Nhắc đến mái nhà VTV, nhà báo Lại Văn Sâm không giấu được sự xúc động bởi đây là nơi đã cho anh rất nhiều cơ hội để sáng tạo và thỏa mãn đam mê.
Quán thanh xuân tháng 8 hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam mang tên "Bật ti vi - Tìm ký ức". Chương trình đã gặp lại những con người gắn bó với VTV từ những ngày đầu gian khó, khi mà Đài Truyền hình quốc gia lúc đó chỉ là Ban Vô tuyến Truyền hình có trụ sở ở một góc toà nhà 58, Quán Sứ, Hà Nội.
Dù không trực tiếp ngồi trò chuyện với khán giả cùng các khách mời đặc biệt trong trường quay chương trình nhưng nhà bào Lại Văn Sâm vẫn không thể ngăn được sự xúc động khi nhắc đến những ký ức về VTV.
"Tôi thấy rằng công việc của mình thật sự thú vị. Công việc này không chỉ đáp ứng đúng sở thích, tính sáng tạo, thích đi đây, đi đó của tôi mà còn đóng góp được một phần tiếng nói của mình cho xã hội", nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ.
"Tôi cảm ơn số phận đã đưa tôi đến với VTV và tôi cảm ơn VTV đã nuôi dưỡng tôi, đã cho tôi cơ hội được làm những điều bản thân cảm thấy thích và đam mê".
Bên cạnh đó, nhà báo Lại Văn Sâm cũng không quên nhắc đến một trong những đồng nghiệp, người thầy mà anh rất mến mộ - nhà báo Nguyễn Văn Vinh và nữ đạo diễn NSƯT Bùi An Ninh.
"Anh Văn Vinh là người tôi rất kính trọng. Anh là quay phim, đạo diễn và cũng là một trong những người thầy đầu tiên khi tôi bước chân vào nghề truyền hình này. Tôi có rất rất nhiều những kỷ niệm với anh Văn Vinh và chị Bùi An Ninh - người đã cùng tôi chiến đấu từ những ngày đầu thành lập kênh VTV3 với rất nhiều khó khăn", nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ.
Theo VTV