Ngày Tết cổ truyền dân tộc đã cận kề, không khí mừng Xuân, đón tết sôi động, rộn ràng khắp nơi. Với đảo Trần (huyện đảo Cô Tô) những ngày này không khí Xuân đã tràn ngập trên vùng biển đảo thân yêu. Ngày nhận hàng, quà tết cũng là ngày Tết sớm của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Những tình cảm từ đất liền đã góp thêm không khí ngày Xuân càng đầm ấm, vui tươi hơn cho cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Chúng tôi đến với đảo Trần trong một ngày nắng ấm cuối năm Quý Tỵ. Sau hành trình khoảng 2 tiếng trên biển, chiếc tàu của Hải đội 2, Biên phòng tỉnh đã cập cảng đưa chúng tôi lên đảo.Trên chuyến tàu ngày hôm đó, tất cả các thành viên trong đoàn đều mang tâm trạng phấn chấn, vui vẻ chuyền tay nhau từng gói quà mang tình cảm của quân, dân trên đất liền gửi cho đảo xa.
Nắng ấm tràn ngập hòn đảo, trên con đường bê tông thẳng tắp, chúng tôi đã đi thăm các công trình hạ tầng trên đảo, đập nước, khu hạ tầng giành cho dân cư trên đảo. Đồng chí cán bộ trên đảo dẫn chúng tôi đi chia sẻ: Diện mạo đảo nay đã khác hẳn. Hệ thống đường đi lại khang trang rộng rãi, rất thuận tiện. Các đập chứa nước đã hoàn thành, đủ khả năng cấp nước, khu định cư cho dân cư tại đảo Trần đang thi công và sẽ hoàn thành một số căn nhà vào năm 2014.
Tới thăm bộ đội và các lực lượng đứng chân trên đảo, chúng tôi cảm nhận một không khí đặc biệt của ngày Tết trên đảo Trần. Tại hội trường, các chiến sỹ đang vui vẻ chuẩn bị mâm ngũ quả để đón Tết. Mỗi người một việc, ở đây các anh đã trang hoàng cành đào, gói ánh chưng, kẹo mứt, hoa tươi do tự tay các anh trồng, giờ là lúc chúng tô điểm cho không gian Tết của đơn vị.
Chiến sỹ trẻ quê Nguyễn Ngọc Hậu đang chuẩn bị mâm ngũ quả ngày Tết vui vẻ chia sẻ: Em mới nhận nhiệm vụ được hai tháng, trực tết tại đơn vị, Tết đến em cũng thấy cũng nhớ nhà lắm, song nhiệm vụ của người lính là thế. Cảm nhận đầu của em trong mùa xuân đầu tiên ở đảo em thấy rất vinh dự và tự hào. Đón Tết trên đảo, đơn vị cũng lo tất cả các điều kiện vật chất tốt nhất. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo vệ vùng biển vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, cho mùa xuân yên bình và hạnh phúc.
Đã hơn chục năm gắn bó với đảo, cũng đón nhiều mùa xuân ở đơn vị, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, thuyền trưởng tàu tuần tra, kiểm soát biên phòng tâm sự: Công tác tuần tra, kiểm soát trên biển rất vất vả. Và vào dịp giáp tết là mùa biển động, tuy nhiên công tác tuần tra được thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết an vui.
Tết trên đảo là Tết của tình quân dân. Hiện đảo Trần mới chỉ có một hộ gia đình duy nhất là hộ chị Nguyễn Thị Cảnh sinh sống được 7 năm trên đảo. Thế nhưng gia đình chị luôn có nhiều hàng xóm tốt bụng đó là các lực lượng đóng chân trên đảo. Gói bánh chưng chung, cùng ăn cơm tất niên…mọi công việc diễn ra trong không gian Xuân rộn rã, thiêng liêng như một lẽ tất yếu, khiến cho mỗi người đều có chung cảm nhận đây là một gia đình.
Tại Đồn Biên phòng đảo Trần, Ban Chỉ huy đã quán triệt tình hình thực nhiệm vụ tới cán bộ, chiến sỹ ở lại trực tết, triển khai các mặt công tác là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác hậu cần được chuẩn bị chu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời luôn đảm bảo quân số trực, triển khai tổ chức bảo vệ địa bàn, đơn vị, tăng cường phương tiện tuần tra, kiểm soát trên biển. Theo chỉ huy Đồn thì mỗi khi Tết đến, Xuân về CBCS đều thấm nhuần tư tưởng “vui Xuân không quên nhiệm vụ”. Trực chỉ huy tại đơn vị, thượng tá Trần Văn Hiện bày tỏ cảm xúc: Tết trên đảo các lực lượng vũ trang cùng nhau tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ, tổ chức cho chiến sỹ trồng hoa cây cảnh, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng đã được giao cho chi đoàn đơn vị thực hiện rất tốt, tạo được không khí Xuân trên đảo.
Đảo Trần giờ đang là công trường của những công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội chuẩn bị đón dân. Do vậy, tết Giáp Ngọ năm nay, các lực lượng vũ trang trên đảo có thêm một nhiệm vụ, phối hợp với Tổng Công ty Đông Bắc bảo vệ công trình, vật liệu, quản lý bảo đảm an ninh trật tự các công trình đang được thi công.
Có lẽ đây sẽ là cái Tết cuối cùng đảo Trần đón Tết chỉ có lính bởi dự án đưa dân ra đảo đang gấp rút được triển khai thực hiện, cơ sở hạ tầng được được thi công nhanh, dự kiến trong quý 1 năm 2014, sẽ hoàn thiện 17 căn nhà bàn giao cho các hộ dân ra đảo lập nghiệp, sinh sống.
Chia tay đảo Trần, tạm biệt những người lính đảo chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động trước những đổi thay của đảo, đảo sẽ ngày càng vững mạnh hơn nơi vị trí tiền đồn của Tổ quốc.
T. Quân- Thu Hằng (Đài Cô Tô)