Sau đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian, phóng viên chúng tôi đã “bắt cóc” ngay MC Mỹ Lan để nghe chị giải thích về sự vắng mặt thời gian vừa qua.
Chào Mỹ Lan, thời gian vừa qua, khán giả truyền hình không thấy MC Mỹ Lan xuất hiện trong các chương trình của VTV. Chị có thể chia sẻ lí do “lặn mất tăm” thời gian vừa qua?
Một năm qua Lan tạm rời xa công việc để làm mẹ lần 2. Thế là bây giờ Lan đã trở thành bà mẹ 2 con rồi đấy. Bận rộn kinh khủng nhưng hạnh phúc đong đầy.
Mỹ Lan có thể chia sẻ một chút về em bé không?
Bé thứ 2 nhà Lan tên là Thế Khải, bây giờ bé đã được gần 4 tháng rồi. Trộm vía bé rất hay cười, hóng chuyện suốt ngày thôi, được cái đẹp trai giống bố nữa.
Mang bầu rồi làm mẹ, nhiều người bị stress, bị trầm cảm. Với Mỹ Lan, khi trở lại công việc, chị có cảm thấy vất vả lắm không?
Lan cũng bị stress mất 2 tháng đầu tiên sau sinh. Bé lớn nhà Lan mới 3 tuổi, bé thứ 2 mới sinh quấy đêm cả mấy tháng đầu nên mẹ vất vả lắm. Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi. Lan đang cảm thấy tràn đầy sinh lực đây.
Công việc của một MC đòi hỏi khá nhiều về ngoại hình. Để sớm trở lại với khán giả truyền hình, hẳn là Lan có một chế độ tập luyện giữ dáng và kiêng khem khắc nghiệt?
Thời gian qua Lan vẫn chú trọng việc ăn đủ chất và dành thời gian nghỉ ngơi thôi. Vì Lan đang nuôi con bằng sữa mẹ, sợ ăn kiêng hay tập luyện mệt quá mất sữa thì nguy lắm. Tuy nhiên, Lan cũng đang lên một kế hoạch tập luyện để lấy lại dáng đây.
Em bé được 4 tháng trộm vía cứng cáp hơn nhiều rồi, mẹ có thể thu xếp thời gian quan tâm tới bản thân hơn một chút. Tuy nhiên ăn kiêng thì Lan tuyệt đối không kiêng đâu. Phải đảm bảo chất dinh dưỡng cho em bé ti mà.
Trở lại với việc là MC của Sao Mai đêm nhạc dòng dân gian, chị có thấy áp lực gì? Chị có kỉ niệm nào khi dẫn Sao Mai mùa trước ?
Áp lực thì có nhưng một chút thôi. Vì Lan chưa lấy lại dáng vóc nên sợ lên hình xấu này, rồi lâu không dẫn các chương trình lớn không biết mình có giữ được phong độ không? Tuy nhiên, bù lại Lan nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình và bạn bè đồng nghiệp nên cảm thấy khá ổn. Khi mình có hậu phương vững chắc thì sợ gì không tiến lên nhỉ!
Sau đêm nhạc thính phòng, nhiều báo cho rằng đi thi Sao Mai giống như đi thi đại học. Chị có ý kiến gì về vấn đề này?
Rõ ràng Sao Mai là một cuộc thi, có chấm điểm cao điểm thấp, có người đi tiếp người bị loại. Nhưng trên hết Sao Mai là nơi các giọng hát trẻ thể hiện mình và là nhịp cầu nối để đưa họ tới gần hơn với khán giả. Vì vậy, thi mà không phải là thi bởi sau Sao Mai, các thí sinh, ai cũng “được”, được tôi luyện kinh nghiệm, được chứng tỏ tài năng và trên hết là được khán giả yêu mến.
Sao Mai là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia nhưng sau từng ấy năm chất lượng ngày càng đi xuống (em nghĩ cái này là lượng người xem giảm chứ chất lượng Sao Mai vẫn tốt nhất vì nó thi chuyên về kĩ thuật mà) khi bị các chương trình truyền hình thực tế khác lấn sân. Chị có đồng ý với nhận xét đó không? Quan điểm của chị?
Mỗi chương trình truyền hình hay cụ thể là mỗi một cuộc thi hát trên truyền hình có một tiêu chí khác nhau. Có chương trình mang nặng yếu tố giải trí, doanh thu và lợi nhuận, chỉ cần lượng khán giả cao thôi, còn những điều khác không quan tâm. Có những chương trình lại thiên về tính học thuật. Sao Mai mang tới những giá trị riêng, tôn vinh giọng hát, để cho những tài năng thực sự tự toả sáng mà không sử dụng chiêu trò hay scandal.
Giống như Bánh Trung Thu ấy. Có Bánh Trung Thu truyền thống và có vô số những loại bánh được cải biên. Nhưng sau khi rất háo hức nếm thử vô vàn vị bánh mới lạ, người ta lại thấy nhớ hương vị giản dị, gần gũi, chân thực của chiếc bánh Trung Thu cổ truyền. Sao Mai cũng vậy. Giá trị đích thực của Sao Mai không bao giờ mất và tôi tin Sao Mai luôn có lượng khán giả của riêng mình.
Trước đêm thi cuối cùng của Sao Mai, chị có chia sẻ gì với những thí sinh còn lại của Sao Mai năm nay?
Một bài học mà chính Lan tự rút ra cho mình: Cuộc sống không cho chúng ta nhiều cơ hội, vì thế, đừng đánh mất cơ hội của mình.
Công việc của một MC phải đi đây đi đó nhiều. Chị phải thu xếp như thế nào cho công việc cơ quan cũng như gia đình?
Hiện tại Lan chỉ nhận lời những chương trình quanh quanh Hà Nội hoặc có thể thu xếp đi một hai ngày thôi. Ưu tiên số một của Lan vẫn là gia đình. Nhưng Lan xác định, nhận chương trình nào là làm đến nơi đến chốn, làm ít nhưng chất vẫn hơn.
Bí quyết chăm sóc con nhỏ của chị là gì?
Lan có 2 tôn chỉ cho riêng mình trong việc chăm sóc con cái. Thứ nhất, cái gì cũng cần phải học. Thứ hai, hãy nghe theo bản năng và trái tim của người mẹ. Chăm sóc con là một sứ mệnh và là trách nhiệm vô cùng to lớn.
Lan còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm nên lúc nào cũng để ý học hỏi mọi người xung quanh và học hỏi qua mạng Internet. Thế nhưng giữa muôn vàn thông tin sai có đúng có, bản năng người mẹ sẽ mách bảo đâu là phương cách phù hợp nhất với con của mình. Không ai hiểu con bằng mẹ mà.
Chồng của chị có giúp được nhiều cho chị trong công việc gia đình không?
Chắc anh là khán giả trung thành của chị trong các chương trình. Công việc của chồng Lan rất bận nên hầu như anh cổ vũ tinh thần cho vợ và con là chủ yếu thôi. Nhưng thực ra với Lan, chỉ cần chồng yêu thương gia đình, tin tưởng vợ là đủ rồi. Người phụ nữ chỉ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì sẽ có đủ sức mạnh để làm được tất cả.
Không chỉ là khán giả trung thành, ông xã còn là “Giám khảo” chấm điểm và nhận xét chương trình Lan làm tốt hay không, thiếu sót chỗ nào. Không làm trong ngành nhưng chồng Lan nhận xét tinh tế lắm, nhờ thế mà Lan rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho công việc của mình.
Sau Sao Mai, kế hoạch sắp tới của chị là gì?
Sẽ là 1 MC Mỹ Lan chững chạc và đằm thắm hơn. Ở tuổi của Lan (gần 30 tuổi) và đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, Lan nghĩ đã đến lúc phải xây dựng cho mình một phong cách với hình ảnh trưởng thành hơn. Mỹ Lan hi vọng hình ảnh này sẽ được khán giả đón nhận và yêu mến.
Xin cám ơn chị, chúc chị luôn thành công hơn nữa trong sự nghiệp và hạnh phúc!
Theo Lao động