Người nước ngoài với Tết Việt

Trong những năm gần đây, ngành Du lịch Quảng Ninh có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, các chuyên gia người nước ngoài đến Quảng Ninh sinh sống và làm việc. Đối với rất nhiều người nước ngoài làm du lịch tại Quảng Ninh, Tết cổ truyền của Việt Nam luôn mang đến cho họ những trải nghiệm hết sức thú vị.

Khách du lịch nước ngoài rất thích thú khi được hướng dẫn cách gói bánh chưng, một món ăn truyền thống không thể thiếu được trong Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong ảnh: Nhân viên Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia hướng dẫn khách du lịch gói bánh chưng trong đêm giao thừa.
Khách du lịch nước ngoài rất thích thú khi được hướng dẫn cách gói bánh chưng, một món ăn truyền thống không thể thiếu được trong Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong ảnh: Nhân viên Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia hướng dẫn khách du lịch gói bánh chưng trong đêm giao thừa.

Thích không khí ngày Tết của Việt Nam

Frankie Loh là người Xinhgapo, hiện nay ông đang là Giám đốc điều hành Khách sạn Royal Lotus (TP Hạ Long). Ông đã có 15 năm sống và làm việc ở Việt Nam, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với Hạ Long và đón Tết cổ truyền tại đây.

Ông Frankie Loh, Giám đốc điều hành Khách sạn Royal Lotus.
Ông Frankie Loh, Giám đốc điều hành Khách sạn Royal Lotus.

Tiếp xúc với Frankie Loh, rất nhiều người lầm tưởng rằng ông là người Việt Nam, bởi không chỉ giống về vóc dáng, ông còn nói tiếng Việt rất giỏi. Khi nói về Tết cổ truyền của Việt Nam, Frankie Loh tỏ ra rất hào hứng, ông nhớ lại cảm giác lần đầu tiên ông được đón Tết cổ truyền ở Việt Nam, đó là vào năm 1996, khi ông đến Hạ Long và làm việc tại Khách sạn Heritage Hạ Long. Frankie Loh nói, người Xinhgapo cũng giống người Việt Nam và một số nước châu Á đón Tết cổ truyền theo lịch âm.

Tuy nhiên, đối với Frankie Loh, Tết ở Việt Nam luôn mang lại cho ông nhiều cảm xúc thú vị. Điều làm cho ông ấn tượng nhất, đó là không khí các gia đình quây quần bên nhau trong những ngày Tết. Điều này, ở quê hương ông không có. Thêm nữa, Tết ở Việt Nam ngày nghỉ được kéo dài hơn, không khí chuẩn bị đón Tết diễn ra từ trước đó rất nhiều ngày. Tết ở Xinhgapo thường chỉ kéo dài 2 ngày, người ta coi ngày Tết chỉ đơn thuần là ngày nghỉ ngơi như các ngày nghỉ lễ khác trong năm. Đường phố ở Xinhgapo vào những ngày này vẫn diễn ra bình thường, không trang hoàng như ở Việt Nam. Kinh tế phát triển, vào thời điểm Tết, người Xinhgapo có thể tận hưởng các chuyến đi du lịch nước ngoài.

Frankie Loh cho biết, ông cảm thấy Tết ở Việt Nam có gì đó rất thiêng liêng, vô cùng quan trọng. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ và là cơ hội tốt để bạn bè gặp gỡ nhau. Trong Tết người ta lì xì cho nhau, cầu chúc may mắn. Và Frankie Loh rất “khoái” được thưởng thức các món ăn ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam, bánh chưng là món mà ông thích nhất.

Khi được hỏi, sang năm mới 2012, với riêng cá nhân, ông  mong đợi điều gì nhất? Frankie Loh cười rất tươi “Tôi mong muốn lấy được một cô vợ người Việt Nam”...

Sự đầm ấm, đoàn tụ của mỗi gia đình

Với Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia Dương Khánh Nam, người Đài Loan, năm nay là năm thứ 3, ông đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Hạ Long. Khi nói về Tết của người Việt, ông Dương Khánh Nam chia sẻ, ông mới chỉ được đón Tết ở Quảng Ninh, ông chưa có cơ hội được đón Tết ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nên câu trả lời về Tết Việt của ông có thể chưa thực sự trọn vẹn. Nhưng cảm nhận sâu sắc nhất của ông về Tết Việt, đó là sự đầm ấm, đoàn tụ, sự trở về của mỗi người thân trong gia đình sau những ngày đi làm việc, học tập ở nơi xa. Ở Đài Loan, quê hương ông, thời gian nghỉ Tết của người dân cũng giống như ở Việt Nam, nhưng chủ yếu họ dành nhiều cho việc nghỉ ngơi, đi ra nước ngoài du lịch. Thường vào dịp này, ở Việt Nam, ông cũng cùng bạn bè và đồng nghiệp đi đến các nơi như: Đền Cửa Ông, chùa Yên Tử...

Ông Dương Khánh Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia.
Ông Dương Khánh Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia.

Ông Nam cho biết, những ngày nghỉ trước Tết ở Việt Nam, ông thường dành thời gian đi thăm hỏi, chúc Tết một số gia đình cán bộ, nhân viên trong Công ty. Theo ông Nam, Tết cổ truyền của người Việt với những sắc thái rất riêng, cùng với bản tính nồng hậu mến khách và thân thiện của người Việt đã khiến ông cũng như những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam không cảm thấy cô đơn trong khoảnh khắc đón chào năm mới. Năm cũ qua đi, năm mới đến, ông Dương Khánh Nam cầu mong cho mọi người ở Công ty ông, công việc thuận lợi, gia đình bình an. Ngoài ra, một số hạng mục công trình của Công ty chưa hoàn thiện trong năm 2011 như khách sạn 5 sao, Bãi biển Hoàng Gia năm tới sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Trong con mắt của người làm du lịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia hy vọng, năm 2012 với việc Vịnh Hạ Long được công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, sẽ có nhiều du khách quốc tế biết đến Quảng Ninh nhiều hơn. “Dự định sang năm mới của mình ư, tôi vẫn tiếp tục ở Hạ Long”, ông Nam chia sẻ.

Cơ hội hiểu thêm về văn hoá Việt

Năm nay là năm thứ 6, ông Kittisak Srichan, Phó Tổng Giám đốc Khách sạn Ha Long Plaza đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Hạ Long.

Ông Kittisak Srichan, Phó Tổng Giám đốc khách sạn Ha Long Plaza.
Ông Kittisak Srichan, Phó Tổng Giám đốc khách sạn Ha Long Plaza.

Kittisak Srichan sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nakhorn Sawan, cách thủ đô Băng Cốc, Thái Lan 200 cây số. Năm 2005, ông đã đến Hạ Long theo sự giới thiệu của một người bạn và ông đã quyết định chọn Hạ Long là quê hương thứ hai của mình. Sau 2 năm làm việc tại khách sạn Ha Long Plaza, Kittisak Srichan lấy một cô vợ người Quảng Yên (Yên Hưng) cùng làm việc tại khách sạn.

Kittisak Srichan cho biết, ông rất thích Tết Việt Nam. Mặc dù đã 5 lần đón Tết ở đây nhưng mỗi khi Tết đến ông vẫn thực sự háo hức. Ông thích nhất là không khí mua sắm rộn ràng của mấy ngày trước Tết và giây phút đón giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới. Năm nào cũng vậy, đêm 30 Tết, đón giao thừa ở khách sạn xong, trên đường trở về nhà Kittisak Srichan cũng không quên ghé vào ven đường mua một cây mía, bao diêm và gói muối mang về nhà. Ông bảo, “Vợ dặn, làm như thế là mang may mắn về cho gia đình” nên không năm nào ông quên cả. Quê vợ ở Quảng Yên, thường thì vào ngày mồng 1 Tết cả gia đình ông  về quê ngoại chúc Tết bố mẹ vợ. Theo Kittisak Srichan, việc lấy vợ Việt Nam và được đón Tết Nguyên đán đã giúp Kittisak Srichan có điều kiện “thâm nhập” và hiểu sâu hơn về văn hoá Việt. Kittisak Srichan bảo, ông rất thích không khí những ngày Tết ở đây, mọi người đi đến thăm nhà và chúc Tết nhau. Ông cũng rất thích tục lệ mừng tuổi với mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người được mừng tuổi như sức khoẻ với người già, thịnh vượng, hạnh phúc với gia đình, chăm ngoan và học giỏi đối với trẻ nhỏ... Và phong bì mừng tuổi luôn mang sắc đỏ tươi tượng trưng cho sự may mắn.

Kittisak Srichan mong rằng, năm mới sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người.

Thu Nguyên

Cùng chuyên mục