Những bông hoa nở trên "đất lành"...

Năm 2013 là năm Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh 30-10 (1963-2013) và cũng là năm chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ X. Hoà chung vào không khí ấy, Câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi. Một trùng hợp rất tốt lành, năm 2013 cũng là năm Câu lạc bộ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, với 25 lần xét và trao Giải thơ Lê Thánh Tông (1988-2013) “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Câu lạc bộ đặc thù này, và giải thưởng có ý nghĩa xã hội này ra đời là một minh chứng cho thấy sự  hài hoà của lòng dân với ý Đảng, trong bước đường chấn hưng và phát triển nền văn hoá dân tộc.

Lễ tổng kết CLB và trao giải thưởng Lê Thánh Tông năm 2012 cho các tác giả. Ảnh: Phạm Học
Lễ tổng kết CLB và trao giải thưởng Lê Thánh Tông năm 2012 cho các tác giả. Ảnh: Phạm Học

Còn nhớ, với sự phối hợp về chuyên môn của Hội VHNT tỉnh, sáng ngày 28-3-1988, trong khuôn khổ mở đầu của Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông và Giải thưởng thơ Lê Thánh Tông, nhân 520 năm Ngày bài thơ dựng nước của vua Lê Thánh Tông được khắc vào vách đá núi Truyền Đăng (1468-1988), sau này là núi Bài Thơ. Chính do sự kiện văn hoá - thi ca này mà ngày 29-3, được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh cho phép hàng năm tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh. Và “trên cơ sở những bài học kinh nghiệm và thực tế tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh mà Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã thành lập Ngày thơ Việt Nam” 15 năm sau (năm 2003) như Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, đã công bố tại Đại hội toàn thể Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tháng Giêng năm 2003. Đây cũng là một vinh dự của tỉnh Quảng Ninh và phong trào thơ Quảng Ninh đóng góp cho nền thơ cả nước.

Cho đến nay, Câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông đã có 21 đơn vị thành viên, gồm Câu lạc bộ thơ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, từ hải đảo đến biên giới Việt - Trung và một số công ty trong ngành Than, trường học v.v.. với khoảng 1.500 thành viên, là “cánh tay nối dài” công tác dân vận của MTTQ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm, những bài thơ chọn lọc được gửi về chung khảo để trao các giải thưởng, trong đó có giải dành cho các tác giả người dân tộc thiểu số, các tác giả cao tuổi nhất v.v..

Nếu ai đã từng dự các kỳ sinh hoạt thơ của các Câu lạc bộ thơ từ Móng Cái, Ba Chẽ, Vân Đồn, đến Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên, từ Công ty Than Hà Lầm, Hà Tu, đến các trường cao đẳng hay PTTH v.v.. trong tỉnh, sẽ nhận ra một không khí thi ca trong sáng, hồ hởi, lành mạnh, của nhiều tầng lớp công nông binh, cựu chiến binh, của các thầy, cô giáo và các thế hệ học trò... Nó cho thấy sự đồng thuận rất cao của cộng đồng với Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống mới ở các khu dân cư, góp phần làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Những bài thơ chan chứa lòng yêu đời, yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhiều tấm gương sáng trong công cuộc đổi mới và bảo vệ toàn vẹn biên giới quốc gia trên đất liền và biển đảo, những băn khoăn trước các giá trị cuộc sống đang đổi thay và ý thức vượt qua mọi thử thách để tồn tại vững vàng trong đời sống thị trường và hội nhập quốc tế. Nghĩa là nội dung khá rộng lớn và đề tài khá phong phú. Và nhiều tình cảm vui buồn, yêu thương, hờn dỗi trong tình yêu, các diễn biến tinh tế vi diệu của nỗi lòng người, được kí thác, gửi gắm, chia sẻ và đồng cảm, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm dồi dào, các tầng văn hoá trong lòng người được bồi đắp và dày thêm, từ đó mà chuyển tải một cách dịu dàng nhuần thấm những tư tưởng của Đảng và của Mặt trận trong các khu dân cư, để Quảng Ninh trở thành vùng đất “hội tụ” mọi trí tuệ, tâm hồn và tài năng con người, và cũng từ đó mà lan toả các giá trị nhân văn, lẽ sống cao đẹp của thời đại mới, mà đỉnh cao là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Mới đây, CLB đã tuyển những bài thơ được giải qua các năm để in thành tập với tên gọi “Đất lành”. Và như thế, mỗi bài thơ như một bông hoa đẹp, nở trên ĐẤT LÀNH của vùng địa đầu Đông Bắc, đồng thời cũng là phên dậu từ ngàn xưa của Tổ quốc Việt Nam. Tin rằng, dù còn có những hạn chế nhất định, tập thơ vẫn là một dấu ấn văn hoá tốt đẹp, phản ảnh được phần nào vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của nhân dân Quảng Ninh và những thành tựu cơ bản mà tỉnh Quảng Ninh đã có những năm qua.

Nguyễn Ngọc Minh

(Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ nhiệm CLB thơ Lê Thánh Tông)

Cùng chuyên mục