Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Thành Chung: "Chụp ảnh Vịnh Hạ Long phải gắn với người Hạ Long..."

Vượt qua 641 bức ảnh dự thi, tác phẩm “Hạ Long vào đêm” của NSNA Vũ Thành Chung đã giành được Huy chương Vàng trong cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới”. Tìm hiểu thêm, mới biết nhiếp ảnh gia người Hải Phòng hiện đang sống ở Hà Nội này có rất nhiều “tơ duyên” với Quảng Ninh...

Trò chuyện với chúng tôi, NSNA Vũ Thành Chung kể:

+ Trước kia, tôi ở Hải Phòng, chỉ cần qua một con phà thôi là tôi có thể sang Quảng Ninh lang thang chụp ảnh. Vì thế tôi có nhiều ảnh về Quảng Ninh lắm. Bức ảnh “Đường mỏ Đèo Nai” cũng đã giúp tôi có được Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng, năm 2012. Và lần này là bức chụp Vịnh Hạ Long vào đêm như anh cũng đã thấy rồi đấy…

- Từ ý tưởng nào mà ông sáng tác bức ảnh “Hạ Long vào đêm”?

+ Trước hết xin cho tôi được bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc và cảm động vì bức ảnh của mình lại được vào giải. Có được thành công này tôi rất biết ơn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hạ Long, anh em nghệ sĩ ở đây đã giúp tôi có được cơ hội chuyển tải cái đẹp của Vịnh Hạ Long đến với bạn bè, du khách.

Còn nói về ý tưởng thì cách đây chừng hơn tháng, tôi lên núi Bài Thơ vào chiều tối, cùng anh em nhiếp ảnh Quảng Ninh để ngắm nhìn trời nước Hạ Long, chụp Vịnh Hạ Long từ trên cao. Tôi lên 3 lần cả thảy mới chụp được một tấm ảnh ưng ý. Theo tôi, chụp gì thì chụp, điều quan trọng nhất là phải thể hiện cho được cái “chất của Hạ Long”…

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thành Chung sinh năm 1948 tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Ông từng có khoảng 20 năm học tập và làm việc tại Matxcơva (Liên Xô cũ). Ngay từ thời sinh viên, ông đã làm thơ, viết văn và sáng tác ảnh nghệ thuật. Riêng lĩnh vực ảnh nghệ thuật ông tiếp xúc muộn hơn nhưng đã gặt hái được khá nhiều thành công đáng nể: 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng quốc tế (FIAP), 1 Huy chương Vàng của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ (PSA) và nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngoài là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, ông còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam...

- Vậy cái “chất của Hạ Long” theo cách hiểu của ông là gì?

+ Nghĩa là phải mô tả được cái hùng vĩ của Hạ Long. Hạ Long phải gắn cảnh Hạ Long với con người Hạ Long. Mảnh đất phải thể hiện con người vươn lên với sức sống mãnh liệt. Theo tôi, Hạ Long không chỉ có không gian Vịnh mà còn là phố phường bên bờ Di sản. Bức ảnh của tôi thể hiện mối liên hệ giữa TP Hạ Long và Vịnh Hạ Long lúc đêm xuống. Cái sầm uất lung linh của phố phường đẹp đẽ hơn khi đặt bên bờ Vịnh. Tôi còn một bức ảnh chụp xuyên cầu Bãi Cháy như một tâm điểm của Hạ Long…

- Gần đây, ông hay chụp biển đảo. Phải chăng chụp Vịnh Hạ Long cũng nằm trong xu hướng đó?

+ Tôi vốn rất quan tâm đến vùng biển đảo của đất nước. Tôi đã từng lang thang nhiều ngày để chụp ảnh ở Trường Sa. Chụp Vịnh Hạ Long cũng là một cách ngợi ca cái hùng vĩ của biển đảo quê hương, thể hiện tình yêu biển đảo và trách nhiệm công dân của một nghệ sĩ trước thời cuộc…

- Cảm ơn NSNA Vũ Thành Chung về cuộc trò chuyện này. Chúc ông có thêm nhiều bức ảnh đẹp hơn nữa.

Huỳnh Đăng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục