đào" diễn nhiều đêm tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hướng tới Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội thì Lê Nhật Trường tham gia biên đạo múa, đồng thời là diễn viên cùng hơn 70 diễn viên trẻ khác. Còn năm 2011 này, màn múa sử thi Tự hào vùng Than do Lê Nhật Trường sáng tác và dàn dựng đã xuất sắc giành giải Nhất giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII (2005-2010). Cũng trong năm 2011, tại Hội diễn Văn nghệ quần chúng tỉnh Quảng Ninh, Lê Nhật Trường đã đạt giải Biên đạo múa xuất sắc…
Với người nghệ sĩ trẻ Lê Nhật Trường, nghệ thuật múa chính là khát vọng chinh phục ngôn ngữ hình thể, nó vừa là cái duyên, là niềm đam mê của anh. Là người được đào tạo bài bản nhưng anh vẫn nuôi ước mơ sẽ tiếp tục học lên, để tiếp thu thật nhiều kiến thức và vươn tới những đỉnh cao trong nghề nghiệp…
Thanh Nga