Gạo nhựa. Trứng giả. Thịt có chất tạo nạc. Cá “bẩn”... Và mới nhất là hoá chất làm tươi thịt thối. Dẫu có thông tin chỉ là gây nhiễu thị trường và hoang mang dư luận nhưng thịt, cá nguy hại thì đã được làm rõ, khẳng định có. Điều này đã làm cho tất cả những người phụ nữ có nhiệm vụ cao cả vào bếp mỗi ngày lo lắng cực độ. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới tiêu đề một bộ phim đã chiếu trên truyền hình có tựa đề “Tối nay ăn gì?”. Một sự liên tưởng hình như chẳng ăn nhập gì cả, nhưng cái tiêu đề ấy lại chính là điều các bà nội trợ băn khoăn mỗi ngày.
Như đã thành thông lệ, câu hỏi mỗi khi chìm vào giấc ngủ tối của mẹ dành cho con gái là “Tối mai ăn gì nhỉ?”. Đã có lúc người mẹ ấy nghĩ, mình làm vậy có phải đang mang lại cho con cảm giác về sự hưởng thụ và thói quen được phục vụ chăng? Rồi chị lại tự giải đáp cho chính nỗi lòng của mình, cả ngày, gia đình chỉ sum vầy một bữa cơm tối. Vậy thì, quan tâm tới nhu cầu từng thành viên cũng cần lắm chứ.
Vậy mà giờ mỗi cuối chiều, việc đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối cứ như một thử thách. Nói theo kiểu các MC thì “hãy là người tiêu dùng thông thái”, thật chẳng dễ tý nào? Mọi sự đon đả, mời chào của người bán hàng không kéo lại được lòng tin của khách mua. Lượn qua hàng thịt, vòng về hàng cá, rồi đứng ngẩn ngơ trước hàng trứng mà vẫn chưa biết mua gì. Đó là tình cảnh chung của chị em khi đi chợ mỗi ngày.
Mà đâu chỉ có thế, cộng với mối lo an toàn thực phẩm là giá cả mỗi ngày tuy không tăng vọt mà khôn khéo nhích từng ngày cũng khiến các bà nội trợ đau đầu. Ngay cả nhúm hành tươi, quả cà chua giờ cũng không còn tính tiền trăm đồng nữa. Mà chẳng nói đâu xa, giá trông xe đạp, xe máy vào chợ còn thông báo tăng giá. Cũng vì thế, mà chẳng bao lâu nữa đến ngày được tăng lương tối thiểu mà xem ra chẳng mấy ai mặn mà bàn tán.
Xem ra, cuối chiều lại nhiều gánh nặng hơn cả một ngày làm việc bận rộn ở cơ quan.
Bắc Cung