Quảng Yên, những ngày này không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu đã khá rôm rả, hân hoan. Từ chợ quê đến các cửa hàng cửa hiệu nơi đâu cũng thấy bày bán la liệt đủ loại quà Trung thu: Bánh kẹo, hoa quả cùng các loại đèn và đồ chơi cho trẻ. Chỗ nào cũng ánh lên muôn vẻ sắc màu. Mỗi đêm, ánh trăng lại dần tròn và thêm sáng. Trẻ em vẫn là người trong cuộc háo hức nhất đợi đến đêm rằm...
Các trường học, các khu dân cư, các gia đình, dù bận mấy mọi người cũng dành thời gian và kinh phí mua sắm, treo đèn kết hoa, trang trí cổng chào chuẩn bị tổ chức các điểm “Đêm hội Trăng Rằm”. Tết Trung thu bây giờ không chỉ trẻ em mà còn cuốn hút cả người lớn. Thầy giáo Lê Tín ở phường Hà An, nghỉ hưu đã lâu, nhưng năm nào nhớ rằm Trung thu ông cũng hoà vào không khí vui tươi của các cháu trong gia đình và khu phố. Ông hướng dẫn cho trẻ dán đèn ông sao, đèn con cá, đèn trống khẩu: “- Các cháu đừng quên những cây đèn truyền thống của quê mình và dân tộc mình!” - Ông thường bảo vậy và cùng các cháu bày bàn ghế, sắp sanh các thứ cỗ bánh kẹo, hoa quả để đợi trăng lên…
Các phường, xã Phong Cốc, Phong Hải, Nam Hoà, Yên Hải, nhiều khu dân cư đã xã hội hoá, tự nguyện đóng góp trang hoàng, tặng đèn ông sao, tổ chức các tụ điểm sân chơi ngay tại các ngõ, các Nhà Văn hoá thôn v.v.. Người dân khu xóm Thượng, xóm Cung Đường, khu 3, phường Phong Cốc v.v. năm nào cũng tổ chức Trung thu cho các cháu tại các sân trường học, sân nhà thờ họ với nhiều chương trình phong phú như thi bày cỗ Trung thu, thi đèn đẹp, thi văn nghệ, kể chuyện lịch sử, văn hoá địa phương, tặng quà khuyến học cho các học sinh giỏi và trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Các cháu được nhận quà và vui chơi rất phấn khởi. Hai năm nay, ở thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La, các gia đình nhóm anh Dương Văn Cường, Dương Văn Hải, Dương Văn Tám vẫn cùng nhau mua sắm đầu sư tử, bộ mặt phị, chú Tễu cùng dàn trống phách, lập một đội sư tử đi phục vụ dọc đường làng, các sân trường. Kinh phí đầu tư tới 20 triệu đồng. Cũng như vậy, ở phường Phong Cốc, ông Vũ Văn Phương lập một đội sư tử không kém phần hoành tráng. Ở xã Hiệp Hoà, CLB võ sinh của anh em anh Vũ Văn Tuân, Vũ Văn Chiến thuộc Hội Võ thuật cổ truyền Quảng Ninh, nhiều năm nay hoạt động rất sôi nổi và hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các võ sinh nhí trong các trường học. Mùa Trung Thu này, CLB tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh thêm đội hình múa sư tử “Ngũ Lân” và hàng ngày luyện tập để ra quân phục vụ các điểm vui chơi.
Ông Dương Văn Chinh dắt cháu ngoại đi mua giấy màu về dán đèn ở chợ Cốc, nói: “- Thật kỳ lạ! Để làm đẹp, làm vui cho mùa thu thêm màu sắc cùng hương vị, người phương Đông ta đã nghĩ ra cái lệ ngắm trăng rằm xem thời tiết và thế sự, sinh ra chuyện cổ tích Trăng rằm cho trẻ con nghe, làm đèn giấy cho trẻ con rước, bày bánh quả cho trẻ trông trăng phá cỗ… Nối dài Tết Trung thu thành một phong tục dân gian cho muôn người háo hức, về lại tuổi thơ! Cho nên tuy các loại đèn bán đầy các cửa hiệu, nhưng tôi vẫn thích tự mình phất cho các cháu những cây đèn…”.
Đã thành một phong tục bền vững với thời gian, Tết Trung thu như một cái tết cho mọi người trẻ lại và vơi đi những nhọc nhằn. Bà Nguyễn Thị Vi ở khu phố 7, phường Quảng Yên tâm sự: Nhìn trăng rằm mọc, có lẽ chẳng ai cầm lòng yên lặng được mà không vui với trẻ hôm nay. Nhớ hồi tấm bé, nhà cửa làng mạc tuy đơn sơ nhưng quê hương và tuổi thơ thật rộn ràng, ấm cúng. Thời ấy, không thể có nhiều tiền để mua đồ chơi, cũng chẳng có nhiều đồ chơi lạ mắt như bây giờ. Nhưng sao mà vui đến thế. Mùa nào thức ấy, anh chị em chúng tôi đều tự làm lấy mọi thứ để tạo sân chơi, để đi rước đèn Trung thu…
Ông Vũ Tháp cũng bâng khuâng: Đêm Trung thu năm nào tôi cũng dành thời gian đi vui với các cháu, đi quan sát dọc đường xem các cháu rước đèn ra sao! Nhưng lâu nay những trò chơi phất diều, chồng nụ chồng hoa, rồng rắn lên mây, rồi thi làm đèn... nay không được chú ý, không phục hồi trở lại trong thế giới trẻ thơ, nghĩ cũng tiếc nhớ!.
Cụ Nguyễn Văn Quỳ (94 tuổi) bồi hồi kể: “Trước Trung thu, chiều nào cũng vậy, dù đã tuổi cao, thấy không khí làng quê nhộn nhịp tiếng trống ếch ngoài trường học, trong ngõ xóm, lòng tôi lại nao nức không thể ngồi yên”.
Trung thu xưa là vậy, còn năm nay, nhìn chung không khí đón Trung thu rộn rã chủ yếu là tinh thần, còn sức mua sắm cho Đêm Rằm xem chừng chậm và không tiêu thụ nhiều hàng cho lắm. Các cửa hàng cửa hiệu bày bán hàng hoá đủ loại, nhưng ít người mua. Nhiều cửa hiệu bánh kẹo sáng bày ra, tối lại xếp vào. Gặp các bà, các chị đi chợ mua quà bánh, tiếp xúc thấy nhiều người có vẻ rất hoang mang khi dịp này báo chí đưa tin bánh dẻo, bánh nướng giả, nhái cứ loạn lên! Chả bì được với ngày xưa “cây nhà lá vườn”, đèn sao dân dã lại hoá hay! Cô giáo Đặng Minh Sông, giáo viên nghỉ hưu ở phường Phong Hải, thì khẳng định: “Theo tôi, Tết Trung thu bây giờ vui là chính, các em, các cháu chỉ thích văn nghệ đàn ca múa hát, giao lưu gặp gỡ chúng bạn cho thoả thích. Chứ chúng không ham kẹo bánh, quà cáp. Mấy đứa cháu nhà tôi chả đứa nào màng đến cỗ Trung thu, chỉ thích mua đèn, làm đèn thôi...”
Dương Phượng Toại (CTV)