NSNA Minh Lộc và những bức ảnh Vùng mỏ một thời gian khó

NSNA Minh Lộc sinh năm 1937 tại Đồng Tháp, hiện sinh sống tại TP.HCM. Ông nguyên là nhà báo, phóng viên TTXVN. Từ năm 1962 đến 1972, giai đoạn Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc, NSNA Minh Lộc được biệt phái ra Vùng mỏ công tác. Là một phóng viên ảnh, trong giai đoạn này ông đã kịp ghi vào ống kính của mình rất nhiều những hình ảnh về một Vùng mỏ một thời bom đạn khốc liệt...

NSNA Minh Lộc.
NSNA Minh Lộc.

Tôi gặp NSNA Minh Lộc khi ông từ miền Nam ra thăm Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh 30-10 (1963-2013). Ông bảo, với ông, Vùng mỏ luôn là mảnh đất đầy ắp kỷ niệm về một thời gian khó, khốc liệt... NSNA Minh Lộc kể, năm 1955 sau khi tập kết ra Bắc, ông tham gia lớp nhiếp ảnh đầu tiên. Sau đợt thực tập tại Việt Bắc, ông được phân công về công tác tại TTXVN và suốt 10 năm (từ 1962-1972) ông gắn bó với Vùng mỏ. Là một phóng viên ảnh, NSNA Minh Lộc có mặt khắp địa bàn Quảng Ninh, in dấu chân trên khắp các khai trường, tầng mỏ, dưới lò sâu v.v.. để kịp thời ghi lại sự khốc liệt của chiến tranh cùng không khí sản xuất và chiến đấu kiên cường của quân và dân Vùng mỏ. Hàng trăm bức ảnh NSNA Minh Lộc chụp ở Quảng Ninh giai đoạn này đã trở thành nguồn tư liệu quý giá không chỉ với Quảng Ninh mà là với cả nước.

Nay đã ở độ tuổi gần bát tuần nhưng NSNA Minh Lộc vẫn còn rất sung sức. Ông miệt mài săn lùng cái đẹp ở khắp mọi miền đất nước, từ Sa Pa, Lạng Sơn, Đà Lạt, Điện Biên đến Huế... Mỗi vùng đất ông đến đều để lại những tác phẩm ấn tượng (như bộ sưu tập hàng ngàn bức ảnh chụp Sếu đầu đỏ, loài chim có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới v.v..). Với sức làm việc thật đáng nể, cứ vài năm có một cuộc triển lãm lớn và tính đến nay ông đã có hơn 40 triển lãm lớn nhỏ, với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, khi nhắc về thời kỳ làm phóng viên ảnh ở Quảng Ninh, với nụ cười thật hiền, người nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành vẫn bảo: “Đó là một thời kỳ đầy vinh quang trong sự nghiệp cầm máy của tôi. Vùng mỏ Quảng Ninh những năm tháng đó đã tôi luyện cho tôi lòng dũng cảm. Và vẻ đẹp đầy chất thơ của Vịnh Hạ Long khi ấy đã góp phần hình thành trong tôi chất nghệ sĩ…”

 Nguyễn Thanh Nga

Nhà máy Tuyển than Hòn Gai sau khi bị máy bay Mỹ ném bom.
Nhà máy Tuyển than Hòn Gai sau khi bị máy bay Mỹ ném bom.
Nhà máy cơ khí Cọc 3 bị bom Mỹ tàn phá.
Nhà máy cơ khí Cọc 3 bị bom Mỹ tàn phá.

Cùng chuyên mục