Liều với "Gương trời"

Nguyễn Thị Hồng Ngát - nhà biên kịch có tên tuổi thử sức ở vai trò đạo diễn với phim truyện điện ảnh đầu tay “Gương trời” khi chị không còn trẻ nữa. Với vẻn vẹn 400 triệu đồng cho 1 phim dài 100 phút, thì quả thực đó không chỉ là “liều”!

Liều

“Liều” là từ mà Nguyễn Thị Hồng Ngát nói, nhưng đúng hơn là sự dũng cảm dấn thân vào một sự nghiệp mà chị chót mắc nợ. Bởi lẽ đạo diễn là nghề nghiệt ngã mà nhiều nghệ sĩ thành danh hay thân bại danh liệt cũng từ đây.

Có lẽ nhà thơ họ Nguyễn không quá trầm trọng bộ phim đầu tay của mình mà nghĩ đây là một cuộc thử sức, một phim nhỏ để tiến tới những bước tiếp theo không chỉ với chị mà với cả HongNgat Film. Mấy năm trước, trong chuyến đi thực tế của đoàn nghệ sĩ điện ảnh đến đất mỏ Quảng Ninh, Hồng Ngát đã hứa sẽ viết 1 cái gì đó về vùng đất mà chị yêu quý này. Và cũng vì lẽ đó, chị lặn lội nhiều lần một mình quay lại vùng mỏ để tìm chất liệu viết kịch bản.

2 năm sau, chị hoàn thành kịch bản về cuộc sống ở làng nổi vạn chài (Hạ Long), lại trần thân xin kinh phí làm phim. Đã có những hứa hẹn từ tỉnh, cuối cùng cũng không đâu vào đâu. Cuối cùng, toàn bộ kinh phí làm phim chỉ là 400 triệu đồng do Cục Điện ảnh đặt hàng cho 1 phim về đề tài miền núi, biên giới, hải đảo và các nghệ sĩ sẵn sàng nhận mức thù lao khiêm tốn nhất (họa sĩ chính, diễn viên chính 5 triệu đồng).

Cùng với sự giúp đỡ nhỏ bé của một số đơn vị, đoàn làm phim gần 30 người với biên kịch - đạo diễn Hồng Ngát cùng các diễn viên trẻ phần lớn lần đầu đóng vai chính trong phim điện ảnh dưới sự hướng dẫn của NSƯT Hương Dung đã cố gắng làm phim với sự say nghề, khẳng định “tiền quan trọng, nhưng không phải là tất cả” để ra mắt 1 bộ phim nghiêm túc.

Từ “Canh bạc” tới “Gương trời”

“Gương trời” xoay quanh chuyện của nhân vật chính là Thu (Cao Thị Huyền đóng) - con quan cấp tỉnh, nhà giàu, học sư phạm, được bố cô gửi ra làng nổi dạy học để rèn luyện cô. Mới đầu, Thu bị “sốc” với cảnh sinh hoạt quá kham khổ ở đây nhưng dần dà, cô cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp của người dân vạn chài và thấy yêu mảnh đất, con người nơi này.

Các nhân vật khác như Thanh (Nguyễn Thị Oanh), (Thanh Huyền), Thủy (Hằng Nga), Hùng (Hoàng Long) và nhiều nhân vật phụ đã góp phần khắc họa cuộc sống người dân vạn chài, sự “khát chữ” của những học sinh, tình yêu của cô giáo xa nhà với anh lính biên phòng... Trong phim, các diễn viên trẻ - thậm chí rất trẻ - đã nhập vai với tất cả sự hồn nhiên, cùng tạo nên một câu chuyện trong sáng, với tiết tấu chậm rãi.
So với một biên kịch Hồng Ngát dữ dội trong “Canh bạc” trước đây thì nay, Hồng Ngát trong “Gương trời” đằm và dịu dàng hơn rất nhiều. Cách nhìn cuộc sống của chị cũng mềm hơn và đa chiều hơn, ngay khi thể hiện các nhân vật cũng pha trộn tính cách xấu - tốt, dù cuối cùng cái tốt - phần thiện trong mỗi con người - luôn thắng thế. Có chăng là sự chuyển biến tâm lý này có nhanh quá?

Một điểm thú vị khác, “Gương trời” có thể là những thước phim điện ảnh cuối cùng về vạn chài trên vịnh Hạ Long khi vào tháng 3 tới , hàng trăm cư dân ở đây sẽ lên bờ sinh sống, thực hiện chủ trương di dân lên bờ của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục