Tân nương của Ngọc Ngoan: Mọi hiểu lầm đã qua

Mọi hiểu lầm đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Quan trọng là chúng tôi vẫn yêu thương nhau và có một kết thúc ngọt ngào bằng lễ cưới giản dị, ấm cúng và hạnh phúc.

Sau thông tin chị có bầu, lùm xùm tin đồn chồng chị có ý phủ nhận hạnh phúc đang chờ đón, tâm trạng của chị lúc đó thế nào?
 
- Mọi chuyện hiểu lầm đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Quan trọng là chúng tôi vẫn yêu thương nhau và có một kết thúc ngọt ngào bằng lễ cưới giản dị, ấm cúng và hạnh phúc.
 
Mọi người cho rằng, việc chị có bầu ngoài “kế hoạch”nhằm “trói” Quách Ngọc Ngoan vào “sự đã rồi”, không cưới không được?
 
- Tôi cho rằng, thời điểm hạnh phúc đã đến thì tôi phải nắm giữ ngay. Tôi và anh Ngoan cũng vào độ tuổi vừa đẹp để đi đến hôn nhân. Còn việc “trói” được người đàn ông hay không, theo tôi điều đó không thể nếu người đàn ông không hoàn toàn tự nguyện.
 
Sau khi cưới, chị có những dự định gì?

- Hiện tại tôi tạm gác lại toàn bộ công việc, không tham gia đóng phim chỉ ở nhà dưỡng thai và nhắn tin cho chồng mỗi ngày. Nhiều khi nhắn tin qua lại mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vui.
 
Chị có cảm thấy thiệt thòi khi chồng không có nhiều thời gian dành cho mình và sự nghiệp diễn viên phải gác lại?

- Tôi nghĩ, với người đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp còn với người phụ nữ, thành công nhất là gia đình. Mình là phụ nữ, đứng sau lưng chồng, làm hậu phương vững chắc cho chồng thì không có gì là thiệt thòi cả.
 
Chị mong đợi điều gì ở chồng mình?

- Tôi thấy mình không xuất sắc, không đẹp nên tôi không ép buộc, không áp đặt, không quá giữ chồng vì muốn giữ cũng không được. Tôi mong được chồng thương yêu, lo lắng cho mình và cảm thấy hạnh phúc nhất, may mắn nhất là khi chồng đi đâu, làm gì cũng đều tự nguyện chia sẻ với mình. Chứ ở bên chồng, ôm được phần “xác” mà không nắm giữ được phần “hồn” thì cũng không có hạnh phúc.
 
Trong mắt chị, chồng là người...?

- Là người thật thà, tâm lí, có trách nhiệm với gia đình.

Xin cảm ơn! Chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục