Quy tụ các biên đạo múa trẻ khu vực miền Trung và miền Bắc, Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc - 2013 tại Quảng Ninh sẽ là cơ hội, đồng thời cũng là cuộc cọ xát không kém phần khốc liệt để khẳng định tài năng giữa các thí sinh. Điều đáng tiếc nhất có lẽ là việc “chủ nhà” Quảng Ninh vắng bóng các biên đạo múa trẻ tại sân chơi danh giá này...
Cơ hội khẳng định tài năng
Rõ ràng, sức hút của Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc - 2013 tại Quảng Ninh (đợt 2) khó có thể so sánh với đợt 1 của cuộc thi vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Con số 85 biên đạo tại khu vực miền Nam với 76 tác phẩm so với 25 biên đạo tại khu vực miền Trung trở ra với 25 tác phẩm cho thấy rõ điều đó. Tất nhiên, điều này cũng dễ lý giải khi thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong đó có múa tại phía Nam sôi động hơn các khu vực khác rất nhiều. Nhưng số lượng ít không có nghĩa là chất lượng sút giảm khi mà phía Bắc là nơi có nhiều các “lò” đào tạo biên đạo múa hàng đầu, đồng thời cũng là nơi có nhiều đơn vị nghệ thuật có tiếng trong cả nước. Vì vậy mà nhiều biên đạo múa trẻ từ các đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã quy tụ về đây. Có thể kể đến như Trường Cao đẳng múa Việt Nam, Đại học VHNT quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ trung ương, Đoàn văn công Quân chủng hải quân, Đoàn Ca múa nhạc Công an nhân dân...
Đây cũng là lần đầu tiên có một cuộc thi dành riêng cho biên đạo múa trẻ, là cơ hội lớn cho các thí sinh thể hiện mình nên không chỉ các đơn vị nghệ thuật tên tuổi mà nhiều thí sinh tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hoá các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn... cũng háo hức tham gia. Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Các thí sinh còn trẻ (đa phần là thế hệ 8X, 9X - PV), chưa mấy người có nhiều giải thưởng. Vì vậy, đây sẽ là cuộc cọ xát rất khốc liệt giữa các biên đạo để khẳng định mình. Hơn nữa, để được xét phong tặng các danh hiệu nghề như Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân... thì các biên đạo cũng rất cần có giải thưởng từ những cuộc thi như thế này”. Tuy nhiên, không vì thế mà tiêu chí giải có sự nới lỏng. Theo quy chế cuộc thi thì số lượng giải thưởng tối đa là 35% tổng số thí sinh (khoảng 9 huy chương Vàng, Bạc), trong đó số lượng huy chương Vàng không quá 30% giải thưởng, nghĩa là chỉ có khoảng 2 biên đạo giành được huy chương Vàng. Khẳng định về tính khắt khe, coi trọng chất lượng thực sự, ông Đào Đăng Hoàn nhấn mạnh: “Số huy chương có thể dưới mức tối đa, chỉ đạt 30, 20% thôi tuỳ thuộc vào chất lượng, thậm chí có thể không có huy chương Vàng...”.
Vắng mặt “chủ nhà”
Như trên đã nói, mong muốn thể hiện mình và khẳng định tên tuổi, dù cơ hội để các biên đạo trẻ vượt qua cuộc “sát hạch” khó khăn này không nhiều nhưng Cuộc thi vẫn thu hút rộng rãi thí sinh từ các vùng miền. Tuy vậy, thật đáng tiếc là chủ nhà Quảng Ninh lại không có biên đạo múa nào tham gia cả. Nói về việc này, anh Phạm Hữu Lượng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hoá (Sở VH-TT&DL Quảng Ninh), thành viên Ban tổ chức thẳng thắn chia sẻ: “Múa Quảng Ninh thực sự còn thiếu hụt, yếu kém, là một trong những lỗ hổng trong nghệ thuật biểu diễn ở Quảng Ninh. Các biên đạo không chỉ hiếm hoi mà biên đạo có “nghề” thực sự còn ít hơn, nếu không muốn nói là không có. Các biên đạo không có khả năng sáng tạo tác phẩm múa mới hoàn toàn từ biên đạo đến âm nhạc với ý tưởng riêng mà thường mới chỉ phô-tô các tác phẩm múa của tác giả trung ương rồi dựng lại mà thôi. Họ lấy múa, nhạc sẵn dựng lại, dùng cho múa phụ hoạ là chính. Các tiết mục riêng, mang bản sắc Quảng Ninh chưa có, nếu có cũng là của các biên đạo múa trung ương là chính...”.
Tất nhiên, múa là bộ môn nghệ thuật khó, kén chọn người sáng tác cũng như khán giả; ở Quảng Ninh sân chơi dành cho múa cũng như lượng khán giả của loại hình này chưa nhiều. Dù vậy, không biên đạo trẻ nào của Quảng Ninh đủ tự tin tham gia như mục tiêu Cuộc thi hướng tới là phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ biên đạo múa, cũng là cơ hội cho họ giao lưu, học tập tốt để nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn... thì vẫn thấy thật đáng suy nghĩ.
Ngọc Mai