Tranh 3D hoa tươi ướp có lẽ còn khá xa lạ với người yêu nghệ thuật ở Hạ Long. Điều đặc biệt của dòng tranh này là những loài hoa, lá, cành... được đưa vào trong tranh hoàn toàn là thật. Qua bàn tay của người nghệ sĩ với một quá trình chế tác rất cầu kỳ từ chọn hoa, ướp tinh dầu màu, sấy, tạo cảnh… để cho ra một tác phẩm bền đến trên 10 năm.
Ở Hạ Long, có lẽ đến thời điểm này, người đầu tiên đem dòng tranh 3D hoa tươi ướp về với thành phố du lịch thơ mộng là chàng trai 37 tuổi, Nguyễn Quang Hưng, trú tại số 81, đường Cao Thắng, TP Hạ Long.
Quang Hưng đến với dòng tranh này như một cơ duyên. Anh chia sẻ: “Khởi nghiệp, tôi vốn kinh doanh thiết bị điện tử. Nghề này theo tôi hơn 10 năm. Cho đến một ngày vào sinh nhật của vợ, tôi muốn tìm mua một bức tranh thật khác biệt, mới lạ để tặng “người giữ lửa” trong gia đình. Lên mạng tìm kiếm, tôi phát hiện ra dòng tranh 3D hoa tươi ướp đang có duy nhất ở Đà Lạt. Vậy là tôi quyết định đặt mua một bức tặng vợ. Và “con đường nghệ thuật” gắn với dòng tranh 3D hoa tươi ướp của tôi cũng bắt đầu từ đây”.
Bỏ thời gian, công việc kinh doanh, Quang Hưng bắt đầu tìm hiểu về dòng tranh này. Anh “lặn lội” vào tận Đà Lạt để học nghề. 3 năm dài đằng đẵng anh ngược xuôi Hạ Long – Đà Lạt với nhiều tốn kém về tiền của, công sức mò mẫm, Quang Hưng đã học được nghệ thuật làm tranh nhiều thú vị này.
Nói về khó khăn khi đột ngột thay đổi nghề nghiệp, anh Quang Hưng cho biết: “Có lẽ trong tôi có một “dòng máu” nghệ thuật. Nên khi “đổi nghề” tôi quyết định khá nhanh. Tuy nhiên, hơn 3 năm học nghề tại Đà Lạt không phải “sư phụ” nào cũng truyền hết bí kíp cho “đệ tử”, nên tôi cũng phải mày mò, thử nghiệm rất nhiều mới thực hiện thành công dòng tranh 3D hoa tươi ướp này”.
Thiết kế tranh hoa tươi ướp là cả một nghệ thuật. Theo anh Hưng, mọi khâu từ chọn hoa, vẽ tranh đến trang trí bức tranh sao cho hài hoà, bắt mắt lúc nào cũng cần sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo và kiên trì. Những bông hoa tươi thường chỉ giữ được trong một, hai ngày. Nhưng khi qua bàn tay của anh, ủ tinh dầu màu, qua công nghệ ướp hoa của Nhật Bản, hoa khi cho vào trong tranh có thể để được trên 10 năm.
Để cách tân cho dòng tranh 3D hoa tươi ướp hiện có là dùng tranh sơn dầu, tranh đá, sau đó đính hoa tươi ướp đã tạo hình lên tranh, anh Hưng đã sáng tạo ra một loạt hình 3D khác mang phong cách riêng có của Hạ Long như hòn Trống Mái, thuyền buồn, phong cảnh Vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy… tạo sự phong phú cho tranh của anh. Những hình ảnh 3D này, đều được anh Hưng tỉ mỉ làm bằng tay và mất rất nhiều thời gian.
Anh Quang Hưng chia sẻ: “Để làm tranh 3D hoa tươi ướp, trước tiên người làm phải lên ý tưởng thiết kế, tư duy hình khối tác phẩm rồi thực hiện từng phần việc một. Việc ướp hoa tươi đòi hỏi phải giữ được nguyên trạng thái tinh khiết và khoảnh khắc đẹp nhất của loài hoa cần ướp. Làm được như vậy mới giữ được sự tự nhiên của hoa, không thì khi nhìn sẽ rất giống hoa giả. Những loài hoa tôi ướp hiện tại là hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa cúc, hoa lan… cùng các loại phụ liệu như cành sao, hoàng anh, tùng đuôi chồn, tùng gai, dương xỉ, lá dẻ, lá sanh… Hầu hết những loài hoa, cành, lá đều được nhập tươi từ vùng Đà Lạt về”.
Cũng theo anh Hưng, hiện ở cửa hàng của anh tại số 81, đường Cao Thắng, TP Hạ Long có gần 100 bức tranh với đủ loại kích cỡ. Giá cả dao động từ vài trăm ngàn/bức đến hàng chục triệu đồng/bức tuỳ thuộc vào kích thước của bức tranh.
“Nghệ thuật làm tranh 3D hoa tươi ướp là niềm đam mê của mình. Ngoài mang về lợi ích kinh tế, cũng như đáp ứng thị hiếu của khách hàng, nó còn tạo cho mình những giây phút thư thái, sáng tạo. Và trên hết là mình muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của các loài hoa”- anh Quang Hưng tâm sự.
* Một số tác phẩm của anh Nguyễn Quang Hưng:
Thái Bình