“Mái nhà chung” của những người yêu nghệ thuật

Nhà thơ Mai Phương sắp bước vào tuổi 80. Ông đã xa Cẩm Phả nhiều năm và hiện đang sinh sống ở TP Hạ Long, nhưng vẫn tham gia hoạt động Hội. Ông bảo, Hội đã đem đến cho ông nhiều người bạn tốt, nhiều kỷ niệm tâm huyết. Bởi vậy, ở xa Hội thì được chứ còn rời bỏ hẳn Hội thì không thể. Đôi mắt ông trầm ngâm thoáng vẻ buồn khi nghĩ tới các hội viên “cây đa, cây đề” mà nay đã không còn như: Nhà văn Võ Huy Tâm, Nhà thơ Trần Ngọc Tảo, Hoạ sĩ Bùi Nguyên Giám. Ông cho hay: Họ ra đi đó là mất mát lớn của Hội mà hàng chục năm sau không tìm lại được. Để trở thành con người như họ chỉ học hành thôi chưa đủ, mà phải có thiên phú bẩm sinh và sự nỗ lực.

Chẳng vậy mà trong dịp Đại hội Hội VHNT TP Cẩm Phả lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, ông đã phê phán kịch liệt việc kết nạp hội viên tràn lan trong thời gian qua của Hội. Ông khẳng định: “Cái để Hội chúng ta ngày càng vững mạnh không phải là đông mà là chất lượng. Có như thế người làm VHNT mới được tôn vinh, khỏi bị coi thường là ai muốn làm cũng được. Tôi tin rằng trong tương lai gần chúng ta mới có nhiều bông hoa đầy hương sắc, bởi vườn trồng được chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo”.

Đồng chí Lê Toán, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh tặng hoa Hội VHNT TP Cẩm Phả trong Đại hội Hội VHNT TP Cẩm Phả lần thứ VIII.
Đồng chí Lê Toán, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh tặng hoa Hội VHNT TP Cẩm Phả trong Đại hội Hội VHNT TP Cẩm Phả lần thứ VIII.

Cây bút Nguyễn Lân sau nhiều năm, vai khoác búa lò, tay cầm bút làm thơ, nay đã về nghỉ hưu, nhưng thơ của ông vẫn đăng đều trên Tạp chí Than và khoáng sản của Vinacomin và một số tờ báo văn nghệ khác. Khi nói về những hoạt động của Hội VHNT TP Cẩm Phả, ông bảo: Có người bảo tôi, ngày xưa đâu cần đến Hội nhà văn, đâu có quỹ này, quỹ nọ mà vẫn có nhà văn nổi tiếng. Theo tôi, họ nói vậy cái đúng thì ít, cái sai thì nhiều. Dù tài giỏi đến đâu, làm gì cũng cần phải có tập thể, có tổ chức.

Có lẽ, bởi tất cả các hội viên Hội VHNT TP Cẩm Phả đều có tâm huyết với tổ chức Hội của mình như vậy, nên họ đã gắn bó với Hội. Hội lại song hành cùng họ vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên đạt được những kết quả mong muốn. Bên cạnh các nhiếp ảnh gia lão thành đã giành nhiều giải thưởng lớn của quốc gia và quốc tế như: Đoàn Đức, Khắc Đạm thì nhiều nhà nhiếp ảnh trẻ đã khẳng định được mình, như: Đoàn Trung với “Một ngày mới”, “Than xuất khẩu”, “Than về bến”; Dương Phượng Đại với “Đầm ấm xóm chài”, “Hạ Long buổi sớm”, “Nghề truyền thống”, “Nắng sớm mỏ than”; Xuân Đà với “Hình bóng công trình” đã để lại dấu ấn và đạt giải trong các đợt triển lãm Sông Hồng, ảnh nghệ thuật về Vịnh Hạ Long. Hay như tác giả Võ Cường là người giành nhiều giải thưởng về truyền hình như: giải bạc Liên hoan PTTH Quảng Ninh năm 2008, giải nhì phóng sự Truyền hình công đoàn Quảng Ninh. Tác giả Đỗ Thành Quảng có nhiều đóng góp với tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của chú khỉ” đã đạt giải bạc liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2007 tại TP Hồ Chí Minh, 2 HCV, 2 HCB tại liên hoan PTTH Quảng Ninh.

Cẩm Phả giàu lên từ than, nhưng cũng nhọc nhằn vì hòn than. Do vậy, hình ảnh người thợ mỏ được hoạ lên dưới cây cọ của các hoạ sĩ Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngọc Châu, Ngô Phương Cúc, Tống Giang Minh giống như những bản tình ca về than chứa đậm chất thơ. Nhiều tác phẩm mỹ thuật của các ông đã được treo ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Về văn xuôi tuy lực lượng sáng tác chưa nhiều nhưng đã để lại dấu ấn với cái tên Bùi Văn Phúc với 2 tiểu thuyết, 1 truyện ngắn; Trần Tâm với tập “Đất bỏng” đồ sộ trên 1.600 trang; Trần Ngọc Dương cùng 2 tiểu thuyết, 1 truyện ngắn; hay Nguyễn Ngọc Tâm, Trần Duy Liễn, Nguyễn Lân, Mai Sơn cũng xuất hiện đều trên các báo, tạp chí và trở thành cái tên thân thuộc với bạn đọc… Và còn rất nhiều tiểu phẩm kịch trong các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng được dàn dựng từ các tác phẩm của các hội viên Hội VHNT Cẩm Phả gắn liền với các tên tuổi như Ngô Quang Sinh, giải khuyến khích tiểu phẩm “Trưởng thôn” do Bộ Văn hoá trao; giải nhì, giải ba văn nghệ Hạ Long và huy chương bạc Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên tỉnh Quảng Ninh năm 2007. Các tác giả Nguyễn Văn Tuất, Quang Hậu đều đạt huy chương vàng, huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu không chuyên của tỉnh và của ngành Than v.v..

Vậy là từ “mái nhà chung” là Hội VHNT TP Cẩm Phả, những người làm nghệ thuật thành phố đã có dịp để thể hiện hết khả năng của mình.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục