Nghệ sĩ ưu tú Bắc Việt: Về hưu lại “đắt sô”...

Kể từ khi nghỉ hưu, tạm biệt Đoàn Kịch nói Quảng Ninh vào giữa năm 2009, NSƯT Bắc Việt liên tục nhận được lời mời đóng phim truyền hình. Đầu tiên là vai ông chủ Long Ký trong phim "Vượt qua bến Thượng Hải". Tiếp theo đó là vai diễn trong chương trình "Tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên", rồi vai diễn trong phim "Tướng Nguyễn Bình"...

NSƯT Bắc Việt trong vai Đội Hiền (bên trái), phim “Tướng Nguyễn Bình”.
NSƯT Bắc Việt trong vai Đội Hiền (bên trái), phim “Tướng Nguyễn Bình”.

Tại nhà riêng của ông (ở Khu "Văn công", thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), NSƯT Bắc Việt rất vui vẻ khi kể tôi nghe về các vai diễn trên phim truyền hình gần đây của mình. Ông bảo những vai diễn này hóa ra lại đem đến cho ông những trải nghiệm mới về nghiệp diễn…

Tháng 10-2009, vừa nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ, NSƯT Bắc Việt nhận được công văn của Hãng phim Hội Nhà văn mời làm hộ chiếu để đi Trung Quốc đóng phim. Lần này ông vào vai ông chủ Long Ký trong phim "Vượt qua bến Thượng Hải", một nhân vật có mối quan hệ đặc biệt và giúp Bác Hồ trong những năm 1930 tại Thượng Hải - Trung Quốc. Để hoàn thành vai diễn, Bắc Việt đã có gần một tháng ở Trung Quốc, đi qua Quảng Châu, Thượng Hải, Triết Giang và từng chịu cái lạnh giá -2oC. Thời gian này ông được làm việc với một ê kíp diễn viên, đạo diễn tên tuổi của Việt Nam và Trung Quốc; phía nước bạn có đạo diễn Phạm Đông Vũ, các diễn viên Chương Diễm Mẫn, Tào Ngu v.v... những người ông vốn rất nể trọng. Bộ phim hoàn thành và được phát hành vào năm 2010 tại Việt Nam và Trung Quốc đã tạo nên bước ngoặt trong nghiệp diễn của NSƯT Bắc Việt, từ một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp trở thành diễn viên truyền hình…

Sau "Vượt qua bến Thượng Hải", tháng 5-2011, NSƯT Bắc Việt được nhà văn Nguyễn Quang Vinh mời tham gia chương trình truyền hình tri ân "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản hùng ca Điện Biên". Trong đó ông vào vai một bác sĩ người Pháp… Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Nhà Văn hoá thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Để vào vai diễn, Bắc Việt đã có hàng tháng trời tập luyện cùng hàng trăm diễn viên cả nước tại nhà hát cải lương Trung ương và đi lại liên tục Hà Nội - Quảng Bình dưới cái nắng, cái gió khắc nghiệt miền Trung. Vậy nhưng khi hỏi ông có thấy "mệt" với những vất vả này không, ông cười, nói vui:

 "-Về hưu mà còn được làm việc thì nhất rồi, còn mệt gì nữa! Vừa thấy mình "chưa già", lại còn có tiền catse, lại được gặp gỡ bạn bè diễn viên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, có nhiều người là những tên tuổi nổi tiếng ai cũng biết… Vinh dự quá đi ấy chứ!". Trong thời gian ở Quảng Bình, sau giờ tập luyện, Bắc Việt dành thời gian đi thăm hỏi bạn bè, người quen mà cách đây 40 năm ông đóng quân và rèn luyện trước khi ra chiến trường. Với Bắc Việt, quãng thời gian này thật vui, khoẻ và hạnh phúc vì được sống trong sự quyến luyến tình bè bạn.

Trở về Quảng Ninh chưa lâu, NSƯT Bắc Việt lại được mời đóng vai Nguyễn Hiền, viên sĩ quan Đồn trưởng đồn Đông Triều, trong phim "Tướng Nguyễn Bình". Bộ phim do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh phối hợp với hãng phim Sao Khuê - Hội Nghệ sĩ Điện ảnh, thực hiện. Người đồn trưởng này tuy làm việc cho Nhật Hoàng nhưng bản tính "yêu nước thương nòi", đã có nhiều giằng xé nội tâm và sau đó được tướng Nguyễn Bình giác ngộ quay sang làm việc cho Việt Minh. Trong vai diễn một viên đồn trưởng làm việc cho địch, nhưng lại có tư tưởng yêu nước, với nhiều việc làm, suy nghĩ giằng xé nội tâm, "lúc ta, lúc địch"… Bắc Việt luôn phải thay đổi màu sắc vai diễn cho phù hợp với yêu cầu của đạo diễn - NSND Trần Phương, khiến vị đạo diễn "khó tính" này cũng phải thốt lên: "Quảng Ninh có một thằng hay quá. Tao mà biết sớm, nó "đắt" sô lắm đây…".

Phim "Tướng Nguyễn Bình" đã cơ bản quay xong 6 tập ở Quảng Ninh, "Đồn trưởng Nguyễn Hiền" sẽ còn phải đi Huế, Sài Gòn, Đà Lạt để thực hiện nhiều cảnh quay khác...

Mặc dù đang đóng phim nhưng NSƯT Bắc Việt vẫn liên tục nhận được lời mời tham gia đạo diễn, dàn dựng chương trình văn nghệ cho nhiều công ty, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn trong, ngoài tỉnh. Nhưng vì bận nên phần lớn ông đều từ chối và giới thiệu cho đồng nghiệp thực hiện. NSƯT Bắc Việt nói: "-Chẳng ai có "ba đầu sáu tay" để làm hết mọi việc, thôi đành chọn chỗ gần gũi, tình nghĩa, phù hợp và tiện lợi mà làm, để mình thấy mình vẫn rất có ý nghĩa với cuộc đời và bạn bè thấy mình không hiu hiu...".

Thanh Nga

Cùng chuyên mục