Một cuộc thi thơ "cấp phường" bổ ích

Với nòng cốt là các hội viên CLB “Người yêu thơ”, mới đây, phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) đã tổ chức cuộc thi thơ trong quần chúng nhân dân. Đây là cuộc thi thơ “cấp phường” đầu tiên ở Cẩm Phả và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp...

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Tổ chức đã nhận được 2.009 bài thơ của 93 tác giả. Dù chất lượng nghệ thuật ở một số tác phẩm dự thi còn có những hạn chế nhất định, nhưng về nội dung, đều thể hiện tình cảm chân thực, mang nặng lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ, với đất nước quê hương. Cuộc sống đời thường gần gũi được các tác giả đưa vào thơ tuy còn mộc mạc nhưng thật chân thành. Trong đó, có nhiều bài thơ, với thanh âm nhẹ nhàng, tươi mát, an ủi nhau khi khó khăn trắc trở bằng ngôn ngữ ân tình, thấm thía, giàu chất thơ.

Đồng chí Ngô Mạnh Tuyên, Bí thư Đảng ủỵ phường Cẩm Phú, trao giải cho các tác giả tại cuộc tổng kết cuộc thi.
Đồng chí Ngô Mạnh Tuyên, Bí thư Đảng ủỵ phường Cẩm Phú, trao giải cho các tác giả tại cuộc tổng kết cuộc thi.

Tình cảm của người viết thể hiện rất rõ trách nhiệm công dân của mình. Những câu thơ mượt mà, trong trẻo, gửi gắm lòng biết ơn vào thế hệ trước, khuyên răn, nhắc nhở các thế hệ sau đã nói lên đầy đủ niềm tin yêu cuộc sống, tấm lòng người yêu thơ với non sông đất nước. Ngôn ngữ dung dị đời thường, gần gũi bởi người viết, người đọc đều cùng một đối tượng, một mối quan tâm, một mục đích hướng tới. Những câu thơ giản dị, mộc mạc đã tập trung trân trọng, gìn giữ, làm sáng lên những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi con người qua tâm tư tình cảm về những điều lớn lao của đất nước như gìn giữ biên cương, bảo toàn sông núi, biển trời, quê hương, đến những chuyện bình thường, giản đơn trong cuộc sống hàng ngày. Có khi là tình cảm người dân với những chiến sĩ ngày đêm chịu đựng sóng gió để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc: “Các anh là niềm tin vững chãi/ Giữ vững chủ quyền biển đảo chúng ta”. Lại có khi là tình cảm những chiến sĩ nhắn nhủ với người mẹ kính yêu của mình: “Mẹ yên tâm nhé mẹ ơi/ Chúng con canh giữ biển khơi vững vàng/ Đảo chìm đảo nổi dọc ngang”... Từ những cảnh huy hoàng tráng lệ ta ít dịp quan sát chiêm ngưỡng đến những thứ nhỏ nhoi như sỏi đá, hoa cỏ, cây cối hiện diện trước mắt chúng ta. Từ công ơn trời biển của Đảng, Bác Hồ đến những việc làm nhỏ nhặt thường ngày đều được các tác giả dụng công trau chuốt nhằm chuyển tải, dẫn dụ, suy xét, ngâm ngợi, thưởng thức sau những ngày tháng lao động căng thẳng mệt nhọc v.v..

Tất cả đã cho người đọc thấy một tình yêu thương con người, yêu thương mảnh đất quê hương, Tổ quốc. Từ những cành hoa nhỏ bé ta nâng niu đến những miền đất bao la dài rộng. Từ những lứa đôi đang yêu thương nhau đến những người mẹ cho con bú sau giờ lao động nhọc nhằn. Từ những đứa trẻ thơ ngây, trong trẻo đến những chàng trai cô gái đang độ tươi giòn trên tầng than nắng gió. Các cụ già nghỉ hưu vẫn góp sức động viên con cháu giữ gìn ngõ đường xanh, sạch, đẹp: “Việc chung trong phố ngoài phường/ Như con ong lượm sắc hương cho đời” v.v.. là tấm lòng yêu cuộc sống dù còn vất vả khó khăn nhưng tươi sáng tốt đẹp của chúng ta. 

Khép lại cuộc thi, người đọc ghi nhận những kỷ niệm một thời, một nỗi niềm tâm sự, những cảnh sắc thực tại, những hoài niệm được thể hiện không cầu kỳ. Tuy nhiên, với tính chất một cuộc thi thơ “cấp phường”, bạn đọc có thể dễ nhận thấy ở nhiều bài thơ sự vụng về, dàn trải, hơi mang tính kể lể v.v.. Nhưng trước một thực tế là hiện nay nhiều người đang ngoảnh mặt với thơ, quay lưng lại văn hoá đọc thì đây là việc làm đáng khích lệ. Phong trào có vươn lên, vượt lên được còn cần sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền. Sự giúp đỡ về kinh phí, về phương tiện, về nhiều mặt trong cuộc sống còn vất vả là điều đáng ghi nhận và biết ơn. Những năm gần đây, Câu lạc bộ “Người yêu thơ” phường Cẩm Phú đã đạt được những giải cao trong các cuộc thi thơ của thành phố, tỉnh và ngành ở Trung ương. Mong rằng các cấp chính quyền tạo điều kiện cho phong trào  phát triển cả về chất lượng và đội ngũ…

Nhà văn Trần Tâm

Cùng chuyên mục