Ma làng phần 2 "vỡ trận"

Sau sự thành công ngoài mong đợi của phim Ma làng, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã viết tiếp phần 2 với độ dài 30 tập.

Tuy nhiên, khi bộ phim chuẩn bị bấm máy, nhận thấy cách thức điều hành của đơn vị sản xuất thiếu chuyên nghiệp, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã từ chối hợp tác. Điều này đã khiến bộ phim rơi vào tình trạng “vỡ trận”.
 
Làm tiếp Ma làng 2 vì tình nghĩa

Theo kế hoạch, Ma làng 2 (tên gọi mới là Làng Bâm Dương 10 năm sau) được khởi quay từ 15/5/2012. Bộ phim sẽ là câu chuyện tiếp về làng Bâm Dương với nhiều tình tiết mới hơn, đương đại hơn. Vẫn là ngôi làng đó, những con người quen thuộc đó nhưng được đặt trong bối cảnh đổi mới ở nông thôn. Người xem sẽ bất ngờ khi thấy diện mạo làng Bâm Dương thay đổi ghê gớm, thay vì những ngôi nhà mái ngói cấp 4 là san sát những ngôi nhà cao tầng mọc lên, cả người thành thị cũng kéo về đây để xây khu nghỉ dưỡng, chỗ trồng trọt biến thành khu du lịch, đất đai vườn tược biến thành nhà máy…

Những người nông dân lam lũ bỗng chốc có trong tay tiền tỷ và bỗng nhiên có cơ hội “đổi đời”. Ai cũng sôi sục lên với cái suy nghĩ “làm gì để giàu được như người ta”. Vốn là đạo diễn khá khiêm tốn, nhưng với kịch bản phần 2, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần không ngần ngại nhận xét rằng, “nó xuất sắc hơn phần 1 và nhận được nhiều lời khen từ Hội đồng duyệt phim của Đài Truyền hình Việt Nam”.

Tuy nhiên, cách thức làm phim chính là mấu chốt gây nên những rạn nứt trong quá trình làm phim Ma làng 2. Ở phần 1, phim do Hãng phim Đài Truyền hình VN (VFC) sản xuất. Nhưng ở phần 2, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã về hưu nên kịch bản được bán đứt cho Công ty cổ phần truyền thông Ancom. Để đảm bảo phim sẽ được phát sóng vào “giờ vàng” trên VTV, nhiều đơn vị sản xuất phim đã bắt tay với VTV. Ngoài việc bán sản phẩm, họ sẽ được quyền ăn chia quảng cáo. Cách thức làm phim của Ancom cũng nằm trong xu thế này.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần lý giải nguyên do vì sao lại hợp tác với Ancom: “Tôi làm phần 2 là vì tình nghĩa, bán đứt kịch bản cho Ancom cũng là tình nghĩa. Khi cố nghệ sĩ Hồng Sơn bị tai nạn, anh giám đốc của Ancom đã giúp đỡ Hồng Sơn rất tận tình về tình cảm, tiền bạc để anh chữa bệnh. Sau khi Hồng Sơn khỏi bệnh, chính anh này đã mời Hồng Sơn về làm việc tại phòng làm phim của họ. Làm được một thời gian, Hồng Sơn thấy nếu mình ở đó mà không làm gì thì ngại quá, nên mới bàn với tôi xem có kịch bản gì thì hợp tác với Ancom, cốt để trả cái nợ ân tình là nhiều. Tôi nẩy ra ý định làm tiếp Ma làng phần 2. Kịch bản xong thì bán lại cho Ancom với giá 8 triệu đồng. Tôi nhận một nửa, nửa còn lại thì chia cho nhóm, dù kịch bản tôi phải viết lại toàn bộ”.

Đoàn làm phim đã giải thể?

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể tiếp: Ancom là đơn vị truyền thông, chưa có kinh nghiệm về phim ảnh, nên khi xúc tiến làm phim, tôi có đề đạt với giám đốc điều hành là anh Trần Tuấn Việt rằng, anh nên giao cho một người hiểu việc làm quản lý (vị trí này trước đây cố nghệ sĩ Hồng Sơn làm rất tốt vì anh có cái uy với diễn viên, được họ rất nể trọng) hoặc giao hẳn cho một công ty chuyên sản xuất phim. Rất tiếc là sự đóng góp này của tôi không được để ý. Nếu họ vẫn làm tốt phần việc của mình thì tôi cũng sẽ hợp tác chứ không câu nệ gì, nhưng khi tìm hiểu thì tôi thấy, ngay phần thống kê những việc phải làm họ cũng không hệ thống được khiến thành phần làm phim rất bị  động.

Điều quan trọng nữa là họ có cách tính công cho đạo diễn khá buồn cười. Thông thường, đạo diễn sẽ là người chịu trách nhiệm tổng thể về nội dung bộ phim, từ khâu chọn diễn viên, chỉ đạo diễn xuất, lựa chọn bối cảnh…Nếu là phim có hai đạo diễn thì sẽ có chính, phụ rõ ràng. Nhưng ở đây họ lại chia đạo diễn làm trưởng đoàn 1, trưởng đoàn 2 và chấm công theo phân đoạn mà đạo diễn đó thực hiện. Tôi là đạo diễn chính nhưng nhận thấy, phần việc của mình chỉ có nhiệm vụ là ngồi ở hiện trường để chỉ đạo.

Khi làm phim, chúng tôi thỏa thuận là vẫn giữ nguyên ê kíp cũ, nhất là với thành phần chính. Những ai không tham gia nữa thì tìm người khác. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ thay cả người quay phim là anh Phạm Quang Minh, cô Ló (Kim Oanh đóng) họ cũng thay. Những ai yêu sách là họ đuổi thẳng. Nghệ sĩ là những người rất nhạy cảm, một bộ phim làm mấy tháng trời vất vả cũng chỉ được hơn chục triệu/tháng. Hơn nữa, người phụ trách phải nắm được tâm lý, tính cách của từng diễn viên để mềm, rắn đúng mực chứ không phải với ai cũng cứng nhắc được. Ở phần 2, tôi mất khá nhiều diễn viên mà họ đang làm rất tốt…Tất cả những thay đổi này tôi không hề được biết. Chính vì vậy mà tôi đã từ chối tham gia. Số phận của phim được giao lại cho đạo diễn Hoàng Lâm.

Như vậy, khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, người được coi là linh hồn của phim Ma làng tuyên bố rút lui, bộ phim vẫn tiến hành quay từ ngày 15/5 cho đến ngày 4/6. Nhưng khi “linh hồn” không còn, sức sống của nó cũng vỡ vụn theo. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết: “Tôi nghe anh em nói là họ đã được đơn vị sản xuất công bố giải thể. Lương, thù lao của diễn viên cũng chưa thanh toán. Diễn viên nhiều người oải nhưng không ai dám phản ứng bởi trước khi làm việc với Ancom, họ đã ký một hợp đồng “không được tùy tiện tiếp xúc với báo chí trong quá trình làm phim, nếu chưa được đơn vị sản xuất đồng ý”.

Việc đạo diễn Nguyễn Hữu Phần rút lui khiến nhiều diễn viên mất đi nhiệt huyết, nhưng điều họ hoang mang nhất là Hãng phim VFC cũng tuyên bố chia tay với Ancom. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, lúc đầu VFC ký với Ancom ghi rõ thành phần làm phim, nay có nhiều thay đổi mà không thông báo thì VFC từ chối hợp tác.

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục