Từ một ẩn số với khán giả Hạ Long, ca sĩ trẻ Rosario Ninih Chamini Bianis, đại diện Malaysia vừa giành quán quân cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 một cách đầy ngoạn mục.
Rosario sinh ra và lớn lên ở huyện Tambunan, bang Sabah của Malayxia. Trước khi đến với cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3", những thông tin tìm kiếm về cô ca sĩ này trên Google rất ít. Vậy điều gì đã khiến Đài Truyền hình Malaysia lựa chọn cô để tham gia giải thưởng tầm cỡ khu vực như "Tiếng hát ASEAN+3"? Câu trả lời nằm ở thực tế cô ca sĩ sinh năm 1994 này từng 2 lần giành quán quân các cuộc thi ở đất nước mình là Sugandoi 2014 và Bintang Radio Televisyen Malaysia (RMT) 2016. Tài năng của Rosario đã được rất nhiều khán giả, người hâm mộ và giới chuyên môn ở quê nhà công nhận, đánh giá cao.
Chính bởi vậy, khi biết tin cô được Đài Truyền hình Malaysia lựa chọn cùng với đồng nghiệp Ernie Zakrie để trở thành 2 đại diện của Malaysia tham gia "Tiếng hát ASEAN+3", những người hâm mộ đều tin rằng Rosario sẽ đoạt giải cao. Thí sinh Rosario chia sẻ trước vòng chung kết: "Tôi rất vui khi được Đài Truyền hình Malaysia chọn để đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi này. Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho quê hương, đất nước của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên".
Trong suốt hành trình của cuộc thi, Rosario đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chất giọng khỏe khoắn cùng những nốt cao cực sáng và đẹp trong bài hát "Listen" đã làm Rosario "ghi điểm" trong lòng khán giả và người hâm mộ. Thực tế thì ca khúc "Listen" là "bài tủ" đã được Rosario lựa chọn và giúp cô giành chiến thắng cuộc thi "Bintang Radio Televisyen Malaysia (RTM)" vào 3 năm trước. Và cũng chính ca khúc này một lần nữa lại giúp Rosario vượt qua cả người đồng hương Ernie để trở thành đại diện duy nhất của Malaysia góp mặt tại đêm thi chung kết.
Tại đêm chung kết, cô lựa chọn trình diễn ca khúc "Run" của Leona Lewis, khó hơn rất nhiều về kỹ thuật thanh nhạc so với "Listen". Nhưng đây lại là quyết định sáng suốt của Rosario khi ca khúc giúp cô phô bày được tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong giọng hát của mình trước khán giả. Thành viên hội đồng giám khảo, ông Alfred Allan D. Samonte, người Philippines, đã nhận xét xác đáng: "Rosario đã chọn bài hát giúp thể hiện tất cả điểm mạnh của mình, giọng hát bạn rất truyền lửa".
Từ bán kết đến chung kết, Rosario đã thể hiện bài hát của mình một cách đầy nội lực, mang đến cho khán giả những rung cảm sâu sắc. Do đó, màn trình diễn của Rosario Bianis đã chinh phục được trái tim của cả ban giám khảo và các khán giả. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi Rosario luôn được đánh giá cao ngay từ vòng thi đầu tiên nhờ giọng hát nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút.
Chia sẻ sau cuộc thi, Rosario cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mình đoạt giải cao nhất trong cuộc thi này. Tôi rất bất ngờ vì tôi không nghĩ mình là người chiến thắng trong cuộc thi. Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, bạn bè đã ủng hộ tôi đặc biệt là ban giám khảo đã luôn luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc thi. Đến với cuộc thi lần này, tôi được gặp và kết bạn với rất nhiều người bạn ở các quốc gia khác nhau. Tôi học hỏi rất nhiều điều từ họ, đặc biệt là nền văn hoá của các nước bạn". Hy vọng, chiến thắng tại "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ là bước đệm để Rosario Ninih Chamini Bianis tiếp tục chinh phục những đỉnh cao âm nhạc mới trong sự nghiệp, góp phần bắc những nhịp cầu âm nhạc và lan tỏa văn hóa của các nước ASEAN đến với bạn bè quốc tế.
Huỳnh Đăng
[links()]