Ra mắt CLB thơ Bích Động TX Đông Triều

Ngày 17-10-2015 tại Hội trường UBND phường Hưng Đạo (TX Đông Triều), CLB thơ Bích Động đã chính thức ra mắt. Về dự có nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh, nhà thơ Mai Phương, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh, ông Hoàng Quốc Thái, Phó Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh và đại biểu Hội VHNT TX Cẩm Phả, TX Quảng Yên, huyện Vân Đồn, các CLB thơ Truyền Đăng (Hạ Long), Bạch Đằng Giang (Quảng Yên) v.v.. Về phía huyện Đông Triều có các đồng chí đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và đông đảo người yêu thơ đã về dự.

CLB thơ Bích Động, tiền thân là CLB Thơ 8-6 (gọi theo tên ngày thành lập Đệ Tứ chiến khu Đông Triều) được hình thành từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Thời kỳ đó, CLB là nơi tập hợp những tác giả thơ người cao tuổi ở một số xã quanh khu vực huyện lỵ Đông Triều. Trong thời kỳ đầu hoạt động, CLB đã có những cây bút chủ lực như: Phạm Xuân Tâm, Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Thạch, Trần Minh Tưởng, Nguyễn Hữu Tuân, Hoàng Huy v.v. CLB đã cho ra mắt một số ấn phẩm như “Quỳnh Lâm xanh”, “Hương đất chiến khu” và một số tác phẩm của các tác giả in riêng tại các NXB.

Sau kỳ Đại hội năm 2002, lúc cao điểm CLB có tới hơn 40 hội viên. Nhiều hội viên trong CLB đã trở thành hạt giống, nòng cốt trong việc hình thành các CLB thơ ở cơ sở như: CLB thơ người cao tuổi xã Đức Chính, CLB thơ xã Yên Đức (nay phát triển thành Hội VHNT xã Yên Đức), CLB thơ xã Hưng Đạo (nay là Hội VHNT phường Hưng Đạo), CLB thơ phường Đông Triều... Việc các xã, phường thành lập Hội VHNT cấp cơ sở cũng là một nét độc đáo của Đông Triều những năm này.

Tuy nhiên, đáng tiếc là sau đó CLB 8-6 không duy trì và phát huy được tiềm lực đã có. Ban chủ nhiệm và hội viên, một số người bệnh tật, một số người đã mất, số còn lại đau yếu… nên phong trào và các hoạt động thơ ca tạm lắng xuống. Nhà thơ Nguyễn Thu Mát, hội viên Hội VHNT tỉnh, tân chủ nhiệm CLB thơ Bích Động, cho biết: Trong hoàn cảnh ấy, vẫn có một số hội viên của CLB tự thân vận động, có thơ tham gia dự thi, đạt giải thơ Lê Thánh Tông của tỉnh như: Trịnh Đình Lộ đạt giải C năm 2005, Vũ Xuân Hồng đạt giải B năm 2010, Nguyễn Thu Mát đạt giải B năm 2015… Đội ngũ sáng tác ngày thêm đông đảo, nhiệt tình, tâm huyết. Nhiều tác giả đã có những tác phẩm gây được tiếng vang trong tỉnh như: Hoàng Huy, Nguyễn Thơ, Nguyễn Thu Mát… Điều đó cho thấy niềm đam mê thi ca của những người con quê hương Đệ tứ chiến khu không hề vơi cạn. Và đó cũng chính là một trong những động lực để anh chị em khôi phục xây dựng lại CLB thơ mang tên Bích Động hôm nay.

Cẩm Phượng (CTV)

Cùng chuyên mục