Mạng xã hội, đặc biệt là facebook giờ đây đã quen thuộc với rất nhiều người. Không chỉ giới trẻ mà trung niên, thậm chí U60 trở lên cũng hào hứng tham gia và sử dụng thành thạo. Chả thế mà với nhiều người bây giờ, mỗi ngày không “on facebook” - hay nói giản dị là “lên phây” bỗng cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn, như là thiếu cơm ăn, áo mặc vậy.
Ở facebook, bạn có thể đăng ảnh, có thể làm thơ viết truyện, có thể đăng thông báo, có thể nhắn tin… Ở facebook, bạn được gặp bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, bạn cũ, bạn của bạn cũ hay người yêu cũ. Rất đông, rất nhiều. Tất cả nối thành một vòng tròn, người nọ kết nối với người kia, bạn của người này lại cũng là bạn của người khác. Đúng như người ta vẫn nói: “Thế giới phẳng”. Từ đó, rất nhiều người được gặp nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau hàng ngày. Hơn thế, có những người kết bạn với nhau, chưa từng gặp gỡ nhau ngoài đời nhưng có thể rất thân thiết trên mạng. Vui hơn nữa là nhiều người thất lạc nhau, bặt tin nhau nhưng đã tìm thấy nhau cũng nhờ facebook.
Trên facebook cho phép người ta “cập nhật trạng thái”. Thế nên, bao nhiêu “hỉ, nộ, ái, ố” của người ta trong một ngày, có khi là… 1 tiếng đồng hồ đều được dân nghiền facebook cập nhật. Ở facebook, người ta có thể trêu đùa nhau bằng những bức ảnh, những dòng chữ, những hình vui ngộ nghĩnh. Ở facebook, người ta cũng có thể bắt gặp những câu chuyện đầy tính nhân văn, chẳng hạn như kêu gọi nhau ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, rủ nhau cùng đi tình nguyện hay hẹn địa điểm để đi viếng một người đã mất…
Facebook là mạng ảo nhưng chủ nhân của những trang facebook là thật, những câu chuyện trên facebook là thật. Mới sáng nay, tôi lên facebook. Một thông báo mới hiện lên: “Mình nhận được tin cô giáo chủ nhiệm cấp hai đang chuẩn bị mổ khối u. Cô đã một lần vượt qua căn bệnh ung thư nguy hiểm cách đây 2 năm. Lần siêu âm gần đây bác sĩ phát hiện có một khối u ở ổ bụng, phải mổ gấp. Cô thuộc nhóm máu AB, nhóm máu hiếm. Mình cần sự chung tay của mọi người để giúp cô thêm một lần nữa chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo…”. Dưới dòng thông báo, đã có nhiều bạn chia sẻ thông tin, bình luận và xung phong hiến máu. Nhiều bạn không cùng nhóm máu cũng ghi tên. Một vài bạn nhóm máu AB đã đăng ký và để lại số điện thoại…
Hoàng Nhi